Sau hơn 38 năm điều tra, nhờ vào phương pháp giám định và phân tích ADN, cuối cùng cảnh sát thành phố Columbus, thuộc bang Ohio, Mỹ cũng đã tìm ra được danh tín của hung thủ sát hại bé gái Kelly Prosser là Harold Warren Jarrell vào năm 1982, khép lại vụ án kéo dài gần 40 năm điều tra không ngừng nghỉ, dù rằng thủ phạm đã chết từ năm 1996.
Ngày 20 tháng 9 năm 1982, bé gái Kelly Ann Prosser đã bị bắt cóc trên đường đi từ trường tiểu học Indianola về nhà. Hai ngày sau khi Kelly mất tích, người ta tìm thấy thi thể cô bé trong một cánh đồng ngô gần quận Madison, thành phố Columbus. Theo kết quả báo cáo pháp y, cô bé 8 tuổi đã bị xâm hại tình dục, đánh đập và siết cổ cho đến chết.
Vào thời điểm đó, mọi hướng điều tra đều vào ngõ cụt và buộc dừng lại, tuy nhiên đây vẫn là dấu chấm hỏi to lớn trong suốt những năm qua. Cho đến giai đoạn năm 2014 và 2015, sở cảnh sát đã hợp tác với công ty nghiên cứu chuyên phân tích phả hệ - Advance DNA, phân tích lại các bằng chứng được tìm thấy tại hiện trường đã được lưu trữ. Thông qua việc lập gia phả, nghi ngờ hướng về Jarrell. Tuy rằng Jarrell đã chết tại Las Vegas, cảnh sát vẫn có thể xác định hắn có liên quan đến vụ án thông qua việc lấy mẫu DNA từ nhân thân khác còn sống của Jarrell. Kết quả sau đó cho thấy mẫu DNA di truyền phù hợp với hồ sơ DNA lưu trữ bởi sở cảnh sát Columbus.
Hung thủ Jarrell là người từng có tiền án phạm tội. Vào năm 1977, Jarrell từng bị buộc tội và kết án vì bắt cóc một bé gái 8 tuổi khác ở Tamarack Circle, phía Bắc thành phố Columbus. Hắn được thả ra vào tháng 1/1982, 8 tháng trước khi vụ án của Kelly xảy ra. Cảnh sát còn cho biết Jerrell không thuộc dạng nghi phạm trong cuộc điều tra trước kia.
Trong buổi công bố kết quả điều tra vừa qua, gia đình nạn nhân tỏ lòng cảm kích trước sự kiên trì đòi lại công lý cho Kelly, trong bức thư cảm ơn của gia đình "Vào buổi sáng ngày 20 tháng 9 năm 1982, chúng tôi không thể ngờ đó là lần cuối mình nhìn thấy Kelly, càng không thể ngờ tương lai sau đó lại thay đổi như thế này. Chúng tôi đã từng có cô con gái nhỏ 8 tuổi tinh nghịch, đột nhiên bi kịch xảy ra, giờ đây tất cả chỉ còn là những kỷ niệm, ký ức trong những bức ảnh. Hôm nay là một ngày chẳng biết nên vui hay buồn của gia đình chúng tôi. Sau gần 4 thập kỷ chờ đơi, cuối cùng gia đình cũng nhận được câu trả lời cho kẻ đã gây ra bi kịch này." Tuy danh tính hung thủ đã được sáng tỏ, thế nhưng nỗi mất mát với gia đình vẫn còn đó và chẳng thể nguôi ngoai.
Theo cnn
Ngày 20 tháng 9 năm 1982, bé gái Kelly Ann Prosser đã bị bắt cóc trên đường đi từ trường tiểu học Indianola về nhà. Hai ngày sau khi Kelly mất tích, người ta tìm thấy thi thể cô bé trong một cánh đồng ngô gần quận Madison, thành phố Columbus. Theo kết quả báo cáo pháp y, cô bé 8 tuổi đã bị xâm hại tình dục, đánh đập và siết cổ cho đến chết.
Vào thời điểm đó, mọi hướng điều tra đều vào ngõ cụt và buộc dừng lại, tuy nhiên đây vẫn là dấu chấm hỏi to lớn trong suốt những năm qua. Cho đến giai đoạn năm 2014 và 2015, sở cảnh sát đã hợp tác với công ty nghiên cứu chuyên phân tích phả hệ - Advance DNA, phân tích lại các bằng chứng được tìm thấy tại hiện trường đã được lưu trữ. Thông qua việc lập gia phả, nghi ngờ hướng về Jarrell. Tuy rằng Jarrell đã chết tại Las Vegas, cảnh sát vẫn có thể xác định hắn có liên quan đến vụ án thông qua việc lấy mẫu DNA từ nhân thân khác còn sống của Jarrell. Kết quả sau đó cho thấy mẫu DNA di truyền phù hợp với hồ sơ DNA lưu trữ bởi sở cảnh sát Columbus.
Hung thủ Jarrell là người từng có tiền án phạm tội. Vào năm 1977, Jarrell từng bị buộc tội và kết án vì bắt cóc một bé gái 8 tuổi khác ở Tamarack Circle, phía Bắc thành phố Columbus. Hắn được thả ra vào tháng 1/1982, 8 tháng trước khi vụ án của Kelly xảy ra. Cảnh sát còn cho biết Jerrell không thuộc dạng nghi phạm trong cuộc điều tra trước kia.
Trong buổi công bố kết quả điều tra vừa qua, gia đình nạn nhân tỏ lòng cảm kích trước sự kiên trì đòi lại công lý cho Kelly, trong bức thư cảm ơn của gia đình "Vào buổi sáng ngày 20 tháng 9 năm 1982, chúng tôi không thể ngờ đó là lần cuối mình nhìn thấy Kelly, càng không thể ngờ tương lai sau đó lại thay đổi như thế này. Chúng tôi đã từng có cô con gái nhỏ 8 tuổi tinh nghịch, đột nhiên bi kịch xảy ra, giờ đây tất cả chỉ còn là những kỷ niệm, ký ức trong những bức ảnh. Hôm nay là một ngày chẳng biết nên vui hay buồn của gia đình chúng tôi. Sau gần 4 thập kỷ chờ đơi, cuối cùng gia đình cũng nhận được câu trả lời cho kẻ đã gây ra bi kịch này." Tuy danh tính hung thủ đã được sáng tỏ, thế nhưng nỗi mất mát với gia đình vẫn còn đó và chẳng thể nguôi ngoai.
Theo cnn