Cùng với chuyến đi thiện nguyện mang máy tặng gạo tự đồng về xã Sông Phan, Bình Thuận của Tinhte.vn và Khacten.com, mình đã mang theo iPhone SE 2020 để lưu lại hành trình đầy ý nghĩa này.
Toàn bộ các ảnh trong bài được mình chụp lại bằng iPhone SE 2020, đôi tấm có chỉnh tự động bằng trình chỉnh sửa ảnh mặc định của máy. Đoạn video cũng được quay bằng máy này luôn. (không dùng gimbal).
Mình và đồng nghiệp đã xuất phát từ Cafe Tinh tế từ lúc sáng, trưa thì đến nhà của một người quen tại xã Sông Phan, ở đó gọi là trang trại Đài Nước. Hoạt động của mình chủ yếu là trải nghiệm cuộc sống bình dị, mộc mạc, dân dã ở vùng quê đầy nắng gió này. Tránh xa khói bụi thành phố để thưởng thức không khí bình yên, mát mẻ rất vui.
Toàn bộ các ảnh trong bài được mình chụp lại bằng iPhone SE 2020, đôi tấm có chỉnh tự động bằng trình chỉnh sửa ảnh mặc định của máy. Đoạn video cũng được quay bằng máy này luôn. (không dùng gimbal).
Mình và đồng nghiệp đã xuất phát từ Cafe Tinh tế từ lúc sáng, trưa thì đến nhà của một người quen tại xã Sông Phan, ở đó gọi là trang trại Đài Nước. Hoạt động của mình chủ yếu là trải nghiệm cuộc sống bình dị, mộc mạc, dân dã ở vùng quê đầy nắng gió này. Tránh xa khói bụi thành phố để thưởng thức không khí bình yên, mát mẻ rất vui.
Trang trại nơi mình ở rất rộng, trồng nhiều loại cây và không gian thoáng đãng. Việc đầu tiên khi đến nơi là cả đám lao vào khám phá, hái và ăn tại chỗ những loại trái cây được trồng và chín tự nhiên.
Rồi được mình đã được dẫn đi vòng vòng loanh quanh trang trại để nhìn ngắm, chụp choẹt sự rộng lớn, phong phú và hòa cùng thiên nhiên mát mẻ ở đây.
Trang trại có một vườn thanh long đang giai đoạn cho quả nên được chăm sóc và tưới nước thường xuyên.
Buổi chiều trên vườn, mặt trời chiếu xiên xiên, nước đọng lại lên những nhánh thanh long rất đẹp. Nên mình đã chụp closeup, đưa camera lại gần với giọt nước để chụp được ánh mặt trời chiếu vào giọt nước long lanh.
Quảng cáo
Quả thanh long tươi xanh giữa vườn, muốn ăn ngay mà chưa chín 😃
Ngoài vườn cũng trồng nhiều nhiều loại rau, bầu bí, đậu bắp,.... tiện thể thì ra vườn hái vào nấu. Ở quê không lo đói là vậy. Tự trồng rau, cây trái, nuôi gà, vịt,....
Có 1 đàn chó con nữa, cưng lắm, chỉ có em này là chịu sống ảo nằm yên cho mình chụp thôi. Nhìn mặt deep ghê không 😃
Quảng cáo
Vốn dĩ trời đang đẹp, định lên núi ngắm hoàng hôn, thì thời tiết có vẻ không thương mình, trời bắt đầu nhiều mây và chuyển mưa nên thôi nhanh chóng quay lại nhà. Kẻo mưa xuống ướt nhem.
Chú chim nhỏ cũng sải rộng cánh bay thật nhanh về tổ với gia đình nó.
Cỏ cây trước lúc ướt mưa
Chập tối, mọi người cùng nhau chuẩn bị bữa tối với những món ăn dung dị ở quê, rau được hái trong vườn. Mỗi người 1 tay để nấu ăn, không khí ấm cúng và gần gũi.
Những món mà mình đã ăn đây, giản dị mà ngon ơi là ngon, tươi ơi là tươi.
iPhone SE 2020 không có Night Mode nên tấm hình này được chụp bằng cách đo sáng vào vùng tối, kéo hết sáng lên, chấp nhận tí noise để thấy vài đốm sao và bầu trời. Kết quả là có được tấm hình ấm cúng như thế này đây.
Chụp chơi một tấm chân dung lúc bạn Trí đang ngồi nhìn bàn đồ ăn. Chắc đói lắm rồi 😃
Tối hôm đó sau khi ăn xong mọi người đã cuốc bộ lên núi 7 tầng để hóng mát. Cứ tưởng dễ 7 tầng thôi mà, sức trẻ, khoẻ mà nên hăng hái dữ làm. Ai ngờ, chưa đi đến đâu đã thấm mệt, nên chỉ leo lên tầng 3 thôi rồi về. Đó là lần đầu tiên mình leo núi vào ban đêm nhưng lại là một trải nghiệm rất thú vị, đáng nhớ.
Đi leo núi, có vận động nên về ngủ cũng rất ngon. Nhưng sáng hôm sau bọn mình vẫn cố gắng dậy sớm để chuẩn bị đến UBND xã Sông Phan chuẩn bị mọi thứ để tặng gạo cho bà con như dự kiến.
Sẵn mình cũng mang iPhone SE 2020 ra để chụp lại một ít ảnh bình minh trước khi về.
Đố anh em thấy được chú ve đang gọi hè.