AI RỒI CŨNG PHẢI MÊ CÔNG PHƯỢNG THÔI...
Hôm qua, Việt Nam đã chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước đội tuyển Lào. Công Phượng và đồng đội đã có màn trình diễn xuất sắc ngay trận ra quân AFF Cup 2020 khi có được 3 điểm đầu tiên tại vòng bảng.
Đặc biệt, ngay sau khi trận đấu kết thúc, Billy Ketkeophomphone - tiền đạo "gánh team" đang chơi cho châu Âu đã chủ động sang phòng thay đồ của đội tuyển Việt Nam để tìm gặp Công Phượng. Cả hai đã có cuộc trò chuyện ngắn và đổi áo cho nhau.
Anh Phượng 10 ban đầu có vẻ hơi ngơ ngác và ngỡ ngàng nhưng trong giây lát đã nở nụ cười tươi đẹp trai lồng lộn, đồng ý ngay với lời đề nghị dễ thương của đồng nghiệp. Billy cầm chiếc áo của Công Phượng trở lại đội của mình với thái độ rất thoải mái và vui vẻ.
Billy Ketkeophomphone có bố mẹ là người Lào nên dù sinh ra và lớn lên tại Pháp nhưng sau khi thành danh ở đất Pháp (hiện Billy đang chơi tại giải Ligue 2 của Pháp), Billy đã xin được nhập quốc tịch Lào với mong muốn cống hiến cho đội bóng quê hương. Anh năm nay 31 tuổi và là cầu thủ gốc Đông Nam Á đầu tiên được thi đấu tại Ligue 1. Anh ghi được 6 bàn thắng khi khoác áo Angers SCO trong giai đoạn 2015-2018.
Theo: Pháp luật & Bạn đọc