Dịp lễ vừa rồi mình và vài người bạn ở Tinh tế đã có hành trình về Bến Tre sông nước để vui chơi và trải nghiệm. Mình mang theo realme 8 Pro làm bạn đồng hành quay và chụp lại các khoảnh khắc nhiều kỷ niệm bên nhau.
Lên đường và khám phá thôi!
Tấm này mình chụp lúc xe đang chạy, một buổi sáng trong xanh, mát mẻ, xe bon bon chạy hướng về miền Tây. Hành trình từ Sài Sòn về Bình Đại - Bến Tre tầm 120km, mọi người đang háo hức.
Lên đường và khám phá thôi!
Tấm này mình chụp lúc xe đang chạy, một buổi sáng trong xanh, mát mẻ, xe bon bon chạy hướng về miền Tây. Hành trình từ Sài Sòn về Bình Đại - Bến Tre tầm 120km, mọi người đang háo hức.
Rời khỏi cà phê Tinh tế tầm 1 tiếng tụi mình dừng chận lại Mekong Rest Stop, một địa điểm dừng chân quen thuộc ở Trung Lương để nghỉ ngơi và ăn sáng. Nạp năng lương thật đầy cho chuyến đi dự sẽ mất nhiều calo do cười đùa và khám phá.
Ao sen và cây cầu dừa,.. những hình ảnh đậm chất miền Tây Nam Bộ.
Mình dùng camera xoá phong để chụp lại cành hoa đang rung rinh theo gió và cảm thấy thật ưng ý. Ống kính 2MP của Realme 8 Pro đã xử lý hậu cảnh và xoá phông chính xác.
Trong vườn có rất nhiều hoa mười giờ đang nở rộ, lũ ong tranh nhau hút mật. Mình đã dùng chế độ siêu macro có sẵn trên máy để ống kính 2MP thật cận vào chú ong đang say sưa mật ngọt và chụp lại.
Camera macro lấy nét khá nhanh, máy nhảy nét liên tục theo sự di chuyển của tay mình và chủ thể để bắt nét rõ nhất dù ở khoảng cách cận kề.
Một bức ảnh ngược sáng, đưa ống kính thẳng lên bầu trời trong xanh và chụp bông hoa vàng rủ xuống.
Lên xe, đánh một giấc là đến được Bến Tre. Việc đầu tiên mình làm đó là lấy điện thoại ra để chụp vài tấm hình check in và sống ảo.
Quảng cáo
Camera selfie 16MP trên realme 8 Pro có tích hợp làm đẹp, da mặt mình được xử lý khuyết điểm nên mịn màn, có nâng tone lên một chút nữa, nhìn tươi tắn. Tổng thể, cách làm đẹp tự động của máy vẫn giữ được nét tự nhiên, hồng hào, không trắng bệt, không quá lố và biến mình thành người khác.
Bức ảnh chụp bằng chế độ chân dùng này giúp mình nổi lên trên cảnh vật xung quanh dù camera xoá phông không quá dày, vẫn có thể nhìn được các vật thể ở nền sau. Các chi tiết khó như tóc cũng được cắt chính xác và không lem nhem.
Một chiếc máy đập lúa bằng ván gỗ gợi lên hình ảnh nông thôn nam bộ trước kia, mọi thứ đêu phải tự làm bằng tay và sức người.
Góc bếp củi, nơi giữ lửa và mang lại những bữa ăn thật ngon cho gia đình. Nội mình vẫn thường hay nói nấu cơm củi ngon hơn cơm điện, kho cá kho thịt bằng bếp củi vị cũng thơm ngon và đậm đà hơn.
Quảng cáo
Đây là giao diện chụp ảnh của realme 8 pro được chụp lại bằng máy ảnh khi mình đã dùng máy để chụp lại chiếc bếp.
Đặc sản của Bến Tre phải nhắc đến là dừa, những vườn dừa xanh mênh mông rợp bóng mát. Mình tận dụng camera góc siêu rộng 8MP trên realme 8 Pro để lấy toàn cảnh những hàng dừa và ao cá.
Đây là lúc chúng mình dùng móc để hái dừa nè. Phải hái thật là cẩn thận để tránh dừa rơi trúng đầu.
Những trái dừa to chưa được ghé thăm đã bắt đầu chuyển màu và khô dần.
Zoom 3x cận vào để đến gần hơn trái dừa ở trên cao và xa.
Ngước mặt, mỏi cổ, trông chờ khoảnh khắc quả dừa rơi xuống để cả đám nhào vào nhặt.
Chụp lại thành quả cả đám lân la đi phá vườn dừa và thu hoạch nhiều trái. Một trải nghiệm thật sự rất đã và vui, ta nói tiếng cười, nói, la hét rộn ràng. Lâu rồi mình mới được cười nhiều như vậy 😃
Thấy máy ảnh là phải tạo dáng ngay 😃
Nước dừa để uống, cái dừa để ăn, thân dừa làm gỗ còn lá dừa thì được tận dụng để gói bánh. Đây là bánh lá dừa bên trong có nếp và nhân đậu, ngon ơi là ngon.
Đây là ngoại, chủ của vườn dừa. Ngoại rất vui khi dám trẻ ghé nhà thăm và chơi đùa. Trước khi về, ngoại còn hỏi "Sao mấy đứa không ở lại chơi lâu lâu", "Hái nhiều trái đó sao đủ uống, ra hái thêm mấy quầy nữa mà đem dìa". Ngoại cũng không quên dặn "Đợt nào dìa lại Bến Tre nhớ ghé nhà ngoại chơi nữa nha". Rất ấm áp và thân tình. Người miền Tây là vậy đó, luôn luôn mến khách, nhiệt tình và thân thương.
Hái dừa xong về nhà nhanh kịp ăn bánh xèo nóng hổi dòn tan đang đợi sẵn.
Trước đó @Chill With Dan đã chăm chỉ nhặt và rửa rau cho bữa ăn.
Ăn trưa xong rồi thì chạy ra bền sông để đi bắt cá. Hình ảnh góc siêu rộng của bến xuồng mênh mong sóng nước. Những chiếc xuồng máy đậu sẵn ở đây để đưa đón khách vào đầm tham quan và câu cá.
Selfie một tấm trước khi xuống xuồng để có hành trình khám phá thật mới mẻ và hy vọng bắt được nhiều cá.
Lên xuồng ra khơi vẫn rủ đồng bọn selfie tiếp.
Được rồi, chèo xuồng nhỏ ra sông giăng lưới bắt cá thôi. Đây là anh Tèo, người đã đưa tụi mình ra đập của ảnh và nhiệt tình mang tấm lưới mới mua ra để chở tụi mình đi trải nghiệm cho biết. Mình cũng là dân miền Tây nhưng chưa bao giờ trải ngiệm đi giăng lưới và bắt cá trực tiếp như thế này.
Vừa mới thả lưới xong thì trời mưa tầm tã, giữa mênh mông sông nước không có gì để che chắn nên anh Tèo đưa mình cái thau để che người và điện thoại. Còn ảnh thì cứ "không sao, anh quen rồi" và chèo thật tốc độ vào bờ để trú mưa. Mình đã dùng realme 8 pro để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này, một trải nghiệm và cũng là một kỷ niệm khó quên.
Chờ một lát sau mưa tạnh hẳn, anh Tèo lại chèo xuồng đưa tụi mình ra gỡ lưới, bắt cá. Mình xin ảnh cho chụp lại một tấm làm kỷ niệm, ảnh tương đối ngại ngùng nhưng mà cũng tạo dáng và sau đó xin hình nữa. Con người miền Tây sao mà ai cũng gần gũi và dễ thương.
Có cá rồi nè, 3 con cùng mắc vào một chỗ. Sau cơn mưa thường có nhiều cá hơn, anh Tèo nói thế.
Có nhiều loại cá lắm, màu sắc sặc sỡ. Cá này là cá nước lợ, Bình Đại là khu vực gần biển, hiện tại nhiễm mặn tương đối nhiều. Đi giăng lưới với anh Tèo mình cũng được nghe và chiêm nghiệm nhiều thứ về vùng đất và con người nơi đây. Hiểu hơn về những khó khăn thiếu nước ngọt, cuộc sống mưu sinh và niềm vui đơn giản của bà con Bình Đại - Bến Tre.
Một chú cá đơn độc.
Quan cảnh thiên nhiên trước và sau cơn mưa tầm tã. Lúc nền trời xám xịt tối đen hay hoàng hôn rực rỡ realme 8 Pro đều cân được, xử lý tốt và cho ra bức ảnh tương đối ưng ý, đủ để đăng lên MXH ngay.
Chụp cho Đan Anh mấy tấm nữa, dù ướt mưa nhưng vẫn rất xinh luôn.
Cười lên, thêm một tấm hình xoá phông nữa nha.
Đây là thành quả của chuyến hành trình giăng lưới và đội mưa. Lúc đó vui thật là vui nhưng về đứa nào cũng lạnh rung, thiệt là ham chơi.
Đó... la cà, ham chơi một chút thôi là trời sập tối vầy nè. Về nhà nhanh ăn cơm tối thôi!
Bắt cá nhỏ nhưng mà ăn cá lớn 😃 Biết tụi mình chỉ ham chơi chứ đâu câu hay bắt cá gì nên bà Ba đã chuẩn bị sẵn cá lóc và dạy tụi mình nướng trui.
Thịt cá vàng ươm, thơm lừng, chấm với nước mắm me là ngon hết sảy. Món cá nướng thơm ngon được mình chụp lại bằng chế độ Chụp đêm trên realme 8 Pro.
Thêm một tấm chụp đêm nữa nè, dưới quê tối lắm, không nhiều đèn sáng sủa như thành thị nên chọn chế độ chụp đêm là hợp lý để bắt lại khoảng khắc trong điều kiện thiếu sáng.
Lúc này bà Ba nhờ mình rà giúp cái đài radio để nghe cải lương, tin tức cho đỡ buồn. "Hôm trước có tiếng mà hông biết sao nay nó hột không, nghe hông được nữa, bây coi chỉnh lại giùm bà cái", bà Ba tâm sự như vậy. Tỉ mẩn, kéo cái ăng ten lên thật cao, rà chầm chậm một lát sau cũng bắt đúng tần số, ra được đài. Miền quê thật bình yên, giải trí lành mạnh và còn ngủ sớm nữa.
Có thế mới thấy sự khác biệt giữa các thế hệ, sự thay đổi và phát triển của thời đại. Bây giờ chúng ta có thêm các lựa chọn, ngoài nghe đài còn có thể xem phim, xem youtube, lướt web mọi lúc mọi nơi, nghe đi nghe lại,... chỉ cần có một chiếc điện thoại và SIM 4G là xem hay nghe được tất tần tật theo nhu cầu. Màn hình to, rộng rãi, độ phân giải Full HD+ dễ xem và tiện.
Như con realme 8 Pro mình mang đi trải nghiệm còn phục vụ cả nhu cầu chơi game, đa nhiệm, đa dạng các tác vụ. Mình và nhóm bạn ngồi lại chơi PUB-G Mobile như thói quen hàng ngày ở công ty. realme 8 Pro sở hữu con chip Snapdragon 720G, tối ưu hoá cho gaming nên về cơ bản máy đảm đương được những lần nhảy dù của mình.
Tụi mình nán lại Bến Tre thêm một ngày nữa, trên đường về ghé qua chợ lách vào vườn trái cây ăn cho đã rồi mới về.
Mùa hè, ve sầu ngân nga khắp khu vườn, đi đâu mình cũng bắt gặp những xác ve như thế này trên thân cây.
Phải chụp lại ngay Đan Anh ơi.
Sau khi thăm vườn trái cây xong thì tụi mình khăn gói về lại Sài Gòn, kết thúc chuyến đi 2 ngày 1 đêm về miền quê Bến Tre sông nước thật nhiều tiếng cười và kỷ niệm.
Bạn nào quan tâm đến realme 8 Pro có thể tham khảo ở bài trên tay. Thời gian pre-order chiếc máy này từ 28/4/2021 đến 7/5/2021.