“Một số bạn trẻ có thể vẫn đang có lòng tự trọng phơi phới, không thể so sánh được với những anh em đã lớn tuổi, đã từng trải, họ vẫn đang phải học hỏi thêm rất nhiều, nên thông cảm và hiểu cho họ, đừng lấy thước đo của mình áp đặt cho bất kỳ ai, 30 tuổi sẽ khác 20-23 tuổi rất nhiều. Sự khiêm nhường sẽ có sau nhiều va chạm”
Sau khi viết comment này trong một chủ đề, mình cũng có suy nghĩ về nó khá nhiều, đặc biệt là hai chữ “khiêm nhường”. Vì thực ra bản thân mình cũng chưa phải là một người đã lớn tuổi tuy nhiên có lẽ mình đã may mắn khi phải va chạm với xã hội sớm hơn và nhiều hơn bạn bè cùng trang lứa
Trong bài viết hôm nay, mình muốn khơi gợi lên chủ đề này để anh em cùng thảo luận, mình cũng muốn chia sẻ những suy nghĩ và trải nghiệm của bản thân về từ “khiêm nhường” này và những tình huống mình gặp trong cuộc sống giúp mình phần nào hiểu ra từ đó, rất mong sẽ hữu ích với anh em và mong là sẽ có những thảo luận hay từ anh em.
Mời anh em xem bài viết này trên website của mình
Sau khi viết comment này trong một chủ đề, mình cũng có suy nghĩ về nó khá nhiều, đặc biệt là hai chữ “khiêm nhường”. Vì thực ra bản thân mình cũng chưa phải là một người đã lớn tuổi tuy nhiên có lẽ mình đã may mắn khi phải va chạm với xã hội sớm hơn và nhiều hơn bạn bè cùng trang lứa
Trong bài viết hôm nay, mình muốn khơi gợi lên chủ đề này để anh em cùng thảo luận, mình cũng muốn chia sẻ những suy nghĩ và trải nghiệm của bản thân về từ “khiêm nhường” này và những tình huống mình gặp trong cuộc sống giúp mình phần nào hiểu ra từ đó, rất mong sẽ hữu ích với anh em và mong là sẽ có những thảo luận hay từ anh em.
Mời anh em xem bài viết này trên website của mình
Thí du về nhân bản , di truyền vv.., bạn trả lời khiêm tốn quá 😃
Cá nhân tôi thì lại theo quan điểm: khiêm nhường là nhìn nhận bản thân như chính mình là. Điều này đòi hỏi phải học tập, quan sát và kinh nghiệm. Chẳng hạn, như lúc trẻ bản thân mình thấy rất giỏi. Đi học mới thấy nhiều kẻ giỏi hơn. Càng học cao càng già hơn thì thấy lắm vị thiên tài! Từ đó trở đi mới biết là mình dốt!
Lời quê vài chữ dông dài!
Như trên tinhte này có lão điên dâm gì đấy gặp ai cũng kêu em, nói chuyện bề trên dù nội dung thì thiếu muối
Em thì nghĩ mỗi người một phong cách sống một quan điểm riêng thôi, càm thấy không phù hợp thì cứ nhẹ nhàng lướt qua nhau. Với lại những gì thể hiện trên mạng cũng chưa phản ánh được toàn bộ con người đâu mà, dù sao thì Online cũng chỉ là một cái bàn phím và màn hình thôi
Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena
Ai thấy hạp thì theo.
Ngàn năm văn vật văn hoá thế đấy
Lúc trẻ có món đồ mới nào là up hết lên,thậm chỉ chỉ là con điện thoại mới cũng up lên
Đến khi có tuổi thì mua nhà mua xe người ta cũng ngại up lên khoe,trừ ai sống ảo quen thì ko nói làm gì
Khi biết nghĩ thi đã già 😃
Nên khiêm tốn nó tuỳ thuộc vào ảnh hưởng của sự giáo dục, gia đình và môi trường sống của mỗi người, một phần do cá tính nhưng nó cũng ảnh hưởng từ giáo dục , huấn luyện và trình độ tiép thu...
Ngừoi có trình độ sẽ cư xử khôn khéo và tế nhị hơn...
nhưng những thằng lừa đảo mồm mép và phương caách cũng rất chỉnh chu nên nhiều nguòi cũng bị lừa vì sự khiêm tốn của nó 😃
Mà nói gì nói ráng làm năm sau mua con xe hơi chạy cho đỡ nắng mưa, an toàn. Chứ mà không có chút xíu máu lửa hơn thua thì lấy quái gì động lực để tồn tại trên cõi đời này, đúng không anh em? 😁
Còn những dạng còn lại là hên xui 😁, cuộc sống đưa đẩy, điều kiện kinh tế quyết định hay tệ hơn nữa là dạng "khiêm tốn 1 bằng tự cao 10".
Sent from HÂM1981 using BlackBerry Athena