Cá heo hồng là loài cá vô cùng quý hiếm và chúng đang phải đối mặt với nguy cơ biến mất. Tuy nhiên mới đây, loài này bất ngờ xuất hiện tại vùng biển khi giao thông đường thuỷ đang bị dừng hoạt động. Theo Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên - WWF Hong Kong, vào những năm 1600, số lượng cá thể loài này ước tính khoảng 2.500 con, giờ đây con số này đang suy giảm nhanh chóng vào năm 2016, chỉ có 47 cá thể được tìm thấy.
Cá heo lưng bướu Ấn Độ - Thái Bình Dương hay còn được gọi là cá heo trắng và đôi khi là những cá thể cá heo hồng. Thật ra thì màu hồng của cá heo lưng bướu được tạo ra do các mạch máu sắc tố. Thông thường chúng có màu trắng và sẽ đổi màu khi chúng sử dụng quá nhiều năng lượng, ví dụ như khi chúng bơi lội hay nhảy lên khỏi mặt nước.
Tiến sĩ Lindsay Porter, nhà hải dương học học tại đại học St Andrews, Scotland, cho biết bản thân đã nghiên cứu cá heo trong suốt 27 năm và chưa từng thấy sự thay đổi như vậy trước đây. Từ tháng 3 năm nay khi các phương tiện đường biển dừng hoạt động, số lượng cá heo đã tăng 30%, chúng bắt đầu xuất hiện và dành nhiều thời gian hơn để vui chơi và hoạt động trên mặt biển, điều này là rất hiếm vì tập tính của cá heo HongKong thường sống dọc bờ biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Cùng với đó bà tin rằng sau giai đoạn này, nhiều cá thể cá heo con sẽ được ra đời.
Để xác định số lượng cá heo quay trở lại khu vực này, Lindsay cùng nhóm của mình đã thả các thiết bị thu âm xuống biển để so sánh với các đoạn được thu trước kia và sử dụng máy bay không người lái để theo dõi. Kết quả cho thấy cá heo đang thích nghi rất tốt với môi trường yên tĩnh hiện tại và chúng có thể sẽ sớm quay trở lại vùng biển Hong Kong.
Cá heo lưng bướu Ấn Độ - Thái Bình Dương hay còn được gọi là cá heo trắng và đôi khi là những cá thể cá heo hồng. Thật ra thì màu hồng của cá heo lưng bướu được tạo ra do các mạch máu sắc tố. Thông thường chúng có màu trắng và sẽ đổi màu khi chúng sử dụng quá nhiều năng lượng, ví dụ như khi chúng bơi lội hay nhảy lên khỏi mặt nước.
Tiến sĩ Lindsay Porter, nhà hải dương học học tại đại học St Andrews, Scotland, cho biết bản thân đã nghiên cứu cá heo trong suốt 27 năm và chưa từng thấy sự thay đổi như vậy trước đây. Từ tháng 3 năm nay khi các phương tiện đường biển dừng hoạt động, số lượng cá heo đã tăng 30%, chúng bắt đầu xuất hiện và dành nhiều thời gian hơn để vui chơi và hoạt động trên mặt biển, điều này là rất hiếm vì tập tính của cá heo HongKong thường sống dọc bờ biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Cùng với đó bà tin rằng sau giai đoạn này, nhiều cá thể cá heo con sẽ được ra đời.
Để xác định số lượng cá heo quay trở lại khu vực này, Lindsay cùng nhóm của mình đã thả các thiết bị thu âm xuống biển để so sánh với các đoạn được thu trước kia và sử dụng máy bay không người lái để theo dõi. Kết quả cho thấy cá heo đang thích nghi rất tốt với môi trường yên tĩnh hiện tại và chúng có thể sẽ sớm quay trở lại vùng biển Hong Kong.
Lindsay cho biết: “Thông thường khu vực này luôn trong tình trạng đầy tàu thuyền hoạt động vận chuyển giữa Hong Kong và MaCau. Nhưng giờ đây, nơi nay đã trở nên rất yên tĩnh và mọi chuyển dần khởi sắc.” Bà cũng hy vọng thông qua đây, nhiều người sẽ nhận ra ảnh hưởng của tiếng ồn đến các loài cá quý hiếm và hy vọng các công ty vận chuyển đường biển cũng sẽ có giải pháp để bảo tồn loại cá này.
Chính quyền Hong Kong cũng có kế hoạch xây dựng công viên hải dương để bảo tồn cá heo và nơi đó sẽ trở thành khu vực hạn chế tàu thuyền. Thế nhưng giải pháp này lại vấp phải phản đối của Tổ chức Bảo tồn vì cho rằng cá heo có thể vẫn sẽ bị đâm phải trong lúc chúng di chuyển.
Hiện tại cá heo hồng đang chịu nhiều đe doạ, trong đó lí do lớn nhất là lượng chất thải trên biển. Theo thống kê của Cục bảo vệ môi trường, năm 2016 đã có hơn 16 tấn chất thải đổ ra biển. Cùng với đó là ô nhiễm tiếng ồn từ các phương tiện giao thông đường thuỷ đã khiến loài cá này chịu ảnh hưởng.
Kể từ khi các hoạt động của loài người tạm dừng hoạt động do đại dịch diễn ra, chúng ta ghi nhận hơn nhiều trường hợp các loài động vật quý hiếm bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện trở lại. Ví dụ như sư tử kéo nhau ra đường nằm ngủ trên một con đường khi Nam Phi ra lệnh phong toả người dân; Gấu đen thì xuất hiện và di chuyển nhiều hơn bình thường tại công viên Yosemite, điều mà đã lâu người dân không nhìn thấy.
Theo Reuters, SCMP