Chào anh chị em! Nhận thấy có rất nhiều anh chị em trên diễn đàn có niềm đam mê với đồng hồ, nên xin được chia sẻ với mọi người những chiếc đồng hồ mình đã mua trong 12 tháng qua, cũng như trãi nghiệm khi đi mua đồng hồ.
Mình có niềm đam mê rất lớn với đồng hồ, đặc biệt là đồng hồ cơ thương hiệu Omega, nên từ lúc bắt đầu đi làm vào năm 2010 mình đã mơ ước có ngày được sở hữu một chiếc Omega. Nhưng mãi đến giai đoạn cuối 2018 đầu 2019 công việc và cuộc sống mới bắt đầu ổn định để theo đuổi đam mê. Mục tiêu ban đầu của mình là một chiếc Omega Aqua Tera (khoảng 170 triệu), nhưng xui xẻo thế nào khi mình sắp để dành đủ tiền thì sếp tổng lại mua một cái đeo chơi cho vui tay 😔(. Mà mấy bạn chắc cũng biết nhân viên thì chẳng ai dại đeo đồng hồ giống sếp, nên mình quyết định chuyển mục tiêu.
Mất thêm khoảng hơn một năm xem YouTube ngày đêm, mình ưng ý nhất là hai mẫu Rolex Explorer I và Tudor Black Bay 58. Mình quyết định (một cách ngây thơ) sẽ mua chiếc Explorer I. Sau này, khi lần đầu mặc quần đùi áo thun bước chân vào cửa hàng Rolex trong khách sạn Rex và nhận được thái độ lạnh nhạt của nhân viên, mình mới vỡ lẽ những mẫu thể thao bằng thép của Rolex không phải cứ có tiền là mua được vì nó được cả vũ trụ săn đón ^^. Tuy nhiên mình vẫn để lại thông tin để họ gọi nếu có hàng để bán cho mình.
Vậy là mình chuyển hướng sang chiếc Tudor Black Bay 58, thương hiệu anh em với Rolex. Đây là một mẫu đồng hồ lặn cũng khá hiếm và hot trên toàn cầu vào thời điểm đó, nhưng may mắn sao khi mình ghé cửa hàng Tudor thuộc hệ thống The Hour Glass tại Union Square (Vincom A cũ), cũng là lúc hàng vừa về và người đặt hàng trước đó tại Hà Nội quyết định không lấy nữa nên bé nhân viên thu xếp ngay lập tức chuyển hàng bằng máy bay về Sài Gòn vào vài ngày sau để mình thử.
Ban đầu mình vẫn còn hơi lừng khừng, có ý định chỉ xem trước, nhưng sau khi thử lên tay thì phải nói đây là một chiếc đồng hồ tuyệt vời về mọi mặt (với mình): thiết kế classic, size 39 vừa vặn, độ dày chỉ hơn 11mm, máy inhouse tự động, với thời gian trữ cót 70 giờ, chống nước 200m, và đặt biệt là cái giá siêu dễ chịu. Vậy là 89 triệu được chuyển vào tài khoản của cửa hàng và mình ra về với chiếc đồng hồ siêu phẩm nhưng thẻ bảo hành bị giữ lại 6 tháng theo chính sách của hãng để tránh bị sang tay ăn chênh lệch 😆.
- Tudor Black Bay 58:

Mình có niềm đam mê rất lớn với đồng hồ, đặc biệt là đồng hồ cơ thương hiệu Omega, nên từ lúc bắt đầu đi làm vào năm 2010 mình đã mơ ước có ngày được sở hữu một chiếc Omega. Nhưng mãi đến giai đoạn cuối 2018 đầu 2019 công việc và cuộc sống mới bắt đầu ổn định để theo đuổi đam mê. Mục tiêu ban đầu của mình là một chiếc Omega Aqua Tera (khoảng 170 triệu), nhưng xui xẻo thế nào khi mình sắp để dành đủ tiền thì sếp tổng lại mua một cái đeo chơi cho vui tay 😔(. Mà mấy bạn chắc cũng biết nhân viên thì chẳng ai dại đeo đồng hồ giống sếp, nên mình quyết định chuyển mục tiêu.
Mất thêm khoảng hơn một năm xem YouTube ngày đêm, mình ưng ý nhất là hai mẫu Rolex Explorer I và Tudor Black Bay 58. Mình quyết định (một cách ngây thơ) sẽ mua chiếc Explorer I. Sau này, khi lần đầu mặc quần đùi áo thun bước chân vào cửa hàng Rolex trong khách sạn Rex và nhận được thái độ lạnh nhạt của nhân viên, mình mới vỡ lẽ những mẫu thể thao bằng thép của Rolex không phải cứ có tiền là mua được vì nó được cả vũ trụ săn đón ^^. Tuy nhiên mình vẫn để lại thông tin để họ gọi nếu có hàng để bán cho mình.
Vậy là mình chuyển hướng sang chiếc Tudor Black Bay 58, thương hiệu anh em với Rolex. Đây là một mẫu đồng hồ lặn cũng khá hiếm và hot trên toàn cầu vào thời điểm đó, nhưng may mắn sao khi mình ghé cửa hàng Tudor thuộc hệ thống The Hour Glass tại Union Square (Vincom A cũ), cũng là lúc hàng vừa về và người đặt hàng trước đó tại Hà Nội quyết định không lấy nữa nên bé nhân viên thu xếp ngay lập tức chuyển hàng bằng máy bay về Sài Gòn vào vài ngày sau để mình thử.
Ban đầu mình vẫn còn hơi lừng khừng, có ý định chỉ xem trước, nhưng sau khi thử lên tay thì phải nói đây là một chiếc đồng hồ tuyệt vời về mọi mặt (với mình): thiết kế classic, size 39 vừa vặn, độ dày chỉ hơn 11mm, máy inhouse tự động, với thời gian trữ cót 70 giờ, chống nước 200m, và đặt biệt là cái giá siêu dễ chịu. Vậy là 89 triệu được chuyển vào tài khoản của cửa hàng và mình ra về với chiếc đồng hồ siêu phẩm nhưng thẻ bảo hành bị giữ lại 6 tháng theo chính sách của hãng để tránh bị sang tay ăn chênh lệch 😆.
Trong vòng hơn 6 tháng, chiếc BB58 hầu như không hề rời khỏi tay mình, và mỗi lần nhìn xuống mặt đồng hồ xem giờ, sự yêu thích và niềm vui khi mua được chiếc đồng hồ cơ đầu tiên vẫn y như ngày đầu, một buổi tối ngày 3 tháng 6 năm 2020.
- Rolex Oyster Perpetual 31mm đời 2020:

Mình mua chiếc này tặng người yêu nhân dịp sinh nhật cuối năm ngoái (2020). Mình đã phải liên tục đến Rolex để hỏi từ vài tháng trước đó nhưng thái độ nhân viên khá thờ ơ, chắc thấy mình ăn mặc bèo.
Để mình nói thêm cho những bạn chưa biết, trong giới chơi đồng hồ xa xỉ chính hãng (boutique hoặc authorize dealer/AD) có một thuật ngữ gọi là “the call” vì khi bạn đến những cửa hàng này, ví dụ như Rolex hay Audermar Piguet, và bạn hỏi mua một mẫu thép thể thao nào đó như Submariner hay Royal Oak thì sẽ không bao giờ có hàng mà họ sẽ nói bạn cho thông tin khi có hàng sẽ gọi ("I will give you a call"). Thì 90% khả năng là bạn sẽ đợi cả đời nếu chưa từng mua những mẫu (không bán chạy hoặc giá trị cao) khác ở đó.
Nên sau khi biết về vụ này, mình quyết định sẽ đến cửa hàng ít nhất một tháng một lần để canh, và mình canh được thật ^^ mặc dù mẫu này cũng không hiếm lắm, nhưng do tình hình cúm tàu và hàng về lần đó đúng 1 cái duy nhất nên mua được cũng khá là may để tặng sinh nhật người yêu.
Và 122 triệu trong tài khoản tiết kiệm ra đi. Đổi lại là niềm vui của người tri kỷ, và thái độ niềm nở khác biệt một cách rõ rệt của nhân viên Rolex khi mình nói tháng sau mình lấy 1 cái nữa tặng sinh mẹ ^^.
- Rolex Oyster Perpetual 34mm đời 2020:

Hơn một tháng sau, mình đưa mẹ ra thử đồng hồ nhưng có mỗi một màu xanh này hơi nam tính nên mẹ mình quyết định chưa lấy để chờ đợt hàng mới xem có những màu mới hơn không.
Cũng chính trong hôm này, mình có nói vui với hai bạn nhân viên là mình đã đợi chiếc Explorer được 6 tháng. Và mười ngày sau là một sự bất ngờ lớn dịp đầu năm.
- Rolex Explorer I:

Trưa ngày 02 tháng 01, 2021, khi đang nằm trên xe từ công ty về thì mình nhận được cuộc gọi từ số lạ, người gọi giới thiệu là nhân viên từ Rolex nhưng mình không nghe ra vì đã bỏ hy vọng họ sẽ gọi. Và sau thông báo là đợt hàng vừa về không có màu mới như mẹ mình muốn, thì bạn bán hàng thỏ thẻ là lô này có một chiếc Explorer cho mình. Thật sự là chết lặng anh em ạ.
Mình nhờ tài xế phi nhanh hết cỡ về nhà, bình tĩnh thay đồ ăn cơm và hỏi xem mẹ có lấy luôn mẫu màu xanh không nhưng mẹ mình nói không gấp cứ chờ.
Sau đó mình chạy ngay ra cửa hàng, chiếc Explorer mới cáu giấu trong kho được lấy ra cho mình thử. Size 39, dày hơn 11mm, dây thép ôm dần về dưới cổ tay êm ái, mặt 3 kim đơn giản, không lịch ngày, cân đối một cách hoàn hảo.
Vậy là một lần nữa, 155 triệu trong tài khoản tiết kiệm ra đi. Và mình được sở hữu chiếc đồng hồ không hẳn là yêu thích nhất, nhưng là chiếc mình mong chờ nhất, một chiếc đồng hồ phù hợp với mọi hoàn cảnh, không phô trương, không phải để chứng tỏ với ai cả, đơn giản nhưng đầy tinh tế, chiếc Rolex đầu tiên của mình.

p/s: Lần đầu viết bài trên tinhtế, cũng như mọi thứ đều là trãi nghiệm cá nhân, nên có gì không vừa lòng mong anh chị em góp ý nhẹ nhàng!