[Review trải nghiệm] Cảm nhận sau 6 tháng cạo đầu. Do tóc bị rụng dần và hói từ từ trong 3 năm, cũng thử qua nhiều loại dầu gội, dưỡng tóc, thuốc nhưng không cải thiện được. Nhân dịp Covid wfh nhiều nên mình đã quyết định xuống tóc. Một tuần mình cạo tầm 2 - 3 lần bằng dao cạo gillette 5 lưỡi, do da đầu mình không phẳng nên thời gian đầu cạo cũng hơi khó, sau này quen tay rồi cạo nhanh hơn. Cảm giác: Thời gian đầu còn lo lo khác biệt nên đi tìm mua nón, hay đội nón, sau dần tự tin hơn cũng ít đội nón lại, tóc tai gọn gàng hơn, không còn cảm giác tự ti và phải để ý đến việc bị trị hói, dầu gội hay vuốt tóc ntn để nhìn bớt hói hơn. Và điều thú vị là cạo đầu xong mình lại có bạn gái :D Cảm ơn anh em đã đọc.