Người nông dân này ở Trung tâm Macedonia thay đổi “cách bón phân” cho đám dưa hấu của mình bằng cách cho chúng nghe nhạc Mozart, và đám dưa hấu của ông được xem là ngọt nhất vùng này.
Điều này có vẻ hơi kì lạ khi đề cao cách mà âm nhạc, cụ thể là những điều mà nhạc cổ điển có thể làm được – tuy nhiên, đó cũng có thể là góc nhìn mà ngành nông nghiệp được hưởng lợi nếu điều đó là thật.
Một người nông dân ở Kilkis, Central Macedonia, khám phá ra điều này. Dù nắng hay mưa, Panagiotis Giltidis nói rằng nhân tố giúp cho nông trại và hạt giống của ông nảy mầm và phát triển nhanh chóng chính là nhờ… nhạc cổ điển.
Ông cũng nói rằng khi ông ở trong ruộng dưa hấu của mình, thể loại nhạc cổ điển giúp ông cũng như nông trại của ông có “những nhân tố tích cực để phát triển”. Một lựa chọn có lợi đôi bên.
Theo thông tin của kênh AMNA của Hy Lạp, Giltidis gieo hạt vào 17 tháng 03 năm 2020 – cùng thời điểm tuyết rơi. “Khi bạn hòa hợp với thiên nhiên, thiên nhiên sẽ đáp lại”, Giltidis giải thích. “Ruộng dưa hấu sẽ nói chuyện với bạn, nghe có vẻ rất kì lạ với nhiều người, nhưng tôi sống ở đây đủ lâu để cảm nhận nó mỗi ngày.”
Ngồi dưới trời nắng cả ngày và thư giãn với nhạc cổ điển thì quá ổn cho chúng ta... tại sao mình không thử?
Điều này có vẻ hơi kì lạ khi đề cao cách mà âm nhạc, cụ thể là những điều mà nhạc cổ điển có thể làm được – tuy nhiên, đó cũng có thể là góc nhìn mà ngành nông nghiệp được hưởng lợi nếu điều đó là thật.
Một người nông dân ở Kilkis, Central Macedonia, khám phá ra điều này. Dù nắng hay mưa, Panagiotis Giltidis nói rằng nhân tố giúp cho nông trại và hạt giống của ông nảy mầm và phát triển nhanh chóng chính là nhờ… nhạc cổ điển.
Ông cũng nói rằng khi ông ở trong ruộng dưa hấu của mình, thể loại nhạc cổ điển giúp ông cũng như nông trại của ông có “những nhân tố tích cực để phát triển”. Một lựa chọn có lợi đôi bên.
Theo thông tin của kênh AMNA của Hy Lạp, Giltidis gieo hạt vào 17 tháng 03 năm 2020 – cùng thời điểm tuyết rơi. “Khi bạn hòa hợp với thiên nhiên, thiên nhiên sẽ đáp lại”, Giltidis giải thích. “Ruộng dưa hấu sẽ nói chuyện với bạn, nghe có vẻ rất kì lạ với nhiều người, nhưng tôi sống ở đây đủ lâu để cảm nhận nó mỗi ngày.”
Ngồi dưới trời nắng cả ngày và thư giãn với nhạc cổ điển thì quá ổn cho chúng ta... tại sao mình không thử?
Tham khảo: classicfm