Mới đây, một phiến đá 200 năm tuổi đánh dấu ranh giới giữa 2 nước Bỉ, Pháp đã bị thay đổi chỉ vì hành động của một nông dân. Kết quả là diện tích nước Bỉ đã tăng lên còn Pháp thì nhỏ lại. Theo đó, một người nông dân Bỉ đã cảm thấy rất khó chịu khi hòn đá đã cản trở đường đi của máy kéo khiến cho công việc gặp nhiều khó khăn. Thế là ông đã đẩy phiến đá về phía địa phận nước Pháp khoảng 2,3m để tiện cho máy kéo có thể di chuyển, dẫn đến diện tích nước của ông đã tăng thêm được khoảng 1000m2.
Đến khi một nhà sử học vô tình đi dạo trong rừng và nhận thấy sự dịch chuyển ấy và nhận ra vai trò quan trọng của hòn đá, sự việc này mới được biết đến. Theo thị trưởng làng Erquelinnes của Bỉ cho biết: “Việc làm của vị nông dân đó khiến vùng đất của Bỉ lớn hơn còn Pháp thì ngược lại và đó không phải là một điều tốt.” Động thái này có thể dẫn đến những hậu quả không đáng có đối với các chủ đất ở khu vực này. Nhưng hầu như đến giờ, phản ứng của người dân 2 nước cũng không quá căng thẳng sau sự việc.
Pháp và Bỉ có chung đường biên giới dài 628km, được thiết lập sau hiệp ước vào năm 1820 được ký kết sau thất bại của Napoleon tại Wtaerloo. Vào năm 1819, những viên đá được đặt để đánh dấu sự phân chia ranh giới này. Hiện nay, các nhà chức trách Bỉ chỉ dự định liên lạc và giải quyết một cách thiện chí với người nông dân đó bằng cách yêu cầu ông ta dịch chuyển tảng đá vào vị trí cũ. Nếu anh ta không đồng ý, sự việc sẽ được chuyển cho bộ Ngoại giao Bỉ và có thể sẽ mở một uỷ ban biên giới Pháp Bỉ, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1930 để giải quyết vấn đề này. Người nông dân khi đó có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.
Theo Cbsnews
Đến khi một nhà sử học vô tình đi dạo trong rừng và nhận thấy sự dịch chuyển ấy và nhận ra vai trò quan trọng của hòn đá, sự việc này mới được biết đến. Theo thị trưởng làng Erquelinnes của Bỉ cho biết: “Việc làm của vị nông dân đó khiến vùng đất của Bỉ lớn hơn còn Pháp thì ngược lại và đó không phải là một điều tốt.” Động thái này có thể dẫn đến những hậu quả không đáng có đối với các chủ đất ở khu vực này. Nhưng hầu như đến giờ, phản ứng của người dân 2 nước cũng không quá căng thẳng sau sự việc.
Pháp và Bỉ có chung đường biên giới dài 628km, được thiết lập sau hiệp ước vào năm 1820 được ký kết sau thất bại của Napoleon tại Wtaerloo. Vào năm 1819, những viên đá được đặt để đánh dấu sự phân chia ranh giới này. Hiện nay, các nhà chức trách Bỉ chỉ dự định liên lạc và giải quyết một cách thiện chí với người nông dân đó bằng cách yêu cầu ông ta dịch chuyển tảng đá vào vị trí cũ. Nếu anh ta không đồng ý, sự việc sẽ được chuyển cho bộ Ngoại giao Bỉ và có thể sẽ mở một uỷ ban biên giới Pháp Bỉ, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1930 để giải quyết vấn đề này. Người nông dân khi đó có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.
Theo Cbsnews