Bữa tối thời dịch với giá hơn 4,3 triệu đồng ở Nhật Bản

Rubi Lee
18/10/2021 5:24Phản hồi: 43
Bữa tối thời dịch với giá hơn 4,3 triệu đồng ở Nhật Bản
Khi chúng ta đang gần tiến đến năm thứ ba của đại dịch COVID-19, có thể nói rằng hấu như mọi người đều đã dần quen với việc đeo khẩu trang hàng ngày và ngại đến những nơi đông người. Viễn cảnh được tiếp xúc gần và không cần các biện pháp bảo vệ có vẻ như vẫn còn khá xa ở một số nước. Thế nhưng mới đây, một khách sạn ở Nhật Bản đã gây chú ý khi phục vụ “bữa tối trong đèn lồng”, dự kiến có thể là xu hướng ăn tại chỗ nếu dịch bệnh vẫn cứ tiếp diễn.

bua-an-thoi-covid-5.jpg

Theo đó, bữa tối trong đèn lồng (Tokyo Lantern Dinner) là một sáng kiến của khách sạn Hoshinoya, Otemachi, Tokyo. Một hình thức ăn uống tại chỗ mới lạ, an toàn trong bối cảnh đại dịch. Bắt đầu từ ngày 13/10, dịch vụ này đã bắt đầu được triển khai.

bua-an-thoi-covid-8.jpg

Những chiếc đèn lồng được làm theo yêu cầu treo lơ lửng trên đầu mỗi chỗ ngồi, thực khách có thể tháo khẩu trang và trò chuyện trên bàn ăn mà không phải lo lắng về giọt bắn của người ăn cùng.


bua-an-thoi-covid-10.jpg

Có vẻ giải pháp này hợp lý và an toàn hơn vách ngăn kính ở giữa bàn như nhiều nơi vẫn áp dụng. Hoshinoya lựa chọn đèn lồng vì chúng được xem là phong tục, văn hoá truyền thống của Nhật Bản. Được biết, những chiếc đèn lồng này được làm bởi cửa hàng đèn lồng lâu đời ở Kojima Shoten ở Kyoto có từ thời Edo.

bua-an-thoi-covid-6.jpg

Mỗi chiếc có đường kính 75cm và cao 102cm, trong đó phần trong suốt lớn được làm từ nhựa vinyl chỉ dày 0,15mm. Đèn lồng được đánh giá có thiết kế tiện dụng, đẹp mắt và còn có tích hợp cả đèn chiếu sáng mặt trời dịu nhẹ.

bua-an-thoi-covid-7.jpg

Bên cạnh đó, "bữa ăn trong đèn lồng" diễn ra trong không gian riêng tư rộng 40m2. Căn phòng được thông gió khoảng 5,5 lần mỗi giờ, tức là gấp 11 lần so với tiêu chuẩn xây dựng mà Nhật Bản quy định chỉ khoảng 0,5 lần/giờ. Để trải nghiệm “bữa tối trong đèn lồng”, thực khách đi theo nhóm sẽ phải trả mức phí khoảng 30,000 yên (264,5 USD - gần 6 triệu đồng) và khoảng 21,780 yên (hơn 4,3 triệu đồng) khi đi riêng.

Theo Designboom

Quan tâm tin tức về Nhật Bản, mời xem thêm bài: Miếng thịt bò Wagyu in 3D đầu tiên trên thế giới được tạo ra ở Nhật Bản

Quảng cáo

43 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ở nhà cho rồi
@hoangpm Đi ăn kiểu này như đem chim đi thi hót vậy nhỉ 🤣🤣🤣
@hoangpm Tới chủng delta này nó lây được qua không khí cách vài mét luôn rồi, nhất là trong cùng 1 không gian kín, cái lồng này có tác dụng quái gì đâu
Rất sáng tạo. Đi ăn đi Rubi 😆
Vừa tránh tiếp xúc vừa tránh bị phọt "giọt bắn" khi đang nhai mà lỡ phì CƯỜI 😆😆😆
cho bán lại thì giá sao cũng có tệp khách
Nhìn cái lồng thấy ngộp quá :/
Cái này cho đẹp là chính, thực ra với các biến thể hiện tại, virus đã có thể tồn tại trong không khí lâu hơn rồi, nên giọt bắn cũng không phải là nguồn lây duy nhất trong không khí.
Úp cái lồng bàn lên đầu và ngồi ăn
Bữa ăn của họ gần bằng tháng lương của mình
valve
TÍCH CỰC
3 năm
@LocNguyen6495 họ đâu có "tự hào", "ngạo nghễ" đc như đám đông lào
@valve Mày sang Nhật lương cao nhưng cũng chỉ đủ ăn! Ở VN lương thấp cũng chỉ đủ ăn thôi! Ở đâu thì mấy thằng lười và đốt cũng khổ nhue nhau cả! Nếu ở VN mày thấy khổ, hãy xem lại mình đi!
valve
TÍCH CỰC
3 năm
@Leubaovitien tao đâu phải Đông Lào? mày mở bản đồ lên nhìn phía đông nước Lào là khúc nào nha. lều báo đầu c
Để đây và không nói gì.!!!
image.jpg
Nhật luôn chế ra những thứ không giống ai
Thôi thế ở nhà mẹ cho rồi, còn không chấp nhận dính thì đi cả đám thôi
.acu.
TÍCH CỰC
3 năm
thua
Gặp mìn thì mình ở nhà mẹ nó cho rồi chứ đi ăn mà bị úp lồng như này thì chán chết
Mẫn.90
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ở Nhật từ 1/10 được ra quán uống bia rồi nhé. Thoải mái rồi.
kub4undre
TÍCH CỰC
3 năm
Trông chán nhỉ
Nhật có ngồi vỉa hè với cạnh miệng cống như Vịt ko
@kub4undre Ông cha mày ngày xưa có ngồi đó ko? Nghe nói bọn Cali ko nhận tổ tiên rồi, tộc nail mới sinh ra từ năm 1975 thì phải!
Trò vớ vẩn. Cho thêm tiền cũng éo thèm đi.
Quái dị, vách ngăn là được rồi và an toàn hơn
Duyvo23
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ở nhà cho lành.....
Rất giống con chó, nhốt trong cũi và được chủ cho ăn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019