Sài Gòn đã bước vào tháng 12, tháng của mùa đông, của Giáng Sinh, của tiết trời nhẹ nhàng dễ chịu và cũng là mùa mà mình thích nhất. Bao nhiêu năm ở Sài Gòn mình vẫn luôn thích cái cảm giác buổi sáng dậy sớm một mình dạo bước qua những con đường, phố xá lúc chưa tấp nập xe cộ, người đi để hít thở không khí ban mai. Rồi mình ngắm nhìn những toà building sang trọng, cao vuốt như một phần đặc trưng của thành phố, như biểu tượng của sự hiện đại và vươn lên. Ngước nhìn những toà nhà sừng sững, từng khung kiếng bóng bẩy lấp lánh luôn mang lại cảm giác thú vị riêng.
Cũng sở thích lâu ngày chưa lập lại đó, một buổi sớm đầu tháng 12 mình lại đi lang thang dọc các con đường ở trung tâm thành phố cùng Galaxy Note 20 Ultra vừa tản bộ vừa chụp lại bộ hình để đăng dần story.
Thật ra mình cũng không phải người chuyên chụp ảnh hay đòi hỏi quá nhiều về kỹ thuật. Mình chỉ cầm máy lên, canh khung và điều chỉnh chuyển đổi giữa các ống kính trên Note 20 Ultra gồm tiêu chuẩn, góc rộng để lấy toàn cảnh tạo hiệu ứng rộng lạ mắt và zoom để bắt cận, tạo hiệu ứng texture.
Cũng sở thích lâu ngày chưa lập lại đó, một buổi sớm đầu tháng 12 mình lại đi lang thang dọc các con đường ở trung tâm thành phố cùng Galaxy Note 20 Ultra vừa tản bộ vừa chụp lại bộ hình để đăng dần story.
Thật ra mình cũng không phải người chuyên chụp ảnh hay đòi hỏi quá nhiều về kỹ thuật. Mình chỉ cầm máy lên, canh khung và điều chỉnh chuyển đổi giữa các ống kính trên Note 20 Ultra gồm tiêu chuẩn, góc rộng để lấy toàn cảnh tạo hiệu ứng rộng lạ mắt và zoom để bắt cận, tạo hiệu ứng texture.
Đầu tiên là Landmark 81, toà nhà chọc trời trong tổ hợp Vinhomes Central Park. Đây có lẽ là góc chụp quen thuộc của nhiều người, chỉ cần đứng ở một bên đưa điện thoại lên, chuyển sang góc rộng và bấm chụp.
Tấm này được mình chụp khi đứng trước sảnh Vincom ngước nhìn lên, chỉ chụp bằng ống kính thường thôi nhưng đủ thấy được chiều sâu trong bức ảnh.
Zoom 4x vào để có thể thấy cận cảnh được đỉnh cao chót vót của toà nhà này như thế nào.
Như thường lệ, mình đã lên cầu đi bộ, nơi mà ai đến đây chơi cũng lên chụp hình. Tận dụng những khung vòm và dây giăng đan xen trên cầu để chụp lại bức ảnh này, sự kết hợp giữa những đường thẳng và cong.
Rồi mình lại đi bộ dọc con đường Lê Duẩn để ra trung tâm thành phố. Giờ này nắng cũng đã bắt đầu lên, những toà nhà cao lắp kính được tia nắng sớm rọi vào long lanh.
Đây là một góc của toà nhà đã được mình chụp zoom vào 2x vì thấy nó khác biệt so với cách sắp xếp bố cục của những khung kính còn lại, lạ và có điểm nhấn.
Quảng cáo
Lại một tấm ảnh zoom nữa nè, lần này mình đứng hơi xa xíu nên Zoom 5x, vì chỉ có zoom lên như vầy mới thấy được một góc hình tự do, đơn giản, chỉ có những tấm kính và bầu trời.
Những tấm kính của toà nhà này là tấm gương soi cho cảnh vật nơi đối diện.
Nhìn góc này của toà nhà như những vạch kẽ đường song song và đều nhau, thật muốn đi bộ để băng qua. Lúc này mình đứng lệch một bên và từ dưới ngước nhìn lên toà nhà, thấy thú vị quá nên dùng máy zoom lên tầm 3x để chụp lại.
Bức ảnh này được mình chụp ở chế độ 108MP (khẩu f/1.8) trên Galaxy Note 20 Ultra. Chuyển sang chế độ 108MP, độ phân giải cao đảm bảo chi tiết tốt và khi crop ảnh dễ dàng hơn, ít chênh lệch về chất lượng. Bức ảnh full ở trên mình đã resize kích thước về 2048 x 1538 để phù hợp với hiển thị trên trang Tinh tế. Ảnh gốc các bạn vào link này để xem nhá!
Quảng cáo
Mình có ghép lại cho các bạn dễ so sánh khi crop lại từ hình chụp 108MP.
Nhiều toà nhà cao đứng kế bên nhau, chụp góc thường.
Cứ đi và chụp và đi, mình cũng đến khu nhà thờ Đức Bà. Buổi sáng trời xanh mây trắng trong lành, yên tĩnh và an nhiên.
Đã đến đây thì cũng sẵn chụp toà nhà Bưu điện Trung tâm luôn.
Toà nhà Me Linh Point với kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại nằm giữa 2 building bằng kính còn lại vừa khác biệt vừa hài hoà.
Mình ghép 3 bức hình lại với nhau sau khi chụp các bức ảnh dọc.
Còn đây là cô bé mùa đông vui vẻ vào một buổi sáng mát mẻ, tươi tắn khi chụp được nhiều hình để dành đăng story so deep dài dài bằng Galaxy Note 20 Ultra.