Cuối tuần trước gia đình mình đã có một chuyến cắm trại nghĩ ngơi giữa thiên nhiên bên bờ hồ Trị An, bài viết này mình sẽ review về bãi cắm trại đó.
Mình có quay lại một video review về chuyến cắm trại gia đình tại bãi cắm trại này, tại đây gia đình mình đã có những giây phút nghĩ ngơi thư giãn, ngủ trưa dưới những tán lá, câu cá, làm món bắp bê nướng trên đá tảng, đi soi cá, cua, ốc vào ban đêm, tắm hồ vào buổi sáng và có cơ duyên gặp một chú rắn con rất dễ thương. Đây là video review, nếu các bạn có dự định cắm trại gia đình ở khu vực hồ Trị An nên xem để tham khảo nhé, những hình ảnh trong bài viết đều được cắt ra từ video này:
Đây là một bãi cắm trại do người dân địa phương quản lý, có dọn dẹp phát quang, thu gom rác và có thu phí là 20k/người (mức giá chung ở các bãi cắm trại khu vực hồ Trị An). Địa điểm mình sẽ để bên dưới phần bình luận nha các bạn.
Mình có quay lại một video review về chuyến cắm trại gia đình tại bãi cắm trại này, tại đây gia đình mình đã có những giây phút nghĩ ngơi thư giãn, ngủ trưa dưới những tán lá, câu cá, làm món bắp bê nướng trên đá tảng, đi soi cá, cua, ốc vào ban đêm, tắm hồ vào buổi sáng và có cơ duyên gặp một chú rắn con rất dễ thương. Đây là video review, nếu các bạn có dự định cắm trại gia đình ở khu vực hồ Trị An nên xem để tham khảo nhé, những hình ảnh trong bài viết đều được cắt ra từ video này:
Đây là một bãi cắm trại do người dân địa phương quản lý, có dọn dẹp phát quang, thu gom rác và có thu phí là 20k/người (mức giá chung ở các bãi cắm trại khu vực hồ Trị An). Địa điểm mình sẽ để bên dưới phần bình luận nha các bạn.
Nhà mình đến đây lúc 12h trưa và dựng lều bên dưới khu vườn tràm nhỏ có tán cây che nắng suốt ngày, ngó thẳng ra bờ hồ Trị An. Đây là điểm mình thích nhất ở bãi cắm trại này, có thể chơi suốt ngày dưới bóng mát, còn những nơi khác bên bờ hồ thì tầm 8h-9h phải dọn dẹp nếu không muốn chịu cảnh nắng tét đầu.
Mình giăng tăng để đề phòng trời mưa và gió lớn, khi đi hồ Trị An thì các bạn nhớ phải giăng tăng để chống gió nhé. Khu vực này nằm giữa những tán cây nên cản gió rất tốt.
View nhìn từ lều, sáng ra mà thấy cảnh này thì chill hết nấc. Gió thổi thẳng từ hồ vào xuyên qua lều nên ban đêm mình ko cần gắn quạt.
Một góc nhìn rộng hơn về khu trại của mình.
Khu này có nhiều cây nên mình có thể mắc võng ở bất cứ vị trí nào mình thích. Ở đây ngủ trưa thì bao sướng nha các bạn, gió mát, chim hót, cây che bóng mát, lên võng nằm là ngủ liền.
Buổi chiều thì mình lấy 3 cục đá làm thành cái bếp để chuẩn bị làm món bắp bê nướng trên đá tảng. Chỗ này đá nhiều lắm.
Quảng cáo
Bắp bò ướp sa tế nướng trên đá tảng, một món ăn mang đậm tính bushcraft.
Ngoài ra còn có thêm đậu bắp cá linh, cá rô nướng, đây là số cá vợ mình câu được hồi chiều.
Món bắp bê này ăn kèm với bánh mì, dưa leo, cải bẹ xanh.
Ăn xong thì nhà mình đi dọc bờ hồ soi cá, soi cua, soi ốc. Khu vực này có rất nhiều cóc nhỏ (mồi yêu thích của rắn).
Quảng cáo
Sáng hôm sau như thường lệ mình dậy sớm nhóm bếp nấu nước pha cà phê.
Khu vực này gần đường lớn nên mình có thể dễ dàng mua đá để làm một ly cà phê đá.
Đây là view uống cà phê sáng của mình, tuyệt vời.
Ăn sáng xong thì mình và con gái xuống hồ bơi, phao là những cái nệm ngủ hôm qua. Nước ở đây đục do có nhiều rêu, tảo trong nước, lâu lâu ra ngoài thiên nhiên tắm một lần cũng không sao.
Góc nhìn khu trại từ dưới hồ, rất đẹp.
Buổi sáng thì vợ mình câu dính vài con cá linh cũng khá to, nơi đây có rất nhiều dân câu tới câu cá hoàng đế vào buổi sáng.
Như mình đã nói khu vực này có nhiều cóc nhỏ, là mồi ngon của rắn nên cũng không lạ khi rắn xuất hiện bên cạnh trại mình. trong hình là một con rắn khiếm sọc, không có độc nhưng nếu cắn sẽ đau và chảy nhiều máu. Tuy nhiên các bạn đừng lo, con rắn này còn nhỏ như ngón tay và khá dạng.
Buổi trưa nhà mình ăn cơm chung với gia đình cắm bên cạnh sau đó thu dọn lều và về lại Sài Gòn. Cái bàn đá này cho chủ khu cắm trại vừa mới đặt và tụi mình là những người đầu tiên sử dụng.
Nhận xét về bãi cắm trại này thì đây là một bãi cắm còn hoang sơ, chưa có các dịch vụ cơ bản như nhà vệ sinh (ông chú chỉ mình đi vệ sinh ở cái mương nước bên kia đường), ăn uống. Tuy nhiên khi trò chuyện thì mình biết rằng bãi này sẽ có nhà vệ sinh, điện , wifi và có bán đồ ăn uống trong tương lai gần. Bãi này thì rất mát, gió thổi không mạnh lắm do có cây che, không khí mát lạnh do nằm ven hồ và đặc biệt là ko thấy muỗi hay kiến luôn (do ông chú đã phun thuốc muỗi). Nếu các bạn có đi xe ô tô thì an tâm là xe tới sát bên lều luôn nhé. Một điểm trừ là khu vực này dân câu nhiều nên ban ngày cũng hơi xô bồ, dân câu tới vừa câu vừa nhậu hơi ồn ào, đến chiều tối thì êm hơn. Việc mua đồ ăn hay thức uống cũng khá dễ dàng vì ngay ngã 3 từ đường lớn quẹo vô có một tiệm tạp hóa bán đủ thứ, hoặc chạy ra chợ Mã Đà cũng gần. Địa điểm bãi cắm trại mình sẽ để bên dưới bình luận. Cám ơn các bạn đã xem review.