Năm ngoái mình có làm một bài chia sẻ về những gì mình đựng trong balo, năm nay cập nhật thêm vài món đồ và làm bài viết này vì mình đã đổi balo. Quan trọng hơn mình cũng đã vlog quay phim nhiều hơn trong năm qua cho kênh Youtube riêng của mình, mọi người cùng tham khảo các thiết bị mình mang theo mỗi ngày để quay chụp nhé.
Balo cũ của mình không đủ chất lượng để bảo vệ các thiết bị công nghệ bên trong, mình mua chiếc ba lô mới có phần đệm đáy dày và êm hơn. Ngoài ra ngăn ngoài còn có thêm một chiếc túi clutch di động rất tiện lợi. Có thể lấy ra đựng vừa tiền, thẻ, điện thoại và dùng riêng.
Balo cũ của mình là của thương hiệu Cath Kidston, mọi thứ đều ổn trừ việc ngăn đựng laptop không có đệm êm nên mỗi lần mình đựng laptop và để balo xuống sàn nhà sẽ có va chạm mạnh, laptop của mình không được an toàn. Hơn nữa, cách sắp xếp khoá kéo các ngăn chưa khoa học, đặc biệt là ngăn ngoài cùng nếu mình kéo khoá để mở ra thì đồ bên trong rất dễ rơi ra ngoài.
Balo cũ của mình không đủ chất lượng để bảo vệ các thiết bị công nghệ bên trong, mình mua chiếc ba lô mới có phần đệm đáy dày và êm hơn. Ngoài ra ngăn ngoài còn có thêm một chiếc túi clutch di động rất tiện lợi. Có thể lấy ra đựng vừa tiền, thẻ, điện thoại và dùng riêng.
Chiếc balo của mình
Balo cũ của mình là của thương hiệu Cath Kidston, mọi thứ đều ổn trừ việc ngăn đựng laptop không có đệm êm nên mỗi lần mình đựng laptop và để balo xuống sàn nhà sẽ có va chạm mạnh, laptop của mình không được an toàn. Hơn nữa, cách sắp xếp khoá kéo các ngăn chưa khoa học, đặc biệt là ngăn ngoài cùng nếu mình kéo khoá để mở ra thì đồ bên trong rất dễ rơi ra ngoài.
Còn đây là balo mới của mình năm nay, mình mua ở Aldo, cho bạn nào cần một chiếc ba lô đẹp, chất lượng và nữ tính thì mình để hình loại mình mua nhé. Mình chọn chiếc ba lô này là bởi vì thiết kế đẹp cũng như ngăn đựng laptop rất êm ái, đặc biệt là ở phần dưới đáy. Ngoài ra, sự phân bố và sắp xếp các ngăn kéo rất khoa học. Để đến khi bạn có đeo một bên quai, ba lô bị nghiêng thì khi mở khoá cũng không sợ rớt đồ ra bên ngoài.
Chiếc balo mới này có thêm một ngăn rời, có thể lấy ra đựng điện thoại, thẻ, giấy tờ rồi xách đi đâu cũng được như một chiếc clutch cầm tay. Mình thấy rất tiện và vẫn đẹp.
Các vật dụng cá nhân
Năm ngoái trong ba lô mình lúc nào cũng có một cái bàn chải và tăm nước, năm nay mình không mang theo bàn chải nữa và vẫn giữ tăm nước. Thực tế mình thấy bàn chải không cần thiết lắm và tất nhiên là tăm nước thì không thể thiếu. Tác dụng của tăm nước thì mình không phải nói quá nhiều, từ lúc dùng tăm nước mình cảm giác bị phụ thuộc vào nó khá nhiều. Vì đối với mình không sản phẩm nào khác có thể thay thể được nó trong việc làm sạch răng miệng sau khi ăn xong. Mình chủ yếu ăn uống bên ngoài, nên mang theo tăm nước mọi lúc mọi nơi là điều cần thiết. Mình đang sử dụng tăm nước của Xiaomi Mijia Water Floss giá khoảng 700k.
Mình có một bảng phấn trang điểm bao gồm tất cả những loại màu mình cần để đánh má hồng nhiều màu, tạo khối bronzer và bắt sáng highlight. Ngoài ra hộp phấn này còn có cả gương và cọ đi kèm rất tiện lợi với công việc hay phải lên hình của mình.
Bảng Palette này là của hãng Benefit Cosmetics, loại mình mua là Blush Bar Cheek Palette - Limited Edition, giờ thì đã ngừng sản xuất, nhưng nếu bạn tìm trên ebay thì chắc vẫn còn 😁
Ví nhỏ
Quảng cáo
Thêm một chiếc ví gập siêu nhỏ, có đeo dây (dây này mình đặt làm ở Khắc Tên, có số điện thoại mình trên đó luôn). Chiếc ví này mình mua ở Charles & Keith, mình thấy nó nhỏ gọn, đủ đựng các loại tiền giấy đủ size và mình cũng thích cách sắp xếp ngăn ở chiếc ví nhỏ này.
Ngoài ra, trong balo mình cũng luôn có các cây son với nhiều màu khác nhau, chì kẻ mày, son dưỡng,… để nếu có đi ra đường thì mình luôn có để tự trang điểm và luôn trong thần thái tươm tất :D.
Mình mang theo một chiếc chìa khoá xe ô tô Raize của mình. Nhân tiện thì mình cũng đặt làm một cái bao da cho chìa khoá này đỡ bị trầy xước, mình cũng đặt ở Khắc Tên luôn, rất nhiều màu và kiểu da cho mọi người lựa chọn. Đặt chờ vài ngày là có, vì dòng xe mình mới ra mắt nên không có sẵn mẫu. Nếu xe ô tô của bạn có sẵn mẫu thì đến mua luôn không cần phải đợi. Mình đặt làm 2 kiểu, 2 màu luôn, đường may ở Khắc Tên lúc nào cũng đều, đẹp và chắc chắn.
Mình luôn mang sẵn một sợi thước dây, vì bất kể khi nào cần mua hay đặt quần áo từ xa, mình luôn có sẵn để lấy số đo mua quần áo cho đúng kích thước. Mọi người nghĩ là ít khi dùng, nhưng với mình nó khá cần thiết, khi muốn đo nhanh bất cứ thứ gì để có thông tin làm các việc khác nữa mà loay hoay không có cây thước dây khó chịu lắm.
Mình luôn có một cây viết, giấy hoặc sổ nhỏ để có gì quan trọng hay cần ghi chép thì luôn có sẵn ngay, đôi khi điện thoại vẫn chưa đáp ứng được thói quen này của mình.
Quảng cáo
Đồ công nghệ
Điện thoại
Điện thoại chính - iPhone 12 Pro
Mình vẫn dùng iPhone 12 Pro tới giờ vẫn thấy thích và đủ, chưa có ý định nâng cấp. Đây là chiếc máy gắn bó và hỗ trợ mình liên lạc và làm việc đắc lực trong năm qua và sẽ là năm nay.
Mình đang trải nghiệm Galaxy S21 FE nên luôn mang trong balo để dùng như một chiếc máy phụ, phiên bản mình trải nghiệm có màu tím. Ngoài ra mình dang dùng máy chính là iPhone 12 Pro, mình dùng một cái bao da cho nó, bao da này gập được, có thể che màn hình, có thể dựng lên để xem video hay video call.
Máy ảnh
Mình mang theo chiếc máy ảnh compact gọn nhẹ Sony ZV-1 luôn tâm đắc. Chiếc máy này nhỏ gọn mang đi đâu cũng tiện, không quá nặng và rất dễ sử dụng. Mình đã nói về chiếc máy này khác nhiều, review trên Tinhte cũng nhiều, mọi người có thể tham khảo thêm trên tường của mình nhé.
Sony ZV-1 giúp mình quay video ở bất kể chỗ nào, đủ để mình tác nghiệp mọi lúc mọi nơi.
Pin
Mình có mang theo 2 viên pin Sony chính hãng để back up, vì ngày nào mình quay nhiều thì hẳn là sau tầm 45p là hết pin, thì 2 viên nữa là đủ.
Mic thu âm
Để việc quay vlog ở ngoài tiện lợi hơn, âm thanh rõ ràng hơn, chất lượng hơn. Mình có mang theo một bộ mic kết nối của Godox. Cái này mình xin Cuhiep rồi chôm lấy xài luôn, thấy Cuhiep cũng không nói gì thì mình cũng không có ý định trả lại. Mình thấy mic Godox thu âm tốt, tự tin hơn khi quay ở ngoài nhiều tiếng ồn, kết nối cũng dễ.
Tai nghe
Mình đang dùng Airpods Pro, mình cho nó một cái case nguỵ trang mua trên Shopee, lúc mình mua là 80k lận. Case này có hình dạng một miếng cá hồi sashimi, trông thú vị. Airpods Pro thì luôn giúp mình tập trung hơn và làm việc không bị làm phiền ở nơi đông người
Đầu đọc thẻ nhớ
Tính chất công việc đôi khi đòi hỏi nhanh và kịp thời. Mình dùng đầu đọc thẻ của Ugreen mua trên Lazada. Mấy món này, mọi người có thể vô link của mình trên bio trang cá nhân Tinhte để tìm nha. Mình thấy đầu đọc này nhỏ gọn, bằng kim loại rất xịn, cầm đã tay, chắc đằm. Ngoài ra nó giúp mình kết nối thẻ sau khi quay chụp trên Sony ZV-1 xong với Macbook của mình.
Laptop
Mình đang dùng Macbook Air M1 8GB RAM - 256GB màu hồng. Đến giờ vẫn đang dùng tốt, hồi đợt dịch hay có lỗi sọc màn hình, gần đây thì không còn nữa. dùng vẫn tốt tuy nhiên đôi khi vẫn không đủ bộ nhớ, thỉnh thoảng mình hay phải quét dọn bộ nhớ để chứa được nhiều thứ quan trọng hơn.
Mình sẽ cập nhật tiếp cho mọi người về lỗi sọc màn hình mà hầu như con Macbook Air M1 nào gần đây cũng bị lỗi này :D.
Cáp kết nối
Để các thiết bị luôn trong trạng thái có năng lượng. Mình mang theo củ sạc macbook kèm theo với một sợi dây sạc C to C dài cho Macbook, một C to lightning cho iPhone, một A to C cho tăm nước. Đối với mình một ngày như vậy với mớ dây này là đủ dùng.
Còn lại chỉ là những cái nhỏ nhỏ linh tinh. Và đỏ là tất cả những gì tỏng chiếc ba lô mới 2022 của mình. Mọi người hay mang theo gì trong balo mỗi ngày, có món nào giống mình không thì bình luận cho mình biết với nhé.