Là một trong những hòn đảo bí ẩn nhất trên thế giới. Cũng là một hòn đảo ngọc nhưng lại không phải thiên đường như những hòn đảo ngọc khác, chào mừng đến với Côn Đảo - hòn đảo ngọc duy nhất từng được ví như địa ngục trần gian - Nơi lưu giữ bao kí ức đau thương và những câu chuyện huyền thoại của lịch sử.
Cùng nhà Đức đến Côn Đảo để thấy đây không chỉ là điểm đến cho du lịch tâm linh mà còn để cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên trời phú của Côn Đảo, để chứng kiến những tàn tích lịch sử mà chiến tranh từng biến một thiên đường thành một địa ngục ra sao. Giờ thì anh em xem clip trước đã xong rồi vào phần review chi tiết nhé.
Review thì mình đã nói khá chi tiết đầy đủ trong video rồi, mình tổng hợp lại một số điểm mình thích và không thích ở Côn Đảo nhé.
Mình thích ở Côn Đảo:
Cùng nhà Đức đến Côn Đảo để thấy đây không chỉ là điểm đến cho du lịch tâm linh mà còn để cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên trời phú của Côn Đảo, để chứng kiến những tàn tích lịch sử mà chiến tranh từng biến một thiên đường thành một địa ngục ra sao. Giờ thì anh em xem clip trước đã xong rồi vào phần review chi tiết nhé.
Review thì mình đã nói khá chi tiết đầy đủ trong video rồi, mình tổng hợp lại một số điểm mình thích và không thích ở Côn Đảo nhé.
Mình thích ở Côn Đảo:
- Cảnh rất đẹp, mình từng biết Côn Đảo đẹp rồi nhưng cũng chỉ nghĩ đẹp ở mức bình thường thôi, nhưng khi đến Côn Đảo thì ngạc nhiên vì nó đẹp quá ấy.
- Con người thân thiện, dễ mến.
- Bảo tồn lịch sử: Các anh kiểm lâm làm việc bảo tồn thiên nhiên đặc biệt là san hô cực kì gắt và mình mong rằng sẽ luôn như vậy. Cảm ơn các anh rất nhiều vì nhờ có các anh mà hệ sinh thái san hô của Côn Đảo và việc sinh sản hàng năm của rùa biển được bảo tồn.
- Sự linh thiêng của các địa danh (cái này tùy người cảm thận kiếm chứng)
- Giá trị văn hóa: Đặc biệt khi viếng thăm nghĩa trang Hàng Dương và các di tích nhà tù Côn Đảo cảm xúc của mình dâng trào lên khá nhiều. Không biết dùng từ gì để miêu tả cảm xúc: tự hào có, căm phẫn giặc có, căm phẫn vua có, thương có,….Nói chung là nó cho mình thấy được sự khốc liệt của chiến tranh và độ ác của giặc ngoại bang đối xử với người bên mình.
- Đồ ăn không phải xuất sắc nhưng vẫn ngon, đặc biệt là hải sản to bá cháy luôn.
- Trên Đảo khá sạch, biển có rác nhưng ít.
- Giá cả chi phí cho máy bay đến Côn Đảo chắc thuộc vào hàng đắt nhất cả nước rồi T.T
- Chi phí trên đảo đặc biệt là ăn uống đắt quá huhu (mặc dù đắt nhưng chất lượng cũng tương ứng).