Chia sẻ với anh em lịch của một ngày bình thường của mình, và một số suy nghĩ hay cách mình nhìn nhận vấn đề để làm 2 job cùng lúc mà vẫn cảm thấy vui, khỏe, hạnh phúc với những cái mình làm và luôn máu khi nói về công việc.
Xem thêm: Những lợi ích mình có được khi làm 2 job
Tóm tắt thì:
Một số chia sẻ thêm:
Xem thêm: Những lợi ích mình có được khi làm 2 job
Tóm tắt thì:
- Tầm 5h - 5h30 mình thức dậy, bắt đầu làm việc Tinh tế, buổi sáng thì viết mấy bài chia sẻ là chủ yếu, có khi quay video
- Tầm 8h-8h15 thì ăn sáng rồi đi làm
- Từ 9h sáng đến khoảng 5-6h chiều sẽ đi làm ở công ty thứ hai (gọi là công ty XYZ), khi đó không làm việc của Tinh tế được, mình cần sự tập trung cao nên có muốn làm xen kẽ việc cũng không được, chưa kể vấn đề đạo đức
- 6h đi làm ra thì chạy qua nhà mới bơi phát cho mát và tỉnh người
- Tầm 7h thì chạy về nhà cũ để ăn (hiện mình chưa dọn qua nhà mới ở)
- Ăn uống nghỉ ngơi tới khoảng 8h30, trong thời gian đó tranh thủ xem Netflix, YouTube, TikTok này kia cho thư giản
- Sau đó thì bắt đầu làm việc cho đến tầm 10h30. Mình cố gắng không làm việc quá 10h30 vì sau đó làm không hiệu quả, và mình cũng muốn đi ngủ sớm cho khỏe
- Cố gắng không đi ngủ muộn hơn 11h15
Một số chia sẻ thêm:
- Để làm việc được hiệu quả trong thời gian dài mà vẫn cảm thấy vui, khỏe thì bạn sẽ cần kiếm được việc mà bạn thật sự thích. Đây là cái “luxury” mà không phải ai cũng có, và mình may mắn khi kiếm được cả 2 việc đều thật sự thích, và thích cả công ty nữa
- Mình hạn chế thức khuya thì thời gian làm việc khuya mình tạo không ra nhiều giá trị như khi mình làm buổi sáng, ngoài ra những cái mình tạo ra trong buổi khuya cũng không giúp thêm gì cho mọi người trong team, trong công ty, nên thôi để thời gian đó đi ngủ sướng hơn
- Mình thích ngủ trưa. Trưa mình ngủ tầm 15-20 phút thì cả ngày hôm đó sẽ tỉnh táo hơn rất nhiều
- Mình thường đi chơi vào cuối tuần, giữa tuần hiếm khi đi ăn, đi chơi trừ khi có kèo nào mình thật sự muốn đi
- Mình không cài giờ cố định cho mỗi việc mình làm, nó chỉ là khoảng thời gian thôi. Mình ghét mọi thứ mà phải làm trong khung giờ cố định mỗi ngày, ví dụ đúng boong 8h thì phải ăn sáng chẳng hạn. Nô nô nô, ở đây chúng tôi không làm thế, chúng tôi thích sự thoải mái hơn.
- Làm việc nhiều đã trở thành thói quen, và nó là cái mình thích chứ chẳng ai ép cả. Công ty không ép, bố mẹ không ép, bồ không ép. Mình làm khi mình thích thì ngon lành hơn rất rất nhiều.
- Việc gì cũng thế, bạn cần áp dụng và tập bản thân mình làm theo một cách liên tục, chứ làm chỉ 1-2 tháng rồi bỏ thì cũng không có tác dụng gì
- Khi làm việc, mình rất tập trung vào việc mình làm, một phần vì công việc nó cần như vậy, một phần vì mình muốn việc xong nhanh với kết quả cao nhất có thể. Trong lúc làm việc, mình vẫn mở nhạc hoặc video YouTube cho nó lảm nhảm bên tai chứ không để ý mấy tới nội dung.