Đây là album thứ 8 trong sự nghiệp của Norah Jones. Và đã gần 4 năm kể từ album “Day Breaks” của cô từ 2016, trong thời gian này Norah dường như hoạt động ca hát tự do và tìm nguồn cảm hứng mới, cho những vần thơ mới... và từ đó cho ra Pick Me Up off The Floor.
Norah Jones có thể là nghệ sĩ nữ yêu thích nhất của mình, mình đã quen hình ảnh Norah Jones từ những giai điệu Jazz nhẹ nhàng như Come Away With Me, Don’t Know Why hay New York City, vân vân... và cứ mỗi album về sau của Norah thì cô lại thay đổi một chút về phong cách âm nhạc của mình, ví dụ từ Jazz sang Pop hay phong cách Nhạc đồng quê chẳng hạn. Dần dà nghe nhiều, mình đã quen với nhiều thể loại mà cô hát, hay nói cách khác, mình yêu Norah Jones vì cô hát hay chứ không phải yêu Norah bởi chỉ vì nhạc Jazz.
Pick Me Up off The Floor lại là một sự lột xác mới của Norah Jones sau chuyến “come back” 4 năm. Khác hẳn với các album khác, đây là album mà Norah Jones kết hợp giữa những câu thơ phối thành nhạc, một chút thể loại Pop, một chút Blue,...
Đây là album mà Norah Jones đã lấy cảm hứng từ một người bạn của cô là một nhà thơ - Emily Fiskio. Chính Emiliy là người dạy cho cô cách làm thơ cũng như cô truyền cảm hứng viết nhạc cho Emily. Dần dần nó trở thành những câu hát có lời bay bổng, vui tươi như những vần thơ tuyệt đẹp.
Norah Jones chia sẻ rằng các bài nhạc trong album là sự hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác, nó rất ngẫu hứng và ban đầu chỉ tập chung để sáng tạo và làm thành một bài hát single mà thôi, chứ không đặt ra mục tiêu đây phải là một album gì hết. Chính vì thế mà mỗi bài hát trong album đều có một câu chuyện riêng bên trong.
Tiêu biểu như ca khúc đầu tiên: How I Weep - tiền thân là một bài thơ do chính Norah Jones sáng tác rồi sau đó mới chuyển thành một bài nhạc. Cho nên nếu đọc lời bài nhạc bạn sẽ thấy các câu từ rất lạ, nếu chỉ đọc mà không hát thì có phần nào rất hợp vần vì nó là thơ. Nghe giai điệu có vẻ vui tươi nhưng How I Weep có vẻ buồn bả, u sầu, có một chỗ mà mình ấn tượng xin tạm dịch là “Tôi khóc thầm bên trong, khóc cho những vết thương đã hằn sâu, những vết thương đó dường như đã chai sần thành đá...”.
Cho những ai yêu thích Norah Jones, đừng bỏ lỡ những sáng tác tuyệt vời từ Pick Me Up off The Floor. Những giai điệu nhẹ nhàng, phần nào giúp bạn có một ngày mới thêm thư giãn khi nghe.
Norah Jones có thể là nghệ sĩ nữ yêu thích nhất của mình, mình đã quen hình ảnh Norah Jones từ những giai điệu Jazz nhẹ nhàng như Come Away With Me, Don’t Know Why hay New York City, vân vân... và cứ mỗi album về sau của Norah thì cô lại thay đổi một chút về phong cách âm nhạc của mình, ví dụ từ Jazz sang Pop hay phong cách Nhạc đồng quê chẳng hạn. Dần dà nghe nhiều, mình đã quen với nhiều thể loại mà cô hát, hay nói cách khác, mình yêu Norah Jones vì cô hát hay chứ không phải yêu Norah bởi chỉ vì nhạc Jazz.
Pick Me Up off The Floor lại là một sự lột xác mới của Norah Jones sau chuyến “come back” 4 năm. Khác hẳn với các album khác, đây là album mà Norah Jones kết hợp giữa những câu thơ phối thành nhạc, một chút thể loại Pop, một chút Blue,...

- Link nghe album: Apple Music / Spotify
Đây là album mà Norah Jones đã lấy cảm hứng từ một người bạn của cô là một nhà thơ - Emily Fiskio. Chính Emiliy là người dạy cho cô cách làm thơ cũng như cô truyền cảm hứng viết nhạc cho Emily. Dần dần nó trở thành những câu hát có lời bay bổng, vui tươi như những vần thơ tuyệt đẹp.
Norah Jones chia sẻ rằng các bài nhạc trong album là sự hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác, nó rất ngẫu hứng và ban đầu chỉ tập chung để sáng tạo và làm thành một bài hát single mà thôi, chứ không đặt ra mục tiêu đây phải là một album gì hết. Chính vì thế mà mỗi bài hát trong album đều có một câu chuyện riêng bên trong.
Tiêu biểu như ca khúc đầu tiên: How I Weep - tiền thân là một bài thơ do chính Norah Jones sáng tác rồi sau đó mới chuyển thành một bài nhạc. Cho nên nếu đọc lời bài nhạc bạn sẽ thấy các câu từ rất lạ, nếu chỉ đọc mà không hát thì có phần nào rất hợp vần vì nó là thơ. Nghe giai điệu có vẻ vui tươi nhưng How I Weep có vẻ buồn bả, u sầu, có một chỗ mà mình ấn tượng xin tạm dịch là “Tôi khóc thầm bên trong, khóc cho những vết thương đã hằn sâu, những vết thương đó dường như đã chai sần thành đá...”.
Cho những ai yêu thích Norah Jones, đừng bỏ lỡ những sáng tác tuyệt vời từ Pick Me Up off The Floor. Những giai điệu nhẹ nhàng, phần nào giúp bạn có một ngày mới thêm thư giãn khi nghe.