Bức tượng khá thô tục này được giải thích theo rất nhiều nghĩa. Có người cho rằng bức tượng đại diện cho sự bình đẳng trong cuộc sống con người, có điều tốt đẹp lấp lánh thì cũng sẽ có điều thô thiển xấu xí. Có người lại giải thích rằng trong văn hóa dân gian Tây Ban Nha tin người nông dân sẽ phải chịu một vụ mùa kém cỏi và vận rủi nếu họ không đặt một tượng caganer giữa khung cảnh giáng sinh tuyệt đẹp của họ.
Ngày nay, truyền thống vẫn tiếp tục với các chợ Giáng sinh bày bán tượng caganer với những phiên bản mới có gương mặt nổi tiếng như cầu thủ bóng đá, ngôi sao và thậm chí là Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.
Đốt đống rác to ở Guatemala
Mỗi dịp Giáng sinh, người dân Guatemala – quốc gia vùng Trung Mỹ - thường thu gom mọi loại rác thải trong nhà mình và của cả...nhà hàng xóm thành một đống lớn trước cửa, ném vào đó một hình nộm của quỷ dữ rồi châm lửa đốt.
Họ tin bằng cách đốt rác và xua đi những mùi hương khó ngửi sẽ xua đuổi tà ma và và những điều xấu xa bẩn thỉu trong năm cũ.
Sau khi đống rác được đốt hết, mùi hương khó ngửi cũng mất dần thì khi đó người dân mới cảm thấy thoát khỏi năng lượng tiêu cực và bắt đầu đón Giáng Sinh.
Cả gia đình đi xông hơi
Với người Estonia, Giáng sinh chẳng có gì thú vị hơn việc được đi xông hơi thỏa thích. Họ không quây quần bên cây thông Noel trong phòng khách để mở quà, hay ăn tiệc như các quốc gia khác mà sẽ cùng nhau khỏa thân và đi đến phòng tắm hơi gia đình để 'tẩy' mồ hôi.
Điều này được cho là giúp “thanh lọc những điều xấu trong cơ thể và xua đuổi tà ma ra khỏi nhà”.
Không chỉ bố mẹ con cái mà những phòng tắm hơi Giáng sinh này thường dành cho cả đại gia đình, bao gồm ông bà, cô, chú và anh chị em họ.
Còn anh em, anh em có "truyền thống" đón giáng sinh như thế nào? Mời anh em chia sẻ góp vui nhé.