Đây là review về Túi đeo chéo National Geographic Africa của mình. Mình mua nó với giá Hơn 2 triệu. Hi vọng phần review sẽ hữu ích cho bạn nào muốn mua nhé, nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment vô bài này nha.
Mình có ba cái túi của thương hiệu National Geographic (NatGeo) vì mình thích cái thiết kế thô ráp, phong trần bụi bặm của nó. NatGeo làm rất nhiều loại túi, balo để chúng ta sử dụng khi đi du lịch, đi làm cũng được: túi đeo chéo, balo, túi đựng máy ảnh, túi nhỏ đựng đồ...
Cái mình review hôm nay là dòng Africa, mình đánh giá đây là dòng có màu đẹp nhất, ngầu nhất của NatGeo. Họ còn có mấy dòng khác màu sáng, xanh... theo các chủ đề thiên nhiên trên thế giới. Túi này là túi đeo chéo, có ngăn đựng tablet, laptop và máy ảnh. Toàn bộ thân được làm từ vải thô rất dày và chắc chắn, nắp thì làm từ da. Túi của NatGeo hướng tới đối tượng du lịch nên nó cũng được làm theo kiểu bụi bụi chứ không hào nhoáng, hiện đại kiểu như là peak design... và đó là cái làm mình thích. Thậm chí nó rất khó để lại vết bẩn, mình dùng nó 5-6 năm rồi mà không có cảm giác cũ đi theo thời gian.
Bên trong có một ruột túi có thể tháo ra được, ruột túi này có hoa văn đẹp, kiểu thổ cẩm. Nó còn có sẵn các miếng xốp để chia ngăn, thiết kế linh hoạt cho phép anh em chia các ngăn rộng hẹp tùy thích mà không bị bó buộc. Cái khe chính của túi này chỉ đựng vừa tablet 11", như trong hình là mình đựng iPad Pro nhưng anh em có thể tận dụng cái khe giữa ruột túi và khe chính này để nhét laptop lên tới 15" vào. Tuy nhiên, anh em lưu ý bên dưới nó không có xốp hay miếng đệm, laptop tiếp xúc trực tiếp với lớp vải của túi nên không có tính năng bảo vệ laptop.
Thông tin chung về Túi đeo chéo National Geographic Africa
Mình có ba cái túi của thương hiệu National Geographic (NatGeo) vì mình thích cái thiết kế thô ráp, phong trần bụi bặm của nó. NatGeo làm rất nhiều loại túi, balo để chúng ta sử dụng khi đi du lịch, đi làm cũng được: túi đeo chéo, balo, túi đựng máy ảnh, túi nhỏ đựng đồ...
Cái mình review hôm nay là dòng Africa, mình đánh giá đây là dòng có màu đẹp nhất, ngầu nhất của NatGeo. Họ còn có mấy dòng khác màu sáng, xanh... theo các chủ đề thiên nhiên trên thế giới. Túi này là túi đeo chéo, có ngăn đựng tablet, laptop và máy ảnh. Toàn bộ thân được làm từ vải thô rất dày và chắc chắn, nắp thì làm từ da. Túi của NatGeo hướng tới đối tượng du lịch nên nó cũng được làm theo kiểu bụi bụi chứ không hào nhoáng, hiện đại kiểu như là peak design... và đó là cái làm mình thích. Thậm chí nó rất khó để lại vết bẩn, mình dùng nó 5-6 năm rồi mà không có cảm giác cũ đi theo thời gian.
Bên trong có một ruột túi có thể tháo ra được, ruột túi này có hoa văn đẹp, kiểu thổ cẩm. Nó còn có sẵn các miếng xốp để chia ngăn, thiết kế linh hoạt cho phép anh em chia các ngăn rộng hẹp tùy thích mà không bị bó buộc. Cái khe chính của túi này chỉ đựng vừa tablet 11", như trong hình là mình đựng iPad Pro nhưng anh em có thể tận dụng cái khe giữa ruột túi và khe chính này để nhét laptop lên tới 15" vào. Tuy nhiên, anh em lưu ý bên dưới nó không có xốp hay miếng đệm, laptop tiếp xúc trực tiếp với lớp vải của túi nên không có tính năng bảo vệ laptop.
Các lớp khóa kéo, quai, móc khóa được làm rất chắc và bền bỉ, khó mà hỏng được. Tuy nhiên, do nó là túi vải nên không dành để đi mưa bởi nước có thể ngấm vào. Hãng có bán phụ kiện túi để bọc vào đi mưa nhưng mình không có. Nhìn chung là mình hài lòng với những cái túi của NatGeo và sẽ mua thêm nếu tìm được một cái túi nào đẹp.
Những thứ mình thích
- Thiết kế cá tính, phong trần
- Chất lượng vật liệu rất bền và chắc chắn
- Phối màu đẹp
- Ngăn bên trong linh hoạt
Những thứ mình không thích
- Không đi mưa được
Quảng cáo
- Hơi mắc tiền
Nên mua hay không?
Nên. Tên túi cho anh em tham khảo: National Geographic Midi Satchel NG A2140.