Hỏi vui thôi, chứ đây là chiếc Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro, thuộc dòng X10 Mini ra mắt năm 2010. Chiếc điện thoại này sinh ra vào cái thời Android mới nổi lên và khi đó Sony vẫn còn hợp tác với Ericsson. Chiếc X10 Mini Pro tuy nhỏ gọn như vậy nhưng vẫn có bàn phím QWERTY dạng trượt ra, trong khi chiếc X10 Mini thì không có bàn phím cứng này. X10 Mini cũng là một trong những series điện thoại Android nhỏ nhất tính đến lúc này, và là dòng thứ hai của Sony chạy Android.
Chiếc X10 Mini và X10 Mini Pro đều chạy Snapdragon S1, một trong những con Snapdragon đầu tiên. Nó chỉ có 1 nhân 600MHz và GPU Adreno 200. Bộ đôi này được cài sẵn Android 1.6, sau đó nâng cấp lên tới Android 2.1 Eclair.
X10 Mini sinh ra ở thời điểm mà điện thoại phổ thông vẫn chiếm thị phần lớn, và khi đó có những con smartphone vẫn còn đắt tiền. Lúc đó cũng có vài con điện thoại phổ thông với nhiều chức năng cao cấp, hình dáng đẹp mắt dành cho những người không muốn xài feature phone nhưng cũng chưa đủ tiền để lên smartphone.
X10 tất nhiên có Android Market (tên cũ của Google Play Store), nên bạn có thể cài được bất kì app nào bạn muốn, và đây cũng là lý do khiến cho các điện thoại phổ thông khi đó chỉ biết đứng nhìn thèm thuồng chứ không thể cài được nhiều app như smartphone. Ngoài ra, nếu bạn không thích những con Android “lớn khổng lồ” màn hình 4" trở lên, thì dòng Xperia Mini là dành cho bạn. Sony về sau vẫn còn duy trì dòng Xperia Compact, và nó không chỉ là một bản rút gọn như các nhiều hãng khác làm, nó là một chiếc smartphone mạnh mẽ nhỏ gọn.
Xperia X10 Mini với mình còn là một cái gì đó rất thú vị vì thời đó các hãng Android vẫn còn nhiều nỗ lực cải tiến ngoại hình cho các thiết bị của họ. Hiện tại, thị trường Android khá là nhàm chán về ngoại hình khi đa số điện thoại đều giống nhau. Mà cũng khó trách các hãng, vì họ đã tìm được cái người dùng thích, người dùng muốn rồi thì không có nhiều động lực để sáng tạo về thiết kế nữa. Họ dành thời gian, nguồn lực đó để sáng tạo các công nghệ mới, các kĩ thuật mới, phần mềm mới để hoàn thiện trải nghiệm của người dùng chứ không chỉ là ngoại hình nữa.
Thời Android vui nhất với mình là thời 2010-2014. Còn anh em thì sao, anh em có nhớ những con Android ngày xưa không?
Chiếc X10 Mini và X10 Mini Pro đều chạy Snapdragon S1, một trong những con Snapdragon đầu tiên. Nó chỉ có 1 nhân 600MHz và GPU Adreno 200. Bộ đôi này được cài sẵn Android 1.6, sau đó nâng cấp lên tới Android 2.1 Eclair.
X10 Mini sinh ra ở thời điểm mà điện thoại phổ thông vẫn chiếm thị phần lớn, và khi đó có những con smartphone vẫn còn đắt tiền. Lúc đó cũng có vài con điện thoại phổ thông với nhiều chức năng cao cấp, hình dáng đẹp mắt dành cho những người không muốn xài feature phone nhưng cũng chưa đủ tiền để lên smartphone.
X10 tất nhiên có Android Market (tên cũ của Google Play Store), nên bạn có thể cài được bất kì app nào bạn muốn, và đây cũng là lý do khiến cho các điện thoại phổ thông khi đó chỉ biết đứng nhìn thèm thuồng chứ không thể cài được nhiều app như smartphone. Ngoài ra, nếu bạn không thích những con Android “lớn khổng lồ” màn hình 4" trở lên, thì dòng Xperia Mini là dành cho bạn. Sony về sau vẫn còn duy trì dòng Xperia Compact, và nó không chỉ là một bản rút gọn như các nhiều hãng khác làm, nó là một chiếc smartphone mạnh mẽ nhỏ gọn.
Xperia X10 Mini với mình còn là một cái gì đó rất thú vị vì thời đó các hãng Android vẫn còn nhiều nỗ lực cải tiến ngoại hình cho các thiết bị của họ. Hiện tại, thị trường Android khá là nhàm chán về ngoại hình khi đa số điện thoại đều giống nhau. Mà cũng khó trách các hãng, vì họ đã tìm được cái người dùng thích, người dùng muốn rồi thì không có nhiều động lực để sáng tạo về thiết kế nữa. Họ dành thời gian, nguồn lực đó để sáng tạo các công nghệ mới, các kĩ thuật mới, phần mềm mới để hoàn thiện trải nghiệm của người dùng chứ không chỉ là ngoại hình nữa.
Thời Android vui nhất với mình là thời 2010-2014. Còn anh em thì sao, anh em có nhớ những con Android ngày xưa không?