Mình xin chia sẻ hành trình đi chơi Sapa trong 3 ngày 2 đêm. Hành trình trong chuyến đi này gồm con Canon EOS R + lens 24-105mm F4 RF & con ip XSmax. Mình rất lười chỉnh hình ;););)
*** Ngày 1: SG - HN
+ Mua vé JetStar sớm, hãng đổi giờ bay tận 2 lần. Từ 7.50pm lên 5pm.
+ Do bay sớm quá nên có mặt ở Nôị Bài khá sớm, đành lang thang đi ăn uống các kiểu để câu giờ...Ở HN thì cứ bún chả cho nhanh các bác ơi ;););)
+ 11pm lên xe Sao Việt di chuyển lên Sapa. Đa số là đường cao tốc nên di chuyển cũng ổn và ít khi dừng lại đi vệ sinh vì trên xe có luôn nhà vệ sinh :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
*** Ngày 2: Sapa
+ Tới Sapa lúc 5.30am xe trung chuyển đưa về Sapa Capsule: 01A Sở Than. Mỗi cái tum 50k nha 😃
*** Ngày 1: SG - HN
+ Mua vé JetStar sớm, hãng đổi giờ bay tận 2 lần. Từ 7.50pm lên 5pm.
+ Do bay sớm quá nên có mặt ở Nôị Bài khá sớm, đành lang thang đi ăn uống các kiểu để câu giờ...Ở HN thì cứ bún chả cho nhanh các bác ơi ;););)
+ 11pm lên xe Sao Việt di chuyển lên Sapa. Đa số là đường cao tốc nên di chuyển cũng ổn và ít khi dừng lại đi vệ sinh vì trên xe có luôn nhà vệ sinh :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
*** Ngày 2: Sapa
+ Tới Sapa lúc 5.30am xe trung chuyển đưa về Sapa Capsule: 01A Sở Than. Mỗi cái tum 50k nha 😃
+ Nằm nghỉ tới 7am, vệ sinh cá nhân rồi tung tăng ra thị trấn ăn sáng, cafe
+ Hành trình Bike Tour từ thị trấn về bản:
Quảng cáo
+ Tới homesaty, tổ chức BBQ với rượu bắp, rượu mận (rượu này chỉ có trong bản mới có, họ ngâm tận 2,3 năm). Tới giờ ăn uống là đi cất con EOS R rồi, cầm điện thoại chụp cho nó nhanh gọn lẹ để không mất năng suất
*** Ngày 3:
Quảng cáo
- Sáng dậy ăn sáng, cafe trong homestay rồi đi xe 16c về lại thị trấn Sapa, không đạp xe nổi sau 1 đêm no say thế kia 😁:D:D
- Lang thang ăn trưa rồi lại cafe, chờ xe trung chuyển đưa ra bến về lại Nội Bài. 2pm đi từ Sapa về Nội Bài lúc 6.30pm, bay lúc 9.15pm, tới SG lúc 11.15pm. Kết thúc hành trình. :p
Tour này được sự dẫn dắt nhiệt tình, chu đáo từ local guide: https://www.facebook.com/Goatsapa/