Đây là review về DIY loa di động Marshall Mycuston - Limited Edition của mình. Hi vọng phần review sẽ hữu ích cho bạn nào muốn tự tay DIY loa di động nhé, nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment vô bài này nha.
Sau rất nhiều lần đắn đo, trước khi nghỉ dịch Covid-19 đợt vừa rồi tại Hà Nội mình đã quyết định xuống tiền để mang về 1 em loa Marshall Stockwell 2 để chill mùa dịch tuy nhiên khi thực sự cầm tiền đi mua mình mới bất ngờ với việc để mua được 1 em loa Marshall chính hãng thật sự không phải điều dễ dàng. Sau khi chui vào các hội nhóm chơi loa Marshall mình mới biết loa Marshall nhái, fake, pha ke, replica,...phải nói là nhiều vô số kể với những mức giá gần như same same với hàng chính hãng. Mà lại thêm một vấn đề nữa là phong trào chơi loa Marshall của anh em gần đây tăng mạnh dẫn đến tình trạng khan hàng, đẩy giá của các đại lý khiến cho việc cầm khoản quỹ đen giấu vợ 4.000.000 - 5.000.000đ của mình thật sự chẳng thấm vào đâu và cũng không chắc đã mua được hàng chính hãng với số tiền này 😔
Buồn chán xen lẫn thất vọng, ngồi lượn lờ Facebook để tìm kèo 2hand nào thơm thì bất ngờ mình tìm đến 1 Group chuyên DIY loa di động Bluetooth, tìm hiểu thêm mình thấy có rất nhiều bạn có chung sở thích với mình là đều làm loa theo kiểu dáng Marshall. Tuy nhiên, phải thẳng thắn và thành thật với nhau là các phiên bản loa của các bạn ấy đều khá thô sơ, chưa thật sự trau chuốt với sản phẩm nên khi thành phẩm vẫn còn nhìn khá dại. Hơn nữa các bạn ý thường đi theo định hướng làm nhái theo 1 mẫu loa đã có sẵn của Marshall, đây là điều mình cũng không hoàn toàn thích lắm vì với cá nhân mình cảm thấy đây là một hướng đi hơi thiếu cá tính.
Với vốn máu DIY đã có sẵn trong người cùng quyết tâm mình cần phải cho ra một sản phẩm hoàn thiện hơn, cá tính hơn của những bạn đã đi trước và thế là hành trình tự DIY cho mình 1 em loa Marshall của riêng mình bắt đầu 😁
Thông tin chung về DIY loa di động Marshall Mycuston - Limited Edition
Đầu tiên mình xin chia sẻ mình không phải là một người sành về Audio quá nhiều nhưng thực sự mình vô cùng yêu thích những món đồ công nghệ mang hơi hướng Vintage, đặc biệt là dòng loa di động Marshall.Sau rất nhiều lần đắn đo, trước khi nghỉ dịch Covid-19 đợt vừa rồi tại Hà Nội mình đã quyết định xuống tiền để mang về 1 em loa Marshall Stockwell 2 để chill mùa dịch tuy nhiên khi thực sự cầm tiền đi mua mình mới bất ngờ với việc để mua được 1 em loa Marshall chính hãng thật sự không phải điều dễ dàng. Sau khi chui vào các hội nhóm chơi loa Marshall mình mới biết loa Marshall nhái, fake, pha ke, replica,...phải nói là nhiều vô số kể với những mức giá gần như same same với hàng chính hãng. Mà lại thêm một vấn đề nữa là phong trào chơi loa Marshall của anh em gần đây tăng mạnh dẫn đến tình trạng khan hàng, đẩy giá của các đại lý khiến cho việc cầm khoản quỹ đen giấu vợ 4.000.000 - 5.000.000đ của mình thật sự chẳng thấm vào đâu và cũng không chắc đã mua được hàng chính hãng với số tiền này 😔
Buồn chán xen lẫn thất vọng, ngồi lượn lờ Facebook để tìm kèo 2hand nào thơm thì bất ngờ mình tìm đến 1 Group chuyên DIY loa di động Bluetooth, tìm hiểu thêm mình thấy có rất nhiều bạn có chung sở thích với mình là đều làm loa theo kiểu dáng Marshall. Tuy nhiên, phải thẳng thắn và thành thật với nhau là các phiên bản loa của các bạn ấy đều khá thô sơ, chưa thật sự trau chuốt với sản phẩm nên khi thành phẩm vẫn còn nhìn khá dại. Hơn nữa các bạn ý thường đi theo định hướng làm nhái theo 1 mẫu loa đã có sẵn của Marshall, đây là điều mình cũng không hoàn toàn thích lắm vì với cá nhân mình cảm thấy đây là một hướng đi hơi thiếu cá tính.
Với vốn máu DIY đã có sẵn trong người cùng quyết tâm mình cần phải cho ra một sản phẩm hoàn thiện hơn, cá tính hơn của những bạn đã đi trước và thế là hành trình tự DIY cho mình 1 em loa Marshall của riêng mình bắt đầu 😁
Những thứ mình thích trong quá trình thực hiện
Việc đầu tiên khi quyết định DIY đó là lên ý tưởng và những hình dung ban đầu cho sản phẩm của mình, sau đó là lên một cấu hình phù hợp với nhu cầu sở thích cá nhân và thiết kế lại phần vỏ bên ngoài sao cho đẹp, khít và sát nhất với những linh kiện thực tế. Ở đây, ý tưởng ban đầu của mình muốn làm 1 em loa theo phong cách Marshall (đương nhiên rồi) nhưng lại không fake hay nhái bất cứ con loa nào cả mà mình muốn đưa vào đây 1 chút cá tính riêng của mình, tóm lại đây sẽ là một con loa "độc bản" chỉ duy nhất mình có tuy nhiên mình vẫn muốn buildquality của nó vẫn phải xịn và nhìn như hàng hãng 😆 Ngoài ra mình cũng hướng đến dòng loa di động nên cần phải được trang bị pin để có thể mang đi dã ngoại, hội họp với bạn bè.Sau khi đã xác định được định hướng cho sản phẩm của mình, điều tiếp theo mà mình cần làm đó là lên cấu hình chi tiết cho những linh kiện mà mình cần sử dụng cũng như phác thảo sơ bộ những gì mà mình hình dung ra trên phần mềm. Mình sẽ để cấu hình chi tiết mà mình đã sử dụng trên loa Marshall Mycuston ở đây để các bạn có thể thao khảo:
- Loa Mid Bass Sony 3 inch: 4R 20W x 2
- Loa treble: 10W x 2
- Mạch loa Sinilink XY-T50H: CS2 x 50W
- Pin 3s1P
- Cộng hưởng Harman/Kardon
Sau khi hoàn thành thùng loa bằng gỗ MDF thì mình tiếp tục bắt tay vào design mặt Control, phần hậu phía sau loa và một số chi tiết decor thêm cho loa bằng inox màu đồng xước. Đây là một công đoạn rất tỉ mỉ và cũng là công đoạn mình yêu thích nhất khi DIY, đó chính là việc mình được thêm vào chút cá tính và cá nhân hoá của chính mình vào sản phẩm. (Tên loa Mycuston cũng do chính mình đặt từ Mýt Custom đọc chệch đi cho giống tên những phiên bản Emberton, Acton của Marshall)
Tuy nhiên đây lại là giai đoạn Hà Nội giãn cách xã hội nên các xưởng CNC và in UV quanh Hà Nội đều đóng cửa, mình đã phải đi liên hệ xưởng tận Phú Thọ để có thể làm được những chi tiết bằng inox màu đồng như Logo Marshall, mặt Control hay phần hậu loa bằng Mica in UV. Đơn hàng Mạch loa Sinilink XY-T50H ship qua Shopee cũng bị Delay đơn tầm hơn 2 tuần mới đến được tay mình, thời gian chờ đợi tuy rất lâu và sốt ruột nhưng rất may mắn là tất cả các sản phẩm mà mình nhận được đều rất ưng ý :D
Những thứ mình không thích
Để chọn ra một điều mà mình không thích trên chiếc loa này là một việc không hề điều không hề dễ dàng vì đây là sản phẩm do chính mình lên ý tưởng thiết kế từ đầu, tuy nhiên nếu để kể ra một điều khó khăn nhất khi thực hiện thì đó chính là việc đấu mạch loa.Cá nhân mình với kinh nghiệm Build khá nhiều bộ PC rồi nên ban đầu mình đã không nghĩ ngợi gì đến việc này, nhưng đến khi trực tiếp bắt tay vào làm mới phát hiện ra hầu hết mạch loa đều yêu cầu phải hàn dây loa trực tiếp lên mạch. Đây là điều khá khó khăn với mình vì mình chưa từng sử dụng máy khò hàn, hơn nữa nhà mình cũng không có sẵn dụng cụ để thực hiện trong khi thành phố đang trong giai đoạn giãn cách xã hội nên việc đi nhờ hoặc đi mượn cũng là điều vô cùng khó khăn. Hơn nữa việc câu chiết áp ra ngoài mạch để có thể sắp xếp theo ý muốn của mình trên mặt Control là điều không hề đơn giản, rất dễ dẫn đến chết cả mạch loa đối với người mới thực hiện lần đầu và không có sự hướng dẫn.
Thật may, một lần nữa cậu em mới quen trong nhóm DIY loa di động lại một lần nữa xuất hiện để hỗ trợ mình bước qua công đoạn khó khăn nhất này 😃
Quảng cáo
Qua được bước này thì phần việc cuối cùng cần thực hiện đơn giản chỉ là hoàn thiện ngoại thất của loa như làm ecang, gắn logo, hoàn thiện phần hậu loa,…Phần này các bạn càng trâu chuốt tỉ mỉ thì loa hoàn thiện càng đẹp. Sau cùng sẽ là công đoạn Test loa trước khi thành phẩm 😃
Nên mua hay không?
Cái này có lẽ là nên sửa lại thành nên làm hay không mới đúng!Mình sẽ không dám tự nhận là loa của mình làm ra hay hơn loa của hãng sản xuất, đây là một điều khá là vô lý vì thực tế chi phí mình bỏ ra cho chiếc loa này chỉ bằng ½ - ⅓ so với loa của hãng. Tuy nhiên mình có thể tự tin và nói với các bạn rằng đây là một chiếc loa di động tối ưu cả về chất lượng lẫn giá thành.
Vậy nên, nếu như các bạn cũng có máu DIY giống như mình, câu trả lời sẽ là…NÊN, RẤT NÊN!
Việc DIY không chỉ là để hưởng thụ thành quả của mình làm ra mà là cả cách chúng ta tận hưởng quá trình làm nên nó, vậy nên hãy thử trải nghiệm ít nhất một lần trong đời việc tự tay làm ra những sản phẩm có ý nghĩa với bản thân mình từ những vật liệu thô sơ nhất. Và quan trọng nhất là đừng để quãng thời gian giãn cách xã hội do Covid-19 này trôi qua một cách vô nghĩa…
Mình có đính kèm bài viết một đoạn video Sound test của loa Marshall Mycuston này (Đây là yêu cầu của một bạn trong nhóm DIY loa di động, cá nhân mình cũng cho rằng việc phát nhạc qua loa rồi thu lại bằng Mic sẽ không thể hiện được chất âm, tuy nhiên các bạn hãy cứ cùng trải nghiệm với mình nhé :D )
Quảng cáo
Mình cũng sẽ để lại Contact của cậu em trong nhóm DIY loa di động đã giúp mình hoàn thiện dự án nho nhỏ Marshall Mycuston này cho những bạn có nhu cầu có thể liên hệ nhờ tư vấn và hướng dẫn.
Ngọc Huân - 096 870 9642
Mời mọi người cùng chiêm ngưỡng thành quả của mình sau hơn 1 tháng tí toáy, mày mò, đam mê :D