Cơ quan quản lý an ninh mạng Trung Quốc vừa yêu cầu gỡ app của Didi Chuxing khỏi các cửa hàng ứng dụng như Apple App Store, Huawei AppGallery… vì cáo buộc vi phạm nghiêm trọng quy định về thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng. Cho bạn nào chưa biết thì Didi ở Trung Quốc như kiểu Grab ở Việt Nam, đây là dịch vụ gọi xe có quy mô khá lớn ở Trung Quốc và đã từng được Softbank, Uber, Tencent… đổ nhiều triệu USD để đầu tư. Nhà chức trách không giải thích cụ thể quyết định của họ. Trước đó hai ngày, Trung Quốc cũng thông báo điều tra Didi.
Didi nói rằng họ dự tính sẽ cập nhật app để tuân theo quy định của chính phủ, và đã ngừng việc cho phép đăng kí tài khoản mới từ ngày 3/7. Chưa rõ bao giờ thì việc đăng kí này được mở ra lại.
Việc một app lớn như thế bị gỡ khỏi app store là chuyện cực kì hiếm, không chỉ ở Trung Quốc mà trên toàn cầu. Từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2021, Didi có 493 triệu người dùng tích cực, mỗi ngày phát sinh 41 triệu giao dịch.
Nước đi này có thể là để bảo vệ người dùng, nhưng nó cũng cho thấy sự can thiệp ngày càng sâu rộng hơn của chính phủ Trung Quốc vào các công ty công nghệ ở nước này. Mới đây Trung Quốc đã phạt Alibaba 2,8 tỉ USD với cáo buộc lạm dụng vị thế lớn của họ, và cũng thực hiện hàng loạt nước đi để khiến Jack Ma từ một tỉ phú đầy quyền lực trở thành một “cái kết buồn”.
Xem thêm:
Nguồn: TechCrunch
Didi nói rằng họ dự tính sẽ cập nhật app để tuân theo quy định của chính phủ, và đã ngừng việc cho phép đăng kí tài khoản mới từ ngày 3/7. Chưa rõ bao giờ thì việc đăng kí này được mở ra lại.
Việc một app lớn như thế bị gỡ khỏi app store là chuyện cực kì hiếm, không chỉ ở Trung Quốc mà trên toàn cầu. Từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2021, Didi có 493 triệu người dùng tích cực, mỗi ngày phát sinh 41 triệu giao dịch.
Nước đi này có thể là để bảo vệ người dùng, nhưng nó cũng cho thấy sự can thiệp ngày càng sâu rộng hơn của chính phủ Trung Quốc vào các công ty công nghệ ở nước này. Mới đây Trung Quốc đã phạt Alibaba 2,8 tỉ USD với cáo buộc lạm dụng vị thế lớn của họ, và cũng thực hiện hàng loạt nước đi để khiến Jack Ma từ một tỉ phú đầy quyền lực trở thành một “cái kết buồn”.
Xem thêm:
Cái kết buồn của Jack Ma
“Mục tiêu là kiểm soát Ma Yun" (tên của Jack Ma ở tiếng Trung Quốc), một chuyên viên tư vấn cho Hội đồng Quốc gia của Trung Quốc nói. “Giống như đặt dây cương lên con ngựa vậy”. Và chính Jack Ma cũng từng nói: “Tôi nghĩ rằng trong số những người…
tinhte.vn
Nguồn: TechCrunch