Hôm trước mình đã tập chạy khá ổn xe côn tay và cũng thử mượn xe chạy đây đó trong thành phố. Hôm nay nhân dịp anh Su Béo mượn được con Honda CBR 150r nên mình cũng muốn được chạy trải nghiệm thử xem sao. Và thế là quyết định đánh liều, xong pha chạy ra đường luôn.
Những con xe Sport Bike ngầu ngầu như Honda Honda CBR150R mình đã muốn thử từ lâu, nay đúng dịp nên ngần ngại chi nữa.
Ngoại hình của xe đồ sộ hơn nhiều so với chiếc Vision nhỏ nhắn mình hay chạy. Ban đầu mình sợ xe nặng mình không kiểm soát được, tuy nhiên khi bước lên xe thì không đến nổi nào. Xe tuy cao to nhưng yên không quá cao, mình leo lên vừa đủ chống chân, nên cũng tự tin là có gì chống được.
Những con xe Sport Bike ngầu ngầu như Honda Honda CBR150R mình đã muốn thử từ lâu, nay đúng dịp nên ngần ngại chi nữa.
Ngoại hình của xe đồ sộ hơn nhiều so với chiếc Vision nhỏ nhắn mình hay chạy. Ban đầu mình sợ xe nặng mình không kiểm soát được, tuy nhiên khi bước lên xe thì không đến nổi nào. Xe tuy cao to nhưng yên không quá cao, mình leo lên vừa đủ chống chân, nên cũng tự tin là có gì chống được.
Chạy xe Sport Bike bon bon ngoài đường mang lại cho mình cảm giác mình thật ngầu, chạy thật thích. Đường trường, váng xe mình có thể chạy nhanh và cảm nhận được như đang lướt cùng gió mát mẻ, xem chạy êm và đã. Đúng là cảm giác lần đầu được chạy con xe ngầu ơi là ngầu thật thú vị.
So với chiếc Kawasaki 175 hôm trước, chiếc náy tuy to nhưng mình sử dụng côn dễ hơn, vào số mượt mà và chạy êm.
Sau khi chạy thử vài vòng ở bờ kè Hoàng Sa và Trường Sa, cảm giác đầu tiên của mình đó là rất mỏi tay. Do mới biết chạy và tập làm quen nên mình cố gắng tập trung vào phần tay cầm và côn khá nhiều. Phần vì thiết kế yên xe hụt về sau, mình phải chòm lên, giữ tay cầm, ngồi lái kiểu vậy chưa quen nên cũng mỏi.
Phần đầu xe khá to nên việc cầm lái và di chuyển trên đường đồi hỏi mình phải cẩn thận, chạy thẳng thì okie. Khi rẻ cua, hoặc quay đầu mình phải đánh một vòng xa ra để xe không bị ngã và mình cũng không dám cua gắt.
Cái khiến cho mình lo lắng đó là tâm lý, phần vì xe mượn, phần vì mình mới biết chạy côn tay và cũng vì đây là lần đầu cầm lái con xe to đùng. Lúc ban đầu chạy hơi thiếu tự tin, nhưng cái gì cũng có lần đầu thì mới quen, càng chạy mình càng quen và càng tự tin qua xe, tăng tốc, rẻ cua,…
Nói tóm lại, mình đã có một trải nghiệm thật sự rất thú vị và mai mốt team xe có mượn được xe thì mình sẽ trải nghiệm tiếp. Mình chạy xe thật ngầu!