Một số các bức thư tình do chính tổng thống John F. Kennedy viết tay gửi cho người tình Thuỵ Điển của ông đã được rao bán tại một phiên đấu giá ở Boston và thu về hơn 88.000 USD, cao hơn cái giá dự kiến ban đầu chỉ 30.000 USD. Phiên đấu giá diễn ra online và đã kết thúc. Vật phẩm đấu giá gồm 8 trang thư, trong đó có 1 bức thư đầy đủ và 2 phần rời được lấy từ bộ sưu tập cá nhân của bà Gunilla von Post, người tình của tổng thống John F. Kennedy.
Theo đó, bà Gunilla von Post là một quý tộc mà vị tổng thống này vô tình gặp gỡ một vài tuần trước cuộc hôn nhân với Jacqueline Bouvier vào 9/1953. Bà Von Post đã qua đời vào năm 2011 tại bang Florida, trước đó vào năm 1997, bà đã từng ra mắt quyển hồi ký kể về chuyện tình với Kennedy có tên là “Love, Jack”. Được biết, đây là dòng chữ mà Kennedy thường ký dưới mỗi bức thư tình gửi bà.
Bạn có thể xem thêm: Chiếc băng Super Mario Bros nguyên seal 35 năm tuổi này vừa được đấu giá kỷ lục: 15,22 tỉ đồng
Những bức thư tình được biết trong giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1956, trước khi Kennedy trở thành tổng thống. Vào thời điểm đó, ông đang là một thượng nghị sĩ ở Massachusetts. John F. Kennedy và Gunilla von Post còn được cho là đã cùng nhau trải qua một tuần hạnh phúc và thân mật ở Thuỵ Điển vào tháng 8/1955. Nhà đấu giá còn cho biết rằng Kennedy đã có nhiều nỗ lực để kết thúc cuộc hôn nhân và đưa nhân tình đến Mỹ. Thế nhưng kế hoạch này đã bị cản trở bởi cha của Kennedy vì lo lắng cho con đường chính trị sau này của con trai, cùng với đó là sự cảm thông của Kennedy và Von Post khi Jacqueline bị sảy thai vào năm 1955.
Trong một bức thư vào tháng 2/1956, Kennedy đã buồn bã khi biết tin kết hôn của Von Post với một chủ đất Anders Ekman. Ông đã viết “Anh phải nói rằng mình rất buồn khi hay tin đó. Sau tất cả, em đã không đến Mỹ và lại kết hôn với một nông dân.” Kennedy cũng nhắc lại chuyến đi Thuỵ Điển “Anh đã dự định sẽ quay lại đó vào mùa hè năm sau để gặp em và giờ điều gì sẽ xảy ra. Hãy cho anh biết em tính làm gì. Nếu em quyết định không kết hôn, hãy đến Mỹ vì anh rất muốn gặp em. Anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời vào màu hè trước cùng với em. Đó là một kỷ ức tươi sáng nhất của cuộc đời anh. em thật tuyệt vời và anh rất nhớ em.”
Được biết, hai người có gặp lại nhau một lần nữa trong một buổi tiệc ở Waldorf Astoria vào năm 1958, khi đó cả hai đang đi cùng bạn đời và bà Von Post thì đang mang thai.
Ngoài các bức thư, đợt bán đầu giá này còn có các kỷ vật từ các đời tổng thống, chẳng hạn như ảnh có chữ ký và thư tay của Abraham Lincoln; bản thảo bài phát biểu của John F. Kennedy viết để tuyên bố ứng cử tổng thống vào năm 1960. Bản thảo dài 3 trang này đã được bán với giá hơn 276.000 USD. Đây không phải lần đầu tiên nhà đầu giá RR Auction rao bán thư tình của Kennedy và tình nhân. Trước đó, một bức thư tình dài 4 trang do Kennedy viết cho Mary Meyer vào tháng 10/1963, một tháng trước vụ ám sát diễn ra.
Theo CNN
Theo đó, bà Gunilla von Post là một quý tộc mà vị tổng thống này vô tình gặp gỡ một vài tuần trước cuộc hôn nhân với Jacqueline Bouvier vào 9/1953. Bà Von Post đã qua đời vào năm 2011 tại bang Florida, trước đó vào năm 1997, bà đã từng ra mắt quyển hồi ký kể về chuyện tình với Kennedy có tên là “Love, Jack”. Được biết, đây là dòng chữ mà Kennedy thường ký dưới mỗi bức thư tình gửi bà.
Bạn có thể xem thêm: Chiếc băng Super Mario Bros nguyên seal 35 năm tuổi này vừa được đấu giá kỷ lục: 15,22 tỉ đồng
Những bức thư tình được biết trong giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1956, trước khi Kennedy trở thành tổng thống. Vào thời điểm đó, ông đang là một thượng nghị sĩ ở Massachusetts. John F. Kennedy và Gunilla von Post còn được cho là đã cùng nhau trải qua một tuần hạnh phúc và thân mật ở Thuỵ Điển vào tháng 8/1955. Nhà đấu giá còn cho biết rằng Kennedy đã có nhiều nỗ lực để kết thúc cuộc hôn nhân và đưa nhân tình đến Mỹ. Thế nhưng kế hoạch này đã bị cản trở bởi cha của Kennedy vì lo lắng cho con đường chính trị sau này của con trai, cùng với đó là sự cảm thông của Kennedy và Von Post khi Jacqueline bị sảy thai vào năm 1955.
Trong một bức thư vào tháng 2/1956, Kennedy đã buồn bã khi biết tin kết hôn của Von Post với một chủ đất Anders Ekman. Ông đã viết “Anh phải nói rằng mình rất buồn khi hay tin đó. Sau tất cả, em đã không đến Mỹ và lại kết hôn với một nông dân.” Kennedy cũng nhắc lại chuyến đi Thuỵ Điển “Anh đã dự định sẽ quay lại đó vào mùa hè năm sau để gặp em và giờ điều gì sẽ xảy ra. Hãy cho anh biết em tính làm gì. Nếu em quyết định không kết hôn, hãy đến Mỹ vì anh rất muốn gặp em. Anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời vào màu hè trước cùng với em. Đó là một kỷ ức tươi sáng nhất của cuộc đời anh. em thật tuyệt vời và anh rất nhớ em.”
Được biết, hai người có gặp lại nhau một lần nữa trong một buổi tiệc ở Waldorf Astoria vào năm 1958, khi đó cả hai đang đi cùng bạn đời và bà Von Post thì đang mang thai.
Ngoài các bức thư, đợt bán đầu giá này còn có các kỷ vật từ các đời tổng thống, chẳng hạn như ảnh có chữ ký và thư tay của Abraham Lincoln; bản thảo bài phát biểu của John F. Kennedy viết để tuyên bố ứng cử tổng thống vào năm 1960. Bản thảo dài 3 trang này đã được bán với giá hơn 276.000 USD. Đây không phải lần đầu tiên nhà đầu giá RR Auction rao bán thư tình của Kennedy và tình nhân. Trước đó, một bức thư tình dài 4 trang do Kennedy viết cho Mary Meyer vào tháng 10/1963, một tháng trước vụ ám sát diễn ra.
Theo CNN