Ngày 3 tháng 9 vừa qua đánh dấu kỷ niệm 8 năm ngày Microsoft mua lại mảng điện thoại của Nokia vào năm 2013 trong một thoả thuận trị giá 5,4 tỉ Euro (hơn 7 tỉ USD) vào thời điểm đó. Đó là một thời điểm quan trọng trong lịch sử ngành công nghiệp di động vì Nokia lúc đó là công ty tiên phong trong ngành và việc mua lại công ty Phần Lan cho phép Microsoft tiếp cận với nhiều bằng sáng chế và các kiến thức chuyên môn liên quan.
Nhưng thật không may, lịch sử cho thấy 2 công ty này đã thất bại trong việc tạo ra một đối trọng thực sự với Android và iOS. Microsoft thì đã rút khỏi thị trường smartphone vào năm 2017 và mới trở lại vào năm 2020 với chiếc Surface Duo chạy hệ điều hành Android. Tuy nhiên từ mối quan hệ đối tác Microsoft – Nokia cho đến thoả thuận mua lại cuối cùng đã làm dấy lên một thuyết âm mưu khá điên rồ về “một tên điệp viên của Microsoft ở Nokia”.
Thuyết âm mưu điên rồ kia nói rằng CEO Nokia Stephen Elop, người đã lên nắm quyền CEO từ năm 2010, chính là một tên gián điệp được Microsoft cài vào Nokia. Thuyết âm mưu này thậm chí đã được dấy lên từ trước khi Microsoft mua lại Nokia.
Một người tham dự sự kiện MWC 2011, nơi mà Microsoft và Nokia công bố mối quan hệ hợp tác đầu tiên, đã hỏi Elop rằng liệu ông có phải là một “con ngựa thành Troy” hay không? CEO Nokia tất nhiên phủ nhận điều này và nói rằng toàn bộ đội ngũ lãnh đạo công ty đều đồng ý với quyết định đồng hành cùng Microsoft.
Nhưng thật không may, lịch sử cho thấy 2 công ty này đã thất bại trong việc tạo ra một đối trọng thực sự với Android và iOS. Microsoft thì đã rút khỏi thị trường smartphone vào năm 2017 và mới trở lại vào năm 2020 với chiếc Surface Duo chạy hệ điều hành Android. Tuy nhiên từ mối quan hệ đối tác Microsoft – Nokia cho đến thoả thuận mua lại cuối cùng đã làm dấy lên một thuyết âm mưu khá điên rồ về “một tên điệp viên của Microsoft ở Nokia”.
Tên điệp viên của Microsoft ở Nokia
Thuyết âm mưu điên rồ kia nói rằng CEO Nokia Stephen Elop, người đã lên nắm quyền CEO từ năm 2010, chính là một tên gián điệp được Microsoft cài vào Nokia. Thuyết âm mưu này thậm chí đã được dấy lên từ trước khi Microsoft mua lại Nokia.
Một người tham dự sự kiện MWC 2011, nơi mà Microsoft và Nokia công bố mối quan hệ hợp tác đầu tiên, đã hỏi Elop rằng liệu ông có phải là một “con ngựa thành Troy” hay không? CEO Nokia tất nhiên phủ nhận điều này và nói rằng toàn bộ đội ngũ lãnh đạo công ty đều đồng ý với quyết định đồng hành cùng Microsoft.
Chắn chắn một người ngoài cuộc hỏi câu này thì chẳng có gì đáng chú ý, nhưng giả thuyết này trở nên hiện hữu hơn khi được một số nhân viên Nokia khởi xướng vào năm 2011. Tờ Global Post lần đầu tiên đưa tin về giả thuyết này vào tháng 10 năm 2011 (hơn 8 tháng sau khi Nokia và Microsoft hợp tác phát triển Windows Phone) trong một bài viết có tiêu đề “Nhân viên Nokia thắc mắc liệu Giám đốc Điều hành có phải là người của Microsoft không?”.
“Tôi nghĩ Microsoft sẽ đợi giá cổ phiếu của Nokia giảm thêm một chút và sau đó sẽ mua lại”, trích lời của một nhân viên Nokia trong bài báo. Và tất nhiên điều này cuối cùng cũng đã xảy ra vào năm 2013.
“Tôi rất nghi ngờ”, một nhân viên Nokia khác nói. “Nếu ông ta muốn tốt cho công ty, tại sao lại cố gắng phá huỷ nó và khiến giá cổ phiếu đi xuống? Có rất nhiều thuyết âm mưu ở đây”.
“Đôi khi thật khó để biết được lòng trung thành của ông ta nằm ở đâu”, một cựu nhân viên Nokia đã nói như vậy vào thời điểm đó.
Những bình luận này được đưa ra vài tháng sau khi Elop được cho là đã đưa ra một bản ghi nhớ nội bộ “khét tiếng” nói rằng Nokia đang đứng trên “một nền tảng đang cháy” (a burning flatform), ám chỉ Symbian thời điểm đó. Việc Elop từ vị trí Trưởng Bộ phận Kinh doanh (bao gồm cả Microsoft Office) tại Microsoft rồi gia nhập trực tiếp vào Nokia được cho là chẳng giúp ích được gì cho công ty Phần Lan.
Công bằng mà nói, Nokia đã ở trong một ngã ba đường vào thời điểm đó. Hệ điều hành Symbian là một mớ hỗn độn cũ nát, không được thiết kế với khả năng cảm ứng ngay từ đầu. Công ty cũng đã rất nỗ lực trong việc phát triển nền tảng MeeGo nội bộ đầy tham vọng nhưng lại bị trì hoãn nhiều lần trước khi chiếc điện thoại MeeGo đầu tiên và cũng là cuối cùng ra mắt vào cuối năm 2011.
Quảng cáo
Elop không phải là một con ngựa thành troy
Có sự thật nào cho thuyết âm mưu này không? Ngoài câu trả lời đã nói ở trên của Elop, có lẽ câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi này có thể được tìm thấy qua cuốn sách “Operation Elop” của 2 nhà báo Phần Lan, Pekka Nykänen và Merina Salminen. 2 người này đã chứng kiến rất nhiều cuộc phỏng vấn được thực hiện với những người đã “có thông tin chính gốc” về những diễn biến của Nokia.
“Sau hơn một trăm cuộc phỏng vấn, chúng tôi hoàn toàn bị thuyết phục về một điều: Những thuyết âm mưu đằng sau Elop là không có bất kỳ cơ sở nào”, 2 tác giả viết. “Elop không phải là một con ngựa thành Troy. Microsoft đã không đưa ông này vào Nokia với kế hoạch để mua lại mảng kinh doanh điện thoại của Nokia với giá rẻ sau này. Các cuộc phỏng vấn của chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào, hoặc không có bất kỳ điều gì có thể gợi ý rằng giả thuyết này là khả thi”.
Cuốn sách cũng lưu ý rằng thuyết âm mưu này là “vô lý” vì Elop đã được chọn bởi Hội đồng Quản trị của Nokia. Hơn nữa, một số nhân vật cộm cán trong Microsoft như Bill Gates và CEO tương lai Satya Nadella được cho là đã bày tỏ sự phản đối gay gắt đến CEO Steve Ballmer trong việc mua lại Nokia ngay từ đầu.
Elop chỉ là “một CEO tồi” thôi
Cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng: “Elop, ở nhiều khía cạnh, là một trong những CEO tồi nhất trên thế giới, nếu không muốn nói là tồi tệ nhất”. Ông này đã đưa Nokia từ mức định giá 29,5 tỉ Euro từ ngày mới gia nhập xuống mức 11,1 tỉ Euro khi thương vụ mua lại của Microsoft được công bố. 2 tác giả cũng chỉ trích cách tiếp cận duy tâm của Elop thay vì đưa ra cách tiếp cận đa hướng cho smartphone của Nokia như chúng ta đã thấy với Samsung (có cả điện thoại Android, Windows Phone và Bada).
Quảng cáo
Mặc dù vậy, một hành động khác của những người có liên quan lại đặt ra nghi vấn về giả thuyết này. Sau khi Microsoft bán quyền sử dụng thương hiệu Nokia cho HMD Global, HMD đã chấm dứt hợp tác với Elop sau khi ông này gia nhập nhà mạng Telstra của Úc vào năm 2016. Khi đang làm việc trên một ấn phẩm khác vào năm 2017, một đại diện của Android Authority đã tình cờ gặp CEO HMD lúc đó là Arto Nummela và hỏi suy nghĩ của ông này về thuyết âm mưu năm xưa. “Tôi không thể bình luận. Bạn sẽ phải hỏi Stephen Elop”, Mummela cười toe toét 😁
Nguồn: Android Authority