Công ty Blue Origin đã tiết lộ danh tính vị hành khách bỏ tiền ra để mua chiếc vé vào không gian là một thanh niên 18 tuổi. Vậy là cùng với sự góp mặt của cụ bà Wally Funk 82 tuổi, chuyến bay sắp tới vào ngày 20/7 của Jeff Bezos sẽ đạt được kỷ lục chuyến bay có người trẻ nhất cũng như là người lớn tuổi nhất vào không gian. Theo đó, vị thanh niên may mắn và giàu có này là Oliver Daemen, một sinh viên vật lý vừa mới tốt nghiệp trung học. Được biết, Daemen là con trai của Joes Daemen, giám đốc điều hành công ty đầu tư Somerset Capital Partners có trụ sở tại Hà Lan.
Chân dung người bố của năm 😁
Tuy nhiên, Daemen vốn không phải là vị khách chiến thắng và giành được chiếc vé với giá 28 triệu USD (642 tỷ đồng) trong cuộc đấu giá diễn ra trước đó. Chủ nhân thật sự của tấm vé đó vẫn kiên quyết giữ kín danh tính và quyết định không tham gia vào chuyến bay vào không gian ngày 20/7 bởi lý do là trùng lịch trình. Bên cạnh đó, Daemen cũng tham gia vào buổi đấu giá và giành được một vị trí trên chuyến bay thứ 2 vào không gian của Blue Origin. Nhưng do hành khách đầu tiên huỷ chuyến và dời sang chuyến sau nên Daemen đã được lựa chọn để thay thế. Hiện vẫn chưa rõ số tiền mà ông Joes Daemen đã bỏ ra để trả cho chiếc vé của con trai mình là bao nhiêu.
Được biết, Daemen đã có kế hoạch sẽ theo học tại Đại học Utrecht chuyên ngành vật lý và quản lý đổi mới. Việc góp mặt trong chuyến bay này đã giúp Daemen hoàn thành giấc mơ khi còn bé của mình và trở thành người trẻ tuổi nhất từng bay vào vũ trụ. Về phần Blue Origin, sau khi bị Richard Branson vượt mặt trở thành tỷ phú đầu tiên vào không gian, thì giờ đây việc có bà Funk và Daemen trong đội ngũ phi hành đoàn cũng giúp công ty đạt về kỷ lục mới và có thêm danh tiếng.
Theo CNN
Chân dung người bố của năm 😁
Tuy nhiên, Daemen vốn không phải là vị khách chiến thắng và giành được chiếc vé với giá 28 triệu USD (642 tỷ đồng) trong cuộc đấu giá diễn ra trước đó. Chủ nhân thật sự của tấm vé đó vẫn kiên quyết giữ kín danh tính và quyết định không tham gia vào chuyến bay vào không gian ngày 20/7 bởi lý do là trùng lịch trình. Bên cạnh đó, Daemen cũng tham gia vào buổi đấu giá và giành được một vị trí trên chuyến bay thứ 2 vào không gian của Blue Origin. Nhưng do hành khách đầu tiên huỷ chuyến và dời sang chuyến sau nên Daemen đã được lựa chọn để thay thế. Hiện vẫn chưa rõ số tiền mà ông Joes Daemen đã bỏ ra để trả cho chiếc vé của con trai mình là bao nhiêu.
Được biết, Daemen đã có kế hoạch sẽ theo học tại Đại học Utrecht chuyên ngành vật lý và quản lý đổi mới. Việc góp mặt trong chuyến bay này đã giúp Daemen hoàn thành giấc mơ khi còn bé của mình và trở thành người trẻ tuổi nhất từng bay vào vũ trụ. Về phần Blue Origin, sau khi bị Richard Branson vượt mặt trở thành tỷ phú đầu tiên vào không gian, thì giờ đây việc có bà Funk và Daemen trong đội ngũ phi hành đoàn cũng giúp công ty đạt về kỷ lục mới và có thêm danh tiếng.
Theo CNN