Một nhiếp ảnh gia người Pháp Francois Prost đã thực hiện một bộ ảnh tại khu dân cư ở Trung Quốc, chẳng có gì để nói khi nó lấy ý tưởng hay phải đúng hơn là nhìn chẳng khác gì “Copy - Paste” lại đúng y chang Paris. Thật khó để phân biệt được đâu là gốc và đâu là bản sao.
Tianducheng là một dự án nhà tại ngoại ô Hàng Châu, được xây dựng năm 2007. Nơi đây còn được gọi với tên là Sky City, một bản sao hoàn hảo của Paris từ lối thiết kế kiến trúc cho đến khung cảnh xung quanh. Bởi thế, Tianducheng là một trong những địa điểm được nhiều người lựa chọn chụp ảnh cưới.
Prost chia sẻ rằng trong vài ngày đầu khi ông ở Tianducheng, chẳng có nhiều du khách nào tại đây, đa phần chỉ là cư dân sinh sống. Bên cạnh đó Prost cho biết cảm nhận của mình khi ở đây thật kỳ lạ khi mình rõ ràng đang ở trong căn Airbnb tại Trung Quốc nhưng khung cảnh bên ngoài lại là tháp Eiffel.
Toà nhà ở Paris bên trái và toà nhà ở khu dân cư Tianducheng, Trung Quốc
Tianducheng là một dự án nhà tại ngoại ô Hàng Châu, được xây dựng năm 2007. Nơi đây còn được gọi với tên là Sky City, một bản sao hoàn hảo của Paris từ lối thiết kế kiến trúc cho đến khung cảnh xung quanh. Bởi thế, Tianducheng là một trong những địa điểm được nhiều người lựa chọn chụp ảnh cưới.
Prost chia sẻ rằng trong vài ngày đầu khi ông ở Tianducheng, chẳng có nhiều du khách nào tại đây, đa phần chỉ là cư dân sinh sống. Bên cạnh đó Prost cho biết cảm nhận của mình khi ở đây thật kỳ lạ khi mình rõ ràng đang ở trong căn Airbnb tại Trung Quốc nhưng khung cảnh bên ngoài lại là tháp Eiffel.
Đài phun nước Apollon tại Pháp (trái) và tại Trung Quốc (phải)
Bên cạnh kiến trúc, Prost cho hay dự án Tianducheng này cũng không hề bỏ qua mấy chi tiết như ở Pháp.
Chẳng hạn như cột đèn đường này cũng na ná nhau
Dù kiến trúc và khung cảnh có thể giống nhau thế nhưng hình ảnh con người tại hai nơi thì không thể lẫn đi được.
Du khách chụp tháp Eiffel phiên bản thật (trái) và giả (phải)
Với những người chưa từng đến Paris sẽ rất khó để chỉ ra đâu mới thật sự là ở Pháp (trái).
Bên trong cung điện Versailles ở Pháp (trái) và Trung Quốc (phải)
Đài phun nước tại cung điện Versailles ở Pháp (trái) - Trung Quốc (phải)
Quảng cáo
Prost nói rằng mặc dù đại lộ Champs-Élysées là một biểu tượng tại Pháp, thế nhưng khi đứng tại đây ông lại không cảm nhận được.
Theo Insider