Mèo nhà của chúng ta phần lớn thuộc chi Felis, thường nặng từ 4 kg đến 5 kg. Meow nặng tới 18 kg - là con mèo nặng nhất trên thế giới thời điểm đó mặc dù không được ghi nhận. Danh hiệu đó thuộc về Himmy, một con mèo đến từ Úc, nặng 21,3 kg và sống được tới 10 tuổi, trước khi qua đời vào năm 1986. Sách Kỷ lục Guinness Thế giới kể từ đó đã tước bỏ danh hiệu này nhằm ngăn cản việc cố tình cho ăn quá nhiều để đạt được kỷ lục.
Meow được chuyển đến trung tâm Santa Fe Animal Shelter & Humane Society hai tuần trước khi qua đời vì người chủ 87 tuổi của nó không thể chăm sóc nữa. Tại đây, Meow được hưởng một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt với hàm lượng protein cao. Chú mèo này đã giảm được 0,9 kg sau đó.
Tuy nhiên, Meow gặp vấn đề về hô hấp vào ngày 2/5/2012; sau khi trải qua một loạt các xét nghiệm, bao gồm chụp X-quang và siêu âm tim, Meow bắt đầu phải thở oxy bằng máy. Ngày 4/5, Meow được đưa đến bệnh viện thú y để cấp cứu, 4 bác sĩ thú y đã cố gắng hết sức nhưng chú mèo qua đời vào chiều ngày hôm sau, hưởng dương 2 tuổi. Các bác sĩ cho rằng biến chứng của béo phì chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Meow.
khổ thân, ngày trước làm ở Tây Hồ nhiều khi cũng thấy mấy em chó béo phì cùng chủ phì phò chạy tập giảm cân. Nhìn mèo nhớ người, anh em cũng chú ý đừng để bản thân bị thừa cân ảnh hưởng tới sức khoẻ nhé.
Nhiều đứa nuôi mèo cũng cố nhồi nhét cho ăn chỉ để nó béo lên vì khi béo trông nó dễ thương hơn. Đôi lúc mình tự hỏi đó là chăm nuôi hay là 1 kiểu ngược đãi 🤦🏻♂️
Mình thì nói không với chó mèo, nuôi thì phải cho ăn, cho ăn thì lại ỉa bẩn, ỉa bẩn thì lại phải dọn. Bọ chét, ve, chấy rận, bệnh tật luôn rình rập. Ở quê thì còn cố được vì đồng ruộng mênh mông, còn ở phố thì thôi xin. Nhìn cảnh nhà hàng xóm hôi hám nhếch nhác mà thấy ớn.
Mèo nhà của chúng ta phần lớn thuộc chi Felis, thường nặng từ 4 kg đến 5 kg. Meow nặng tới 18 kg - là con mèo nặng nhất trên thế giới thời điểm đó mặc dù không được ghi nhận. Danh hiệu đó thuộc về Himmy, một con mèo đến từ Úc, nặng 21,3 kg và sống được tới 10 tuổi, trước khi qua đời vào năm 1986. Sách Kỷ lục Guinness Thế giới kể từ đó đã tước bỏ danh hiệu này nhằm ngăn cản việc cố tình cho ăn quá nhiều để đạt được kỷ lục.
Meow được chuyển đến trung tâm Santa Fe Animal Shelter & Humane Society hai tuần trước khi qua đời vì người chủ 87 tuổi của nó không thể chăm sóc nữa. Tại đây, Meow được hưởng một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt với hàm lượng protein cao. Chú mèo này đã giảm được 0,9 kg sau đó.
Tuy nhiên, Meow gặp vấn đề về hô hấp vào ngày 2/5/2012; sau khi trải qua một loạt các xét nghiệm, bao gồm chụp X-quang và siêu âm tim, Meow bắt đầu phải thở oxy bằng máy. Ngày 4/5, Meow được đưa đến bệnh viện thú y để cấp cứu, 4 bác sĩ thú y đã cố gắng hết sức nhưng chú mèo qua đời vào chiều ngày hôm sau, hưởng dương 2 tuổi. Các bác sĩ cho rằng biến chứng của béo phì chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Meow.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mèo nhà của chúng ta phần lớn thuộc chi Felis, thường nặng từ 4 kg đến 5 kg. Meow nặng tới 18 kg - là con mèo nặng nhất trên thế giới thời điểm đó mặc dù không được ghi nhận. Danh hiệu đó thuộc về Himmy, một con mèo đến từ Úc, nặng 21,3 kg và sống được tới 10 tuổi, trước khi qua đời vào năm 1986. Sách Kỷ lục Guinness Thế giới kể từ đó đã tước bỏ danh hiệu này nhằm ngăn cản việc cố tình cho ăn quá nhiều để đạt được kỷ lục.
Meow được chuyển đến trung tâm Santa Fe Animal Shelter & Humane Society hai tuần trước khi qua đời vì người chủ 87 tuổi của nó không thể chăm sóc nữa. Tại đây, Meow được hưởng một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt với hàm lượng protein cao. Chú mèo này đã giảm được 0,9 kg sau đó.
Tuy nhiên, Meow gặp vấn đề về hô hấp vào ngày 2/5/2012; sau khi trải qua một loạt các xét nghiệm, bao gồm chụp X-quang và siêu âm tim, Meow bắt đầu phải thở oxy bằng máy. Ngày 4/5, Meow được đưa đến bệnh viện thú y để cấp cứu, 4 bác sĩ thú y đã cố gắng hết sức nhưng chú mèo qua đời vào chiều ngày hôm sau, hưởng dương 2 tuổi. Các bác sĩ cho rằng biến chứng của béo phì chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Meow.
khổ thân, ngày trước làm ở Tây Hồ nhiều khi cũng thấy mấy em chó béo phì cùng chủ phì phò chạy tập giảm cân. Nhìn mèo nhớ người, anh em cũng chú ý đừng để bản thân bị thừa cân ảnh hưởng tới sức khoẻ nhé.
Nhiều đứa nuôi mèo cũng cố nhồi nhét cho ăn chỉ để nó béo lên vì khi béo trông nó dễ thương hơn. Đôi lúc mình tự hỏi đó là chăm nuôi hay là 1 kiểu ngược đãi 🤦🏻♂️
@biahoi5ngan
Hình như cái giống nó to vậy đó. Vì con mèo Anh lông dài đang nuôi ở nhà chỉ có ăn với ngủ chứ có vận động gì đâu? Mới đc 6 tháng mà to đùng rồi. chỉ khô3 dọn lông, cứt với cho ăn thôi. Ngày nào con robot nó cũng hút cho đống lông mèo..
Mình thì nói không với chó mèo, nuôi thì phải cho ăn, cho ăn thì lại ỉa bẩn, ỉa bẩn thì lại phải dọn. Bọ chét, ve, chấy rận, bệnh tật luôn rình rập. Ở quê thì còn cố được vì đồng ruộng mênh mông, còn ở phố thì thôi xin. Nhìn cảnh nhà hàng xóm hôi hám nhếch nhác mà thấy ớn.