Cuối tháng 4 năm nay, mình có tham gia giải chạy trail ở Mộc Châu, cự ly 21km. Mấy nay thèm chạy trail quá nên lôi hình cũ ra xem thì thấy dư hình để làm một bài tổng kết cho anh em xem. Chuyến đi đó mình mang theo Galaxy S21 Ultra và iPhone 12 Pro nhưng chụp chính là S21 Ultra (đang test) nên hình trong bài này toàn là của S21 Ultra thôi nhé anh em.
Mình thích chạy trail vì mình có thể thấy được thiên nhiên, đi trên những con đường đất, vách đá… chứ việc chạy bộ, đi bộ vốn đã rất chán rồi mà lại đi trên đường bằng nữa thì khó mà vượt qua được. Mình chưa bao giờ đi Mộc Châu hay vùng cao phía Bắc trước đây, thực sự đã với chuyến đi này. Mình khuyên anh em nên tham gia các giải chạy trail, vì nó dễ và được ngắm cảnh đẹp, con người xứ lạ…
Thức dậy lúc 5 giờ sáng và mình chụp tấm này trong điều kiện đèn không sáng lắm. Lâu lắm rồi mình mới được dùng lại chiếc vali kéo này. Bánh to giúp nó có thể kéo đi ngon lành hơn. Mọi năm mình đều dùng nó vài lần khi đi các sự kiện triển lãm công nghệ.
Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, mới cuối tháng 4 mà mặt trời đã dậy sớm rồi anh em. Hình này mình chụp sáng sớm từ ban công nhà mình, tầng 17. Vào khoảng thời gian này trong năm thì mặt trời mọc sớm hơn và rực hơn. Ông bà hay nói “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng…” mà cái này mới gần qua tháng năm 😁
Mình thích chạy trail vì mình có thể thấy được thiên nhiên, đi trên những con đường đất, vách đá… chứ việc chạy bộ, đi bộ vốn đã rất chán rồi mà lại đi trên đường bằng nữa thì khó mà vượt qua được. Mình chưa bao giờ đi Mộc Châu hay vùng cao phía Bắc trước đây, thực sự đã với chuyến đi này. Mình khuyên anh em nên tham gia các giải chạy trail, vì nó dễ và được ngắm cảnh đẹp, con người xứ lạ…
Thức dậy lúc 5 giờ sáng và mình chụp tấm này trong điều kiện đèn không sáng lắm. Lâu lắm rồi mình mới được dùng lại chiếc vali kéo này. Bánh to giúp nó có thể kéo đi ngon lành hơn. Mọi năm mình đều dùng nó vài lần khi đi các sự kiện triển lãm công nghệ.
Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, mới cuối tháng 4 mà mặt trời đã dậy sớm rồi anh em. Hình này mình chụp sáng sớm từ ban công nhà mình, tầng 17. Vào khoảng thời gian này trong năm thì mặt trời mọc sớm hơn và rực hơn. Ông bà hay nói “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng…” mà cái này mới gần qua tháng năm 😁
Mình di chuyển ra Hà Nội bằng máy bay rồi sau đó đi lên Mộc Châu bằng xe đò. Lần đầu tiên mình thấy một chiếc máy bay dán tem Bamboo ngoài đời.
Mình bay Vietjet. Ngồi ngay cánh cũng vui, vì có cái góc đẹp chụp hình kiểu này.
Xe đi qua một con kênh nào đó ở Hà Nội, lúc này nhiều người vẫn đang ngủ nên còn yên bình lắm.
Dừng chân ở Hoà Bình. Mình để ý thấy các quán ăn ở vùng này hay có cái bàn ngồi hút thuốc lào bên ngoài.
Check in lấy Bid để mai chạy
Quảng cáo
Làm chai bia cho mát. Tuy vùng cao mát nhưng lúc trời nắng nó cũng nóng lắm, gần mặt trời hơn mà.
Resort mình ở phải đi bộ hoặc đi xe máy lên một đoạn khoảng vài trăm mét với mặt đường chính.
Nạp năng lượng cho quãng đường 21km hôm sau. Vừa được ăn đồ vùng miền lại còn có năng lượng để chạy.
Nắng sáng nhẹ nhàng… camera zoom xa của Galaxy S21 Ultra giúp chụp tấm này tốt hơn
Quảng cáo
Đồng bọn chạy với mình. Ổng mua nguyên bộ đồ người vùng này chạy luôn.
Chỗ tập chung chạy của cự ly 21km là chỗ check in lấy vé chiều qua. Khách sạn Mường Thanh.
Bắt đầu đi
Cỏ Mỹ ở Mộc Châu
Hai người nông dân, một mặc áo cờ VN đang làm đồng khi đoàn người đi qua,.
Bắt đầu lên dốc và đi qua các khu vực mọi người yêu thích: rừng mận. Nguyên quãng đường đi rất nhiều lần đi qua các khu rừng hay vườn mận.
Tuy đông nhưng mọi người chú tâm vào việc đi hay như mình thì ngắm cảnh
Bên dưới là đồng bằng trong một khu thung lũng.
Một cây mận già
Bạn chạy cùng - anh Ba, người rủ mình tham gia vào món chạy này.
Một cái nhà cô đơn giữa rừng
Mận, nhiều lắm
Càng về sau thì người ta càng tách nhau ra, có người đi nhanh hơn, có người đi chậm hơn, có người la cà chụp hình
Leo qua các vách núi nhỏ
Một góc khác nhìn thấy Mộc Châu từ trên núi.
Trời mát mát, cây cối nhiều, cảm giác thích
Mọi người đang đi lên một ngọn đồi hay núi khác.
Có những khu rừng được bảo tồn mà đoàn người đi qua, chỉ là lối mòn
Đây là vườn mận được trồng kỹ hơn
Các em bé địa phương đứng xem đoàn người. Chắc không nhiều cơ hội để được thấy nhiều người mặc đồ nhiều màu sắc không kém gì các em đâu.
Cưng
Đi qua một khu dân cư trên đồi, rất tách biệt so với bên ngoài ồn ào.
Đào, nhìn quá đã luôn, nhưng mình không thích ăn vặt lúc đang chạy.
Chạy trail làm mình thích vì thiên nhiên và con người các vùng miền khác nhau.
Và cả những cô gái chạy chung nữa
Lâu rồi không thấy dây bầu này
Một đoạn leo khó khăn
Sẽ phải đi xuyên qua vườn cây bên dưới.
Nhưng trước tiên phải leo qua đống đá này, trượt chân cũng mệt đó
Một quán nước mía
Hai bạn trẻ mặc đồ đẹp chụp hình nhận tip gần đích đến
Đồi chè gần đích đến
Mình hoàn thành 21km trail trong 5 tiếng 19 phút. Mình thuộc trường phái không tập, xách balo lên và đi trail. Đây là lần đầu mình đi 21km. Mấy bạn tốt của mình nói tướng mình phải đi được 100km hihihi
Mang cái này về khoe con trai
Các bạn trẻ ra chơi ở chỗ đích.
Thịt nướng hồi sức tối đó
Sáng hôm sau đi vòng vòng resort chụp hình
Hít thở không khí vùng cao cái
Đây là khu mình ở
Mình sẽ quay lại đây
Từ nhỏ đến lớn mình biết đây là Mận Hà Nội, nhưng giờ mình biết nó không từ Hà Nội.
Còn đây là Hà Nội. Sau khi từ Mộc Châu về bọn mình ghé Hà Nội chơi trước khi về lại SG.
Thích đi bộ xung quanh hồ này.