Châu ÂU đã cấm các máy bay của Belarus bay vào không phận hay hạ cánh xuống các sân bay thuộc EU sau vụ việc bắt giữ nhà báo, nhà hoạt động Roman Protasevich trên một chiếc máy bay của RyanAir. Các hãng hàng không châu ÂU cũng đang được đề nghị tránh bay vào Belarus.
Hôm 23 tháng 5 thì chuyến bay 4978 của RyanAir đang đưa hành khách từ Athens, Hy Lạp đến Vilnius, Lithuania (Lítva). Thế nhưng khi đang bay qua không phận của Belarus thì 2 chiếc tiêm kích MiG-29 đã áp sát và buộc chiếc máy bay này phải hạ cánh xuống thủ đô Minsk. Truyền thông nhà nước Belarus trước đó thông báo tổng thống Alexander Lukashenko đã đích thân hạ lệnh buộc chuyến bay phải đổi lộ trình vì tình nghi máy bay có bom nhưng sau đó phủ nhận rằng đây là tin đồn thất thiệt.
Ngay khi máy bay hạ cánh thì cảnh sát đã ập vào bắt giữ Roman Protasevich và bạn gái Sofia Sapega. Protasevich (26 tuổi) từ lâu đã nằm trong danh sách đen của Belarus sau một loạt các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra trong nhiều năm qua. Anh là người sáng lập kiêm biên tập kênh tin tức Nexta có quan điểm đối lập với chính quyền tổng thống Lukashenko. Điều đáng nói là kênh Nexta của Protasevich có trụ sở tại Ba Lan và chính quyền Minsk vẫn chưa thể đóng cửa trang này. Bản thân Protasevich cũng đang tị nạn chính trị tại Ba Lan cùng với gia đình. Vì vậy việc Protasevich bị bắt cho thấy chế độ của Lukashenko sẵn sàng phá vỡ các thỏa thuận quốc tế để bắt, trừng phạt và bịt miệng những kẻ thách thức ông.
Hôm thứ 6 vừa qua thì Protasevich đã xuất hiện trên truyền hình, thừa nhận đã tự mình tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ. Tuy nhiên, gia đình của Protasevich tin rằng anh đã bị ép phải nhận tội và các nhóm hoạt động cánh hữu cho biết cổ tay của anh có vết hằn, bằng chứng cho thấy anh có thể đã bị tra tấn.
Hôm 23 tháng 5 thì chuyến bay 4978 của RyanAir đang đưa hành khách từ Athens, Hy Lạp đến Vilnius, Lithuania (Lítva). Thế nhưng khi đang bay qua không phận của Belarus thì 2 chiếc tiêm kích MiG-29 đã áp sát và buộc chiếc máy bay này phải hạ cánh xuống thủ đô Minsk. Truyền thông nhà nước Belarus trước đó thông báo tổng thống Alexander Lukashenko đã đích thân hạ lệnh buộc chuyến bay phải đổi lộ trình vì tình nghi máy bay có bom nhưng sau đó phủ nhận rằng đây là tin đồn thất thiệt.
Ngay khi máy bay hạ cánh thì cảnh sát đã ập vào bắt giữ Roman Protasevich và bạn gái Sofia Sapega. Protasevich (26 tuổi) từ lâu đã nằm trong danh sách đen của Belarus sau một loạt các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra trong nhiều năm qua. Anh là người sáng lập kiêm biên tập kênh tin tức Nexta có quan điểm đối lập với chính quyền tổng thống Lukashenko. Điều đáng nói là kênh Nexta của Protasevich có trụ sở tại Ba Lan và chính quyền Minsk vẫn chưa thể đóng cửa trang này. Bản thân Protasevich cũng đang tị nạn chính trị tại Ba Lan cùng với gia đình. Vì vậy việc Protasevich bị bắt cho thấy chế độ của Lukashenko sẵn sàng phá vỡ các thỏa thuận quốc tế để bắt, trừng phạt và bịt miệng những kẻ thách thức ông.
Hôm thứ 6 vừa qua thì Protasevich đã xuất hiện trên truyền hình, thừa nhận đã tự mình tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ. Tuy nhiên, gia đình của Protasevich tin rằng anh đã bị ép phải nhận tội và các nhóm hoạt động cánh hữu cho biết cổ tay của anh có vết hằn, bằng chứng cho thấy anh có thể đã bị tra tấn.
EU đã hết sức giận dữ vì vụ bắt bớ của Belarus và lệnh cấm trên được xem là hành động đáp trả. Dù vậy, một số cơ quan hàng không cho rằng EU đang "chính trị hóa" việc đi lại bằng đường hàng không.
Lệnh cấm bay của EU càng mở rộng thêm những lệnh trừng phạt đang đặt lên Belarus và bắt đầu có hiệu lực vào thứ 6 11 tháng 6. Lệnh cấm yêu cầu tất cả các nước thành viên "từ chối cấp quyền hạ cánh/cất cánh hay bay qua không phận của mình đối với mọi máy bay được vận hành bởi các hãng hàng không của Belarus." Các nước sẽ tự thi hành lệnh cấm.
Belavia - hãng hàng không quốc gia, lớn nhất của Belarus sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất bởi lệnh cấm này. Hiện Belavia đang có chuyến bay kết nối giữa Belarus với 20 sân bay tại châu Âu, trong đó có nhiều thành phố lớn như Milan, Berlin, Paris, Rome và Vienna.
Cơ quan an toàn hàng không Liên minh châu Âu (EASSA) cũng đã ban hành chỉ thị kêu gọi các máy bay của EU tránh không phận Belarus trừ trường hợp khẩn cấp. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 400 máy bay dân dụng thường bay qua bầu trời Belarus mỗi ngày, theo dữ liệu không lưu của Eurocontrol. Một số hãng hàng không tại châu Âu cũng đã tuân theo chỉ thị này như Lufthansa và Air France.
Trước đòn cấm vận mới của EU, các cơ quan đại diện cho các hãng hàng không đã lên tiếng chỉ trích. Willie Walsh - giám đốc Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) nói: "Việc cấm máy bay EU sử dụng không phận Belarus vì lý do an toàn cũng là một hành vi chính trị hóa an toàn hàng không."
"2 cái sai không biến thành 1 cái đúng được. Chính trị không bao giờ được can thiệp vào hoạt động an toàn của máy bay và các chính trị gia không bao giờ được sử dụng an toàn hàng không như một vỏ bọc để theo đuổi các chương trình nghị sự chính trị hoặc ngoại giao," Walsh nói tiếp.
Căng thẳng cũng đang gia tăng giữa Belarus và nước láng giềng Lithuania khi chính quyền của tống thống Lukashenko đang đẩy người di cư trái phép vượt biên giới vào Lithuania. Lực lượng biên phòng Lithuania cho biết lượng người di cư đến từ biên giới Belarus hôm thứ 6 vừa qua đã tăng mạnh. Đã có ít nhất 52 người bị bắt giữ và con số này tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái.
Quảng cáo