Livae Nanjikana và Junior Qoloni khởi hành chuyến đi từ đảo Mono thuộc quần đảo Solomon vào sáng ngày 3 tháng Chín trên một con thuyền máy nhỏ khoảng 60 mã lực. Hai người đàn ông này dự kiến sẽ di chuyển khoảng 200 km về phía Nam để đến một thị trấn nhỏ có tên Noro nằm trên đảo New Georgia. Không may, trong chuyến đi, thiết bị định vị GPS của cả hai dã bị hỏng và bị kẹt lại cuộc hành trình này tới gần 1 tháng.
Nanjikana cho biết họ đã từng thực hiện chuyến đi này nhiều lần trước khi sự việc diễn ra. Tuy nhiên, thời tiết quá xấu sau khi khởi hành được vài tiếng cộng thêm với việc vùng biển này rất khó lường và thiết bị GPS gặp trục trặc đã khiến họ bị mắc kẹt. “Khi thời tiết xấu bắt đầu ập tới, chúng tôi bắt đầu cảm thấy tồi tệ. Tuy nhiên mọi việc thậm chí còn xấu hơn khi thiết bị GPS của chúng tôi bị hỏng. Lúc đấy, chúng tôi không biết mình sẽ đi đâu, vì vậy, cả hai đã quyết định dừng động cơ và chờ đợi để tiết kiệm nhiên liệu của chiếc thuyền máy”. - Nanjikana chia sẻ.
Trong suốt 29 ngày lênh đênh trên biển, Livae Nanjikana và Junior Qoloni đã phải sinh tồn nhờ những trái cam mà cả hai đã chuẩn bị trước chuyến đi cũng như sử dụng nguồn nước ngọt là nước mưa và những quả dừa trôi trên biển. Được biết, vị trí lênh đênh của họ là khoảng 400km về phía Tây Bắc. Chỉ đến khi một ngư dân ngoài khơi bờ biển New Britain, Papua New Guinea phát hiện ra, cả hai mới được cứu.
Khi phát hiện ra mình đã trôi dạt sang Papua New Guinea, Livae Nanjikana và Junior Qoloni đã vô cùng ngạc nhiên: “Đúng là chúng tôi không biết mình đã trôi đi đâu, nhưng thật không ngờ là mình đã tới hẳn một đất nước khác.”
Khi được phát hiện, cả hai đang trong tình trạng rất yếu ớt. Họ không thể tự bước ra khỏi thuyền và phải được dân địa phương đưa vào nhà để chăm sóc và hồi sức. Sau đó, Livae Nanjikana và Junior Qoloni được chuyển về một phòng khám sức khoẻ ở thị trấn Pomio để tiếp tục kiểm tra.
Mặc dù trải qua một sự cố để đời, nhưng Nanjikana vẫn tỏ ra rất lạc quan. “Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra trong lúc tôi lênh đênh trên biển. Tôi không phải nghe những thông tin tồi tệ về dịch COVID-19 hay bất cứ điều gì khác. Tôi chỉ mong được trở về nhà và hy vọng đó là một quãng thời gian tuyệt vời sau mọi chuyện”.
Chính quyền của quần đảo Solomon sau đó đã tiến hành làm việc với cả hai và địa phương để chuẩn bị thủ tục cần thiết và đưa cả hai về nhà. Được biết, vùng biển nơi Livae Nanjikana và Junior Qoloni gặp sự cố vốn là một khu vực rất khó lường. Đã có không ít vụ mất tích hoặc sự cố đường biển từng diễn ra ở nơi đây.
Hồi tháng Bảy, Giám đốc Sở Y tế đảo Bougainville cùng vợ và hai con đã mất tích khi đi thuyền ở nơi đây. Sau đó, chỉ một người được tìm thấy. Vài tuần trước cũng có một chiếc thuyền đã mất tích ngoài khơi bờ biển Bougainville, cùng với đó là 13 hành khách trên tàu. Chính quyền địa phương đang bắt đầu xem xét việc hạn chế đi lại trên vùng biển này, nhất là những khi thời tiết xấu.
Tham khảo The Guardian
Nanjikana cho biết họ đã từng thực hiện chuyến đi này nhiều lần trước khi sự việc diễn ra. Tuy nhiên, thời tiết quá xấu sau khi khởi hành được vài tiếng cộng thêm với việc vùng biển này rất khó lường và thiết bị GPS gặp trục trặc đã khiến họ bị mắc kẹt. “Khi thời tiết xấu bắt đầu ập tới, chúng tôi bắt đầu cảm thấy tồi tệ. Tuy nhiên mọi việc thậm chí còn xấu hơn khi thiết bị GPS của chúng tôi bị hỏng. Lúc đấy, chúng tôi không biết mình sẽ đi đâu, vì vậy, cả hai đã quyết định dừng động cơ và chờ đợi để tiết kiệm nhiên liệu của chiếc thuyền máy”. - Nanjikana chia sẻ.
Trong suốt 29 ngày lênh đênh trên biển, Livae Nanjikana và Junior Qoloni đã phải sinh tồn nhờ những trái cam mà cả hai đã chuẩn bị trước chuyến đi cũng như sử dụng nguồn nước ngọt là nước mưa và những quả dừa trôi trên biển. Được biết, vị trí lênh đênh của họ là khoảng 400km về phía Tây Bắc. Chỉ đến khi một ngư dân ngoài khơi bờ biển New Britain, Papua New Guinea phát hiện ra, cả hai mới được cứu.
Khi phát hiện ra mình đã trôi dạt sang Papua New Guinea, Livae Nanjikana và Junior Qoloni đã vô cùng ngạc nhiên: “Đúng là chúng tôi không biết mình đã trôi đi đâu, nhưng thật không ngờ là mình đã tới hẳn một đất nước khác.”
Khi được phát hiện, cả hai đang trong tình trạng rất yếu ớt. Họ không thể tự bước ra khỏi thuyền và phải được dân địa phương đưa vào nhà để chăm sóc và hồi sức. Sau đó, Livae Nanjikana và Junior Qoloni được chuyển về một phòng khám sức khoẻ ở thị trấn Pomio để tiếp tục kiểm tra.
Mặc dù trải qua một sự cố để đời, nhưng Nanjikana vẫn tỏ ra rất lạc quan. “Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra trong lúc tôi lênh đênh trên biển. Tôi không phải nghe những thông tin tồi tệ về dịch COVID-19 hay bất cứ điều gì khác. Tôi chỉ mong được trở về nhà và hy vọng đó là một quãng thời gian tuyệt vời sau mọi chuyện”.
Chính quyền của quần đảo Solomon sau đó đã tiến hành làm việc với cả hai và địa phương để chuẩn bị thủ tục cần thiết và đưa cả hai về nhà. Được biết, vùng biển nơi Livae Nanjikana và Junior Qoloni gặp sự cố vốn là một khu vực rất khó lường. Đã có không ít vụ mất tích hoặc sự cố đường biển từng diễn ra ở nơi đây.
Hồi tháng Bảy, Giám đốc Sở Y tế đảo Bougainville cùng vợ và hai con đã mất tích khi đi thuyền ở nơi đây. Sau đó, chỉ một người được tìm thấy. Vài tuần trước cũng có một chiếc thuyền đã mất tích ngoài khơi bờ biển Bougainville, cùng với đó là 13 hành khách trên tàu. Chính quyền địa phương đang bắt đầu xem xét việc hạn chế đi lại trên vùng biển này, nhất là những khi thời tiết xấu.
Tham khảo The Guardian