Đây là review về Máy làm bánh mì Zojirushi BB-HAQ10 của mình. Mình mua nó với giá 4.590.000 VND. Hi vọng phần review sẽ hữu ích cho bạn nào muốn mua nhé, nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment vô bài này nha.
“Sư tử” nhà mình là một người rất nghiền ăn bánh mì. Mùi thơm của bánh mì, chứ không phải mùi thơm nào khác, làm cho cô nàng đôi khi ao ước giá như có một cái máy làm bánh mì ở nhà thì thích biết bao, có thể làm đủ loại bánh mì yêu thích. Riêng mình thì mình chả biết gì về bánh mì ngoài bánh mì bán ở vỉa hè: bánh mì thịt, bánh mì chả cá. Đôi khi làm mấy cái croissant nhưng ăn cũng chỉ là để bớt đói thôi chứ không có "thèm khát" bánh mì như “sư tử” ở nhà.
Thông tin chung về Máy làm bánh mì Zojirushi BB-HAQ10
“Sư tử” nhà mình là một người rất nghiền ăn bánh mì. Mùi thơm của bánh mì, chứ không phải mùi thơm nào khác, làm cho cô nàng đôi khi ao ước giá như có một cái máy làm bánh mì ở nhà thì thích biết bao, có thể làm đủ loại bánh mì yêu thích. Riêng mình thì mình chả biết gì về bánh mì ngoài bánh mì bán ở vỉa hè: bánh mì thịt, bánh mì chả cá. Đôi khi làm mấy cái croissant nhưng ăn cũng chỉ là để bớt đói thôi chứ không có "thèm khát" bánh mì như “sư tử” ở nhà.
Những thứ mình thích
Ừ thì thôi mua một cái máy làm bánh mì ở nhà cũng được, thích ăn loại nào thì làm loại đó, và cũng đỡ phải đi chạy đi mua. Cuối cùng chọn được cái máy làm bánh mì của hãng Zojirushi, mã sản phẩm là BB-HAQ10. Mua trả góp các bác à. Hàng được ship từ Trung Quốc về, giá rẻ hơn khoảng 1.5 triệu so với mua hàng chính hãng. Thôi thì nhắm mắt đưa chân vậy, chứ khi “sư tử” đã thèm rồi thì cố mà chiều lòng, không thôi là bị vồ. Khổ lắm!
Cái máy này nó mi-nhon thực sự luôn. Với kích thước 28.5cm x 21cm x 31cm (khoảng một gang rưỡi tay) nên để trên bàn hay trên bếp đều rất gọn, không chiếm nhiều không gian. Cái máy này nó cũng đơn giản lắm luôn, chỉ có thân máy, khay nướng đựng bột và hai cái đồ nhựa để cân đong đo đếm bột mì. Ngoài ra, có thêm 2 cuốn hướng dẫn làm bánh (tiếng Anh và tiếng Trung).
Ngoài chức năng làm bánh mì, máy này còn có thể làm bánh cookies, làm mứt, làm pasta. Nhìn chung là ưng cái bụng lắm vì nhà có trẻ con mà làm những món này thì chúng nó rất thích luôn. Chịu khó tí là có những món ăn thật thơm ngon nóng hổi từ cái máy mini này. Việc làm bánh mì hay làm những món khác từ cái mày này rất đơn giản, cứ bỏ đủ nguyên liệu và thành phần vào khay nướng, chọn chế độ, và chờ đợi thành phẩm thôi.
Thực sự, ban đầu khi bỏ tiền ra mua cái máy này cũng xót lắm. Tự hỏi, bánh mì người ta bán đầy ra đó, mua cái máy này có ý nghĩa gì? Nhưng khi mua rồi thấy nó ổn lắm những người anh em thiện lành à. Mình có thể thưởng thức nhiều loại bánh khác nhau: bánh mềm, bánh thường và bánh giòn.
Những thứ mình không thích
Quảng cáo
Tuyệt vời lun. Không có gì không thích cả. Có cái máy này “sư tử” nhà mình cũng bớt gầm gừ nên anh em nào có “sư tử” thích ăn bánh mì thì nên mua tặng người ta một cái máy làm bánh mì như thế này để tâm hồn bình an.
Nên mua hay không?
Quá nên mua!