Chủ đề ảnh bình minh. Không có loại filter lọc màu nào có thể so sánh được với hiệu quả của ánh sáng dát vàng vạn vật buổi bình minh, mọi thứ như được nồng ấm lên, rực rỡ, đầy cảm xúc ấn tượng. Dẫu là cảnh bãi biển hay núi rừng cũng như đô thành, mọi thứ nổi bật đường nét, lộ rõ hình khối, tương phản sáng tối quyến rũ... Anh em @camera Tinhte rất nhiều người thích chụp ảnh phong cảnh, đi đó đây, lên núi xuống biển, dậy sớm chờ mặt trời lên. Chụp thật nhanh, chỉ trong một vài phút, loại ánh sáng đặc biệt này chuyển dần sang màu trắng là đi ăn sáng uống cafe. "với nhiếp ảnh, đôi khi cần nhẫn nại chờ đợi khoảnh khắc vàng xuất hiện, và khi cơ hội đến thì cú bấm máy đúng lúc chính là một tác phẩm ưng ý được tác thành."
Những ngày mắc dịch. Không được đi và đi đâu được. Mình có ý tưởng mời anh em cùng chia sẻ ảnh bình minh mà anh em đã chụp. Chụp bằng bất kỳ thiết bị gì. Bất kể ở đâu. Anh em có thể chia sẻ 1 tấm thích nhất, hoặc một câu chuyện anh em từng chụp hoặc bị hụt. Chia sẻ cho cuộc. sống thêm vui và nhiếp ảnh như gia vị ngọt ngào.
_______________
Mình trước nhé.
Ảnh này, mình chụp trên núi Đại Bình - Bảo Lộc. Để chụp ở đây, 3 giờ sáng phải dậy đi xe máy theo hướng Lộc Thành lên núi. Đi xe số chớ xe ga là không lên dốc được. Đứng ở đây, dưới những gốc cafe, nghe tiếng chuông nhà thờ âm vang, mây trời chuyển sắc liên tục, chụp nhiều rồi về delete chỉ giữ lại một tấm để khoe 😁 sương khói pha lẫn ánh sáng, tan biến hết mọi uẩn khúc trong tâm hồn một lúc.
Những ngày mắc dịch. Không được đi và đi đâu được. Mình có ý tưởng mời anh em cùng chia sẻ ảnh bình minh mà anh em đã chụp. Chụp bằng bất kỳ thiết bị gì. Bất kể ở đâu. Anh em có thể chia sẻ 1 tấm thích nhất, hoặc một câu chuyện anh em từng chụp hoặc bị hụt. Chia sẻ cho cuộc. sống thêm vui và nhiếp ảnh như gia vị ngọt ngào.
_______________
Mình trước nhé.
Ảnh này, mình chụp trên núi Đại Bình - Bảo Lộc. Để chụp ở đây, 3 giờ sáng phải dậy đi xe máy theo hướng Lộc Thành lên núi. Đi xe số chớ xe ga là không lên dốc được. Đứng ở đây, dưới những gốc cafe, nghe tiếng chuông nhà thờ âm vang, mây trời chuyển sắc liên tục, chụp nhiều rồi về delete chỉ giữ lại một tấm để khoe 😁 sương khói pha lẫn ánh sáng, tan biến hết mọi uẩn khúc trong tâm hồn một lúc.
Tấm này mình chụp bằng máy ảnh. Nhìn ảnh thấy đẹp vậy, nhưng thực tế lúc đó mặt trời chói chang, cỏ cây còn tối lắm. Siết khẩu f/22 để mặt trời có tia xẹt xẹt vui mắt, và đánh flash cắm vào bụi cỏ cho nó sáng lên. Thế thôi. Ảnh là cái mình thấy, chớ nhìn cảnh lúc đó nó không như vậy. Cái thú của nhiếp ảnh là ở đó.
Ở một cái hồ, cảnh người vây cá, lấy sào đập khắp hồ đuổi cá chạy cho chúng dính lưới. Ở cái bóng nước, ánh sáng vàng nổi bật lên khỏi nền ảnh. Một buổi bình minh không yên bình của lũ cá.
Tấm này chụp được là nhờ sự linh hoạt của điện thoại. Một buổi sớm đi chụp bình minh bất thành, lững thững đi về thì thấy đôi trẻ song hành soi bóng xuống vũng nước bên lề sau cơn mưa đêm. Chỉ kịp ngồi xuống bấm nhanh thế là cũng có ảnh bình minh.
Có ảnh thì mình phải đi tìm cái gì đó làm tiền cảnh cho đỡ trống. Dọc theo bờ hồ sũng nước, thì có cái xuồng trong bụi cỏ. Khung ảnh cắt vật thể, vật thể cắt vật thể, có nhiều vật xếp lớp cho mình nhiều cảm giác thú vị hơn, thay vì chỉ chụp cái xuồng xa xa với sương khói bình minh.
Thấy vậy thôi, mình phải lội ra giữa dòng, chụp thấp một chút để chú chài lưới nổi bật hơn trên nền. Đôi khi vui thích ngay trong quá trình chụp ảnh. Chụp về rồi lại cất trong ổ cứng muốn mốc luôn. Nên mình rất nể anh em chia sẻ trong bài trước, in ảnh ra để cảm nhận nhiều hơn.
Quảng cáo
Tấm này tình cờ chụp được. Ngồi ở bờ sỏi chờ mặt trời thì có hai bạn trẻ bơi ra leo lên cái cầu, làm cho bức ảnh thích mắt hơn. Sau mình có up fb thì hai bạn đó bằng cách nào đó thấy và nhận ra. Mình in gửi tặng. Họ vui lắm.
Người nông dân phun thuốc cho ruộng lúa. Chú ấy bảo rằng, sâu nó bắt đầu ăn sáng, tí nó sẽ ăn trúng thuốc, nên phải dậy sớm. Nên, muốn chụp những cảnh này đẹp hơn, thì cũng phải ra đồng sớm như chú.
Đây là cùng chỗ với ảnh bìa. Một nhóm bạn đi chụp bình minh ở vườn rau. Mình đứng ở cuối vườn rau chụp anh em. Để mặt trời to thì anh em dùng tele nhé. Càng tele thì mặt trời càng to. Hiệu ứng phóng to hậu cảnh xa của tiêu cự dài đó.
…
“Trước lúc bình minh, bao giờ đêm đen cũng dày đặc nhất”. Những ngày khó khăn vì đại dịch, chúc anh em và mọi người được an lành, vượt qua giai đoạn này.
Quảng cáo
Anh em xem đến đây, thì chia sẻ thêm nhé.