Sau một thời gian dài mình đội nón ¾ có kính che mặt, chiều qua mình đội nón bình thường, không kính che đi thử một đoạn thì không chịu nổi. Lên tầm 40km hay hơn chút thì gió lùa vào tai âm thanh rất lớn, không thể chịu nổi. Đi một lúc thì bụi bay vào mắt phải nheo nhoe mắt đều đi.
Mình nhờ trước đây mình cũng có đi nhanh hơn 40km/h mà vẫn có thể chịu nổi âm thanh và bụi nhưng giờ có vẻ như đã quen với sự êm dịu tau vì nón đã che gió và mắt không bị bụi bay vào.
Đó là hai cái đơn giản nhất mà mình có thể thấy được ngay trước mắt khi đội nón bảo hiểm ¾ có kính che. Mấy cái cao siêu khác nhiều người nói rồi nên mình không nói nữa.
Mình đội nói AGV Orbyt và Blade. Gần đây có mua một cái nón AGV Blade khác mà thấy giống hàng nhái quá nên chán quá đi mua cái Protect Racing đội lại thấy ngon. Giờ khó mà đội được mấy cái nón bảo hiểm bình thường nữa.
Không biết có anh em nào cùng kinh nghiệm như mình không.
Mình nhờ trước đây mình cũng có đi nhanh hơn 40km/h mà vẫn có thể chịu nổi âm thanh và bụi nhưng giờ có vẻ như đã quen với sự êm dịu tau vì nón đã che gió và mắt không bị bụi bay vào.
Đó là hai cái đơn giản nhất mà mình có thể thấy được ngay trước mắt khi đội nón bảo hiểm ¾ có kính che. Mấy cái cao siêu khác nhiều người nói rồi nên mình không nói nữa.
Mình đội nói AGV Orbyt và Blade. Gần đây có mua một cái nón AGV Blade khác mà thấy giống hàng nhái quá nên chán quá đi mua cái Protect Racing đội lại thấy ngon. Giờ khó mà đội được mấy cái nón bảo hiểm bình thường nữa.
Không biết có anh em nào cùng kinh nghiệm như mình không.