Có thể bạn sẽ thấy hơi lạ nếu mình nói mình là một người cực kỳ nhút nhát, trầm tính và ít nói, kiểu hướng nội nhiều hơn. Bởi lẽ công việc liên quan đến làm nội dung, làm video như mình đòi hỏi sự tự tin và cởi mở. Ngày càng lớn, mình phát hiện ra rằng việc nhút nhát và không thích nói nhiều khiến cho mình gặp trở ngại ở nhiều thứ, ở các khía cạnh trong đời sống lẫn học tập, công việc. Lúc đi làm, do tính cách đó của mình nên rất khó trong giao tiếp, làm việc với anh em cũng khó khăn hơn. Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi, nhờ một thứ mà mình không ngờ tới: chơi game.
Có 1 tựa game mà mình đã chơi từ năm này qua năm khác, không thể nào bỏ được đó là PES trên máy console. 3 năm trước, lúc mình chập chững đi làm, trong lúc đang phải vật lộn với chuỗi ngày lên công ty ngồi 1 xó, ai hỏi gì trả lời nấy rồi đi về, thì bỗng 1 ngày mình phát hiện thấy mấy anh đang tụ tập để chơi FIFA trên PS4. Thế là mình không hiểu vì động lực nào đã mạnh dạn vào chơi chung. Mặc dù FIFA đối với mình rất lạ lẫm, nhưng với kinh nghiệm chơi PES nhiều năm, mình nhanh chóng làm quen và nhập cuộc được.
Rồi từ đó, ngày nào mọi người chơi thì mình tham gia, thỉnh thoảng có thêm vài người mới và sau một thời gian thì mình có thể thoải mái nói chuyện với những anh đó, rồi lúc làm việc với nhau cũng thoải mái, hiểu ý nhau hơn. Trong số này, có những người anh thân thiết hơn với mình và tạo nhiều điều kiện để mình phát triển bản thân hoặc sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. Và câu chuyện tương tự cũng xảy ra khi mình được rủ chơi Liên Quân rồi PUBG Mobile, mình cũng có thêm các mối quan hệ mới, tới giờ bọn mình vẫn cùng nhau chơi game, hỗ trợ nhau trong công việc.
Mình nghĩ rằng nếu không có game làm cầu nối, thời gian trôi qua thì mình chắc chắn cũng có thể làm quen rồi trò chuyện, hình thành mối quan hệ với ai đó. Tuy nhiên, tham gia cùng 1 trò chơi, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau giúp cho tụi mình hiểu ý nhau hơn, vui vẻ với nhau hơn. Bên trên là những chia sẻ của mình trong một phút nào đó mình bất giác nhớ lại rằng, ồ, hóa ra những mối quan hệ thân thiết của mình hiện tại đều hình thành từ việc chơi game cùng nhau. Còn anh em thì sao? Game có giúp anh em tạo dựng được mối quan hệ nào, hay đánh mất mối quan hệ nào không? Chia sẻ với mình nha.
Có 1 tựa game mà mình đã chơi từ năm này qua năm khác, không thể nào bỏ được đó là PES trên máy console. 3 năm trước, lúc mình chập chững đi làm, trong lúc đang phải vật lộn với chuỗi ngày lên công ty ngồi 1 xó, ai hỏi gì trả lời nấy rồi đi về, thì bỗng 1 ngày mình phát hiện thấy mấy anh đang tụ tập để chơi FIFA trên PS4. Thế là mình không hiểu vì động lực nào đã mạnh dạn vào chơi chung. Mặc dù FIFA đối với mình rất lạ lẫm, nhưng với kinh nghiệm chơi PES nhiều năm, mình nhanh chóng làm quen và nhập cuộc được.
Rồi từ đó, ngày nào mọi người chơi thì mình tham gia, thỉnh thoảng có thêm vài người mới và sau một thời gian thì mình có thể thoải mái nói chuyện với những anh đó, rồi lúc làm việc với nhau cũng thoải mái, hiểu ý nhau hơn. Trong số này, có những người anh thân thiết hơn với mình và tạo nhiều điều kiện để mình phát triển bản thân hoặc sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. Và câu chuyện tương tự cũng xảy ra khi mình được rủ chơi Liên Quân rồi PUBG Mobile, mình cũng có thêm các mối quan hệ mới, tới giờ bọn mình vẫn cùng nhau chơi game, hỗ trợ nhau trong công việc.
Mình nghĩ rằng nếu không có game làm cầu nối, thời gian trôi qua thì mình chắc chắn cũng có thể làm quen rồi trò chuyện, hình thành mối quan hệ với ai đó. Tuy nhiên, tham gia cùng 1 trò chơi, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau giúp cho tụi mình hiểu ý nhau hơn, vui vẻ với nhau hơn. Bên trên là những chia sẻ của mình trong một phút nào đó mình bất giác nhớ lại rằng, ồ, hóa ra những mối quan hệ thân thiết của mình hiện tại đều hình thành từ việc chơi game cùng nhau. Còn anh em thì sao? Game có giúp anh em tạo dựng được mối quan hệ nào, hay đánh mất mối quan hệ nào không? Chia sẻ với mình nha.