Có vẻ dân mạng đang bị dắt mũi bởi 1 bức ảnh fake nội dung, ghi là cậu bé 8 tuổi đấu cờ vua cùng lúc với 20 người và toàn thua. Thật sự thì đây là một trong những chiến tích lẫy lừng nhất của kỳ thủ Samuel Reshevsky, lúc đó cậu đã thắng 19 trận và hòa 1 trận, không hề có trận thua nào.
*Ảnh cover: Một trận đấu 1 chấp 8 của Sam khi còn ở Pháp năm 8 tuổi.
Samuel Reshevsky sinh ra ở Pháp, cậu bắt đầu học chơi cờ vua năm lên 4 tuổi. Đến năm 6 tuổi thì Sam nổi tiếng là thần đồng cờ vua và có tài đấu cờ với cùng lúc nhiều người, bất kể đó là kỳ thủ người lớn hay trẻ em. Năm 8 tuổi, Sam đã có thể đấu với các kỳ thủ chuyên nghiệp. Lúc Sam lên 9, năm 1920, gia đình của Sam đến Mỹ định cư vì Pháp bị ảnh hưởng của hậu Thế chiến I.
Vào năm 9 tuổi, Sam có một trận đấu đỉnh cao ở Mỹ khi đánh cờ với cùng lúc 20 sĩ quan và học viên của Học viện Quân sự ở West Point. Kết quả chung cuộc, Sam thắng 19, hòa 1, không bại trận nào. Cũng trong năm này, Sam đi đấu lưu diễn khắp nước Mỹ, cậu đã đấu tổng cộng 1500 trận và chỉ bại có 8 trận mà thôi.
Tuy vậy Sam lại không tham gia thi đấu cờ vua chuyên nghiệp. Vì cha mẹ cho cậu đi đấu cờ vua thay vì đi học, họ đã bị tòa án bảo vệ trẻ em ở Manhattan kết án với tội danh giám hộ không đúng cách. Sam đã bỏ đấu cờ vua từ năm 1924 - 1931 để đi học phổ thông, sau này cậu tốt nghiệp Đại học Chicago vào năm 1934 với chuyên ngành kế toán. Sam chính thức kết thúc sự nghiệp kỳ thủ của mình và trở thành một kế toán.
Sam được đánh giá là một kỳ thủ giỏi và có chiến thuật đánh rất hay. Tuy nhiên cậu thường sử dụng nhiều thời gian lúc khai cuộc, điều này khiến cho Sam phải tốn nhiều thời gian để đánh nước rút ở cuối trận. Điều này khiến các đối thủ của Sam bối rối, tuy nhiên lại là nhược điểm lớn của Sam. Bởi vì áp lực thời gian trong lối đánh này, Sam chưa từng trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp. Chính Sam cũng thừa nhận khuyết điểm này trong lối đánh của mình trong cuốn sách cậu viết về cờ vua.
Theo Rarehistoricalphotos
*Ảnh cover: Một trận đấu 1 chấp 8 của Sam khi còn ở Pháp năm 8 tuổi.
Samuel Reshevsky sinh ra ở Pháp, cậu bắt đầu học chơi cờ vua năm lên 4 tuổi. Đến năm 6 tuổi thì Sam nổi tiếng là thần đồng cờ vua và có tài đấu cờ với cùng lúc nhiều người, bất kể đó là kỳ thủ người lớn hay trẻ em. Năm 8 tuổi, Sam đã có thể đấu với các kỳ thủ chuyên nghiệp. Lúc Sam lên 9, năm 1920, gia đình của Sam đến Mỹ định cư vì Pháp bị ảnh hưởng của hậu Thế chiến I.
Vào năm 9 tuổi, Sam có một trận đấu đỉnh cao ở Mỹ khi đánh cờ với cùng lúc 20 sĩ quan và học viên của Học viện Quân sự ở West Point. Kết quả chung cuộc, Sam thắng 19, hòa 1, không bại trận nào. Cũng trong năm này, Sam đi đấu lưu diễn khắp nước Mỹ, cậu đã đấu tổng cộng 1500 trận và chỉ bại có 8 trận mà thôi.
Tuy vậy Sam lại không tham gia thi đấu cờ vua chuyên nghiệp. Vì cha mẹ cho cậu đi đấu cờ vua thay vì đi học, họ đã bị tòa án bảo vệ trẻ em ở Manhattan kết án với tội danh giám hộ không đúng cách. Sam đã bỏ đấu cờ vua từ năm 1924 - 1931 để đi học phổ thông, sau này cậu tốt nghiệp Đại học Chicago vào năm 1934 với chuyên ngành kế toán. Sam chính thức kết thúc sự nghiệp kỳ thủ của mình và trở thành một kế toán.
Sam được đánh giá là một kỳ thủ giỏi và có chiến thuật đánh rất hay. Tuy nhiên cậu thường sử dụng nhiều thời gian lúc khai cuộc, điều này khiến cho Sam phải tốn nhiều thời gian để đánh nước rút ở cuối trận. Điều này khiến các đối thủ của Sam bối rối, tuy nhiên lại là nhược điểm lớn của Sam. Bởi vì áp lực thời gian trong lối đánh này, Sam chưa từng trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp. Chính Sam cũng thừa nhận khuyết điểm này trong lối đánh của mình trong cuốn sách cậu viết về cờ vua.
Theo Rarehistoricalphotos