Đã sắp hết một năm, đây cũng chính là lúc mỗi năm mình sẽ ngồi xuống và điểm lại những nơi mình đã đi được trong năm trước khi bắt đầu lên những kế hoạch cho năm tiếp theo. Có thể năm 2020 là một năm buồn cho nhiều thứ, nhưng lại vui cho ngành du lịch nội địa, có năm nào mà người ta đổ xô đi du lịch trong nước ngay khi có thể như năm nay đâu. Và cũng có năm nào, mọi kế hoạch đều nhường chỗ cho sự tuỳ hứng đâu. Những chuyến đi trong bài là kỷ niệm, có nơi là ấn tượng đầu và là trải nghiệm rất khác so với du lịch “thời bình thường” như trước đây. Và biết đâu được bài viết của mình lại làm anh em cuồng chân và mong muốn đi nhiều hơn thì sao 😆
Hơi buồn cười khi mình kết thúc năm 2019 và mở đầu năm canh tý 2020 bằng cách đi du lịch ở Thái Lan. Tuy vậy, cảm giác về mọi thứ đều khác nhau, đến chuyến đi lần thứ 2 ngay dịp tết, khi tình hình dịch bắt đầu trở nên nghiêm trọng nhưng vẫn chưa căng thẳng như sau này, mình lại đi, một chuyến đi đầy nỗi sợ 😁. Thiệt sự lúc đó nhà mình cũng hơi bị liều bởi lúc này khách Trung chưa bị cấm đi á, mình đi theo tinh thần lỡ có gì về cách ly, nhưng cũng may mắn rằng mọi chuyện không tệ như vậy.
Tháng 2/2020: Thái Lan
Hơi buồn cười khi mình kết thúc năm 2019 và mở đầu năm canh tý 2020 bằng cách đi du lịch ở Thái Lan. Tuy vậy, cảm giác về mọi thứ đều khác nhau, đến chuyến đi lần thứ 2 ngay dịp tết, khi tình hình dịch bắt đầu trở nên nghiêm trọng nhưng vẫn chưa căng thẳng như sau này, mình lại đi, một chuyến đi đầy nỗi sợ 😁. Thiệt sự lúc đó nhà mình cũng hơi bị liều bởi lúc này khách Trung chưa bị cấm đi á, mình đi theo tinh thần lỡ có gì về cách ly, nhưng cũng may mắn rằng mọi chuyện không tệ như vậy.
Khác với chuyến đi truớc đó một tháng, mọi người bắt đầu cẩn trọng và tránh tiếp xúc hơn. Khắp nơi ai nấy đều đeo khẩu trang đến mức dần trở nên ngại với việc ăn đường phố. Các điểm vui chơi tham quan dần thắt chặt kiểm soát du khách, đo thân nhiệt, xịt khử khuẩn ở khắp nơi. Chỉ một thời gian sau khi mình đi, Thái cũng bắt đầu đóng biên giới và cấm khách du lịch.
Anh em có thể xem lại bài review Thái hồi Noel năm 2019 của mình tại đây.
Tháng 5/2020: Bình Hưng - Nha Trang - Buôn Mê Thuột
Cũng có thể nói, năm 2020 là một năm mà mọi kế hoạch dường như đều bị sụp đổ và nhường chỗ cho sự tuỳ hứng. Không biết anh em sao chứ, mình mà lên kế hoạch tháng tới đi đâu là thể nào cũng xuất hiện 1 vài ca nhiễm mới 😔( và thế là cứ nom nớp lo sợ đến sát ngày thì huỷ. Cũng vì thế, những chuyến đi năm nay đa phần là bộc phát rồi đi thôi à.
Chuyến đi này đi sau sinh nhật mình một thời gian vào đúng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, phương tiện sử dụng là xe nhà nên rất đỡ việc tiếp xúc với người khác. Tiêu chí đi chơi của mình là tránh hết mấy điểm tham quan đông người, mà cứ mấy nơi cảnh đẹp mà vắng khách thì đi :v Rồi giờ tập trung hơn về chuyến đi, thật ra cả 3 nơi này đều là lần đầu mình đến, hơi trễ nhỉ :((. Mình cũng thấy nhiều bạn bè xung quanh đi Bình Hưng và khen nước ở đây rất đẹp và trong nên trên đường đi thì có ghé vào tắm biển. Xung quanh mọi thứ vẫn chưa hề bị du lịch hoá mà vẫn còn rất thiên nhiên và gần gũi với người dân. Hiểu nôm na là giống như xung quanh mình thay vì là du khách thì toàn là dân làng không thôi á. Bình Hưng thì hợp với những bạn muốn trải nghiệm cuộc sống biển dân dã hơn là nghỉ dưỡng nha.
Ở lần này, Nha Trang giống một điểm dừng chân hơn là một điểm tham quan bởi lúc này Nha Trang vẫn chưa mở lại hoạt động biển và các khu vui chơi khác. Sau khi mình đi 2-3 ngày thì mới chính thức hoạt động biển lại. Tiếp đến là Buôn Mê Thuột, đây là nơi mà mình đã muốn đến lâu rồi, tại muốn ăn thử đồ ăn trên đây á. Chuyến này mình được biết cách làm socola nè, ăn được ly kem cà phê ngon xỉu, và nhiều nhiều món ăn vặt khác =)) Vậy là đủ hiểu mình lên Buôn để ăn rồi á.
Quảng cáo
Trên đoạn đường về mình có vé Tà Đùng nữa
Này là ở vườn cacao trên Buôn Mê Thuột nè, vào đây được biết quy trình sản xuất socola với lại được uống sinh tố cacao tươi nữa.
Tháng 8/2020: Đà Lạt - Nha Trang
Vào một ngày đẹp trời nhận được lời rủ của 2 mod khác về quê nên quyết định đi luôn nè, mà không như người ta mình còn ghé nhẹ Đà Lạt chơi 2 ngày trước khi hội ngộ mọi người ở Nha Trang. Cũng có thể nói Đà Lạt giống như vùng quê của những người Sài Gòn, bởi di chuyển dễ dàng và chi phí không quá cao mà cứ vài tuần vài tháng thì lại kéo nhau lên đây. Nghe cũng ngộ mà cũng vì thế mà lên Đà Lạt siêu dễ gặp người quen luôn đó trời. Còn với mình, lên Đà Lạt là để sống chậm lại =)) Thật sự, lên đây mình chỉ ngồi thộn mặt ra rồi ăn rồi lại thộn rồi ăn. Mình cũng tính làm bài ẩm thực trên Đà Lạt mà nợ hoài :D
Quảng cáo
Sống ở Đà Lạt thông thả bao nhiêu thì xuống thành phố biển mọi thứ lại nhộn nhịp và hối hả. Chi tiết chuyến đi này thì mình đã có bài viết rồi á. Anh em có thể đọc lại tại đây.
Tháng 11/2020: Hà Nội
Này là mình ở Quốc Tự Giám, mình khuyên thật lòng nên đi á, với mình 30.000 đồng này là đáng nhất chuyến đi á. Lưu ý là khi vào tham quan, anh em nhớ chuẩn bị tai nghe rồi quét mã QR code là được nghe thuyết minh hay lắm.
Chuyến đi gần đây nhất của mình là đến vùng đất thủ đô - Hà Nội. Tiết trời cuối năm dường như làm mọi thứ dễ chịu hơn và mọi người dần bắt đầu đi nhiều hơn. Nhiều người nói Hà Nội chẳng có gì chơi, đã ra đây thì phải đi luôn các tỉnh khác phía Bắc nhưng lần này mình chỉ tập trung tham quan và chơi ở Hà Nội. Và dù chuyến đi 4N3Đ nghe có vẻ nhiều nhưng với mỗi thành viên trong chuyến đi thì dường như vẫn chưa đủ. Biểu hiện rõ nhất ở việc đã có bạn trong nhóm đặt vé để quay lại trong vài ngày sắp đến, còn mình thì lại note thêm những nơi sẽ đi ở trong tương lai rất gần.
Anh em có thể xem lại bài những món mình đã ăn ở Hà Nội tại đây
Trong bài viết mình sẽ không nhắc đến những chuyến đi nhỏ trong ngày mà chỉ tập trung vào những kì đi chơi ít nhất 3 ngày thôi nha. Còn anh em thì sao, năm nay có phải là năm “bội thu” du lịch không nè.