Hồi B 1 ra, mình cũng trầm trồ a Quảng giỏi, hơi nổ tí nhưng vẫn dám làm, đi làm có tiền chắc chắn sẽ mua đồ Vietnam.
Hồi B2 ra, a Quảng nổ quá trời, sản phẩm cao cấp quá không với tới.
Hồi B3 ra, a Quảng nổ + Bkav chửi người dùng, thấy mọi người feedback tệ quá, toàn lỗi, mình ngồi nghe thôi, không xài.
Cho đến B86, không hiểu a Quảng nghĩ gì mà cho seeder đi khắp diễn đàn gây war, so sánh tung trời, nhận về toàn comment tiêu cực, thậm chí là chửi nhau thẳng với người dùng. Không hiểu nổi a Quảng và Bkav muốn gì ở người dùng, kể cả rất rất yêu thích dùng hàng Vietnam người ta cũng nghi vấn sản phẩm của ảnh.