Mình đã chứng kiến cảnh này rất nhiều lần, nhất là khi buổi chiều tan sở chạy xe về nhà. Lúc đi ngang qua các trường học, có không ít những người cha người mẹ chở con đi học về, nhưng lại không đội nón/mũ bảo hiểm cho chính những đứa con của họ - người mà họ vô cùng thương yêu.
Đây là một điều mình thấy vô cùng đáng tiếc, bởi vì chuyện này quá dễ để thực hiện, nhưng không phải ai cũng làm theo... Đáng tiếc là vì có những đứa trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước - lại phải chịu một cái "risk" quá lớn như vậy mỗi ngày. Anh em cũng đều biết rằng, nhiều khi xui rủi, va chạm rất nhẹ thôi, cái xe có khi không bị trầy nữa, nhưng nếu không may phần đầu của các em nhỏ này va vào một vật cứng gì đó, thì khả năng các em bị chấn thương nặng, hay thậm chí tử vong là rất cao...
Với điều kiện đường xá & giao thông phức tạp ở các thành phố lớn, thì khả năng xe máy bị va quẹt là rất cao. Mình cũng không hiểu những người làm cha làm mẹ này nhận thức thế nào, chứ một cái nón bảo hiểm loại tốt cho trẻ em cũng chỉ có mấy trăm nghìn đồng, đâu phải là ngoài khả năng tài chính của họ? Nhưng nếu chẳng may có sự cố xảy ra thì có hối hận cũng đã muộn rồi!
Theo Nghị định 100, mức xử phạt cho người đi xe máy không đội nón bảo hiểm chỉ là 200.000 - 300.000 đồng. Theo mình, mức phạt này cũng quá nhẹ nhàng, chưa bằng một bữa ăn ngoài quán! 😅
Ngoài ra, Nghị định 100 cũng loại trừ trường hợp xử phạt là: trẻ em dưới 6 tuổi không cần phải đội nón bảo hiểm. Mình thấy điều này hơi bị vô lý, trẻ em càng nhỏ tuổi thì càng phải nên bảo vệ an toàn cho nó chứ!
Anh em nghĩ sao về việc này? Và nên cho trẻ đội nón bảo hiểm từ mấy tuổi? Anh em hãy cùng thảo luận & chia sẻ quan điểm nhé! Xin cảm ơn! 😃
Đây là một điều mình thấy vô cùng đáng tiếc, bởi vì chuyện này quá dễ để thực hiện, nhưng không phải ai cũng làm theo... Đáng tiếc là vì có những đứa trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước - lại phải chịu một cái "risk" quá lớn như vậy mỗi ngày. Anh em cũng đều biết rằng, nhiều khi xui rủi, va chạm rất nhẹ thôi, cái xe có khi không bị trầy nữa, nhưng nếu không may phần đầu của các em nhỏ này va vào một vật cứng gì đó, thì khả năng các em bị chấn thương nặng, hay thậm chí tử vong là rất cao...
Với điều kiện đường xá & giao thông phức tạp ở các thành phố lớn, thì khả năng xe máy bị va quẹt là rất cao. Mình cũng không hiểu những người làm cha làm mẹ này nhận thức thế nào, chứ một cái nón bảo hiểm loại tốt cho trẻ em cũng chỉ có mấy trăm nghìn đồng, đâu phải là ngoài khả năng tài chính của họ? Nhưng nếu chẳng may có sự cố xảy ra thì có hối hận cũng đã muộn rồi!
Theo Nghị định 100, mức xử phạt cho người đi xe máy không đội nón bảo hiểm chỉ là 200.000 - 300.000 đồng. Theo mình, mức phạt này cũng quá nhẹ nhàng, chưa bằng một bữa ăn ngoài quán! 😅
Ngoài ra, Nghị định 100 cũng loại trừ trường hợp xử phạt là: trẻ em dưới 6 tuổi không cần phải đội nón bảo hiểm. Mình thấy điều này hơi bị vô lý, trẻ em càng nhỏ tuổi thì càng phải nên bảo vệ an toàn cho nó chứ!
Anh em nghĩ sao về việc này? Và nên cho trẻ đội nón bảo hiểm từ mấy tuổi? Anh em hãy cùng thảo luận & chia sẻ quan điểm nhé! Xin cảm ơn! 😃