D7100. chiếc máy khao khát một thời. đúng là thời đỉnh cao của DSLR đã đi qua. nhưng cái cảm giác mỗi khi cầm trên tay rồi nghe màn trập kêu tách cái vẫn rất cảm xúc .
DSLR hay gì cũng là công cụ, miễn là thực hiện tốt công việc của nó thì không bao giờ có chuyện lỗi thời ;))
Mình lại thích thiết kế vị công năng, khoẻ khoắn của DSLR.
@lucas
Em cũng nghĩ vậy. Mà thấy bạn bè xung quanh ai cũng mirrorless 😆. Mình cầm Dslr có vẻ hơi lạc loài =))). Trước có cả 2 con thì em quyết định bán mirr để tập trung chơi Dslr vì cảm giác cầm nắm chụp sướng hơn 🤗📸