Sau 15 năm ra mắt, và sau 5 năm kể từ khi Sony chính thức công bố ngừng sản xuất máy PS3 mới (vào năm 2017) để tập trung cho PS4, tập đoàn khổng lồ của Nhật Bản đã có tuyên bố chính thức trên trang Twttier của PlayStation Japan:
“Vì nguồn linh kiện thay thế đang dần cạn kiệt, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành hậu mãi cho những mẫu máy PS3 thế hệ serial CECH-4300 và những thiết bị ngoại vi có liên quan sau ngày 30/04/2022. Nếu bạn đang có dự định sửa chữa những đời máy này, xin hãy liên hệ sớm nhất có thể.”
Cùng với đó, những thông tin cụ thể hơn cũng được Sony công bố: "Những khách hàng muốn thực hiện dịch vụ hậu mãi cho những model thiết bị có liên quan nên liên hệ thông qua dịch vụ tiếp nhận sửa chữa trực tuyến trước ngày thứ 7, 30/04/2022, hoặc PlayStation Customer Support trước ngày 07/05/2022. Chúng tôi thành thật cáo lỗi tới các khách hàng đang sử dụng những sản phẩm này và cảm ơn vì đã lắng nghe." CECH-4300 là mã serial của những thế hệ máy PS3 super slim ổ đĩa nắp trượt, ra mắt vào tháng 10/2012. Tất cả những mẫu PS3 trước đó đều đã ngừng hỗ trợ bảo hành hoặc sửa chữa bởi Sony trước cả khi tuyên bố này được đưa ra.
Nói PS3 đi cùng với thời “trẻ trâu” là vì, nếu "tuổi thơ dữ dội" gắn liền với những game trên PS1 và PS2, thì cái thời đi học cấp 3, đám tụi mình mới được trải nghiệm cảm giác chơi game trên màn hình lớn, độ phân giải HD, mới được trải nghiệm những tuyệt phẩm của thời đó, từ Call of Duty 4, cho đến Uncharted và cả God of War 3 nữa, nhiều lắm không kể hết chỉ trong một mẩu tin tức ngắn. Thời đó không phải “trẻ trâu” thì là gì?
Vậy nên cái thời điểm biết cảm nhận game, biết cái hay cái dở của một trò chơi, đó chính là thời điểm mà PS3 thống trị ngoài tiệm game, với những bản PES mà khi ấy cảm giác đồ họa phải gọi là đỉnh cao (nếu so sánh với PES 6 trên PS2 đời trước). Hay ở nhà thì chủ yếu anh em đều chơi Xbox 360, tuyệt đại đa số đều cài modchip JTAG để chơi đĩa lậu mua 20 ngàn ngoài tiệm.
Giờ ở nhà mình vẫn còn một chiếc PS3 Slim đời CECH-3001A, chỉ dùng để chơi Metal Gear Solid 4, tại mình thấy chơi trò này trên giả lập RPCS3 hiệu năng vẫn tệ quá, không có gì so sánh được cảm giác chơi bằng máy gốc. Nhưng đến khi máy hỏng có lẽ phải nhờ cậy đến những nguồn linh kiện sửa chữa thay thế từ Trung Quốc. Đấy cũng chính là nguồn linh kiện thay thế giúp anh em chơi những hệ máy cũ như PS1 hay PS2 giờ vẫn còn có thể sửa chữa để tiếp tục thưởng thức những game đã đi cùng tuổi thơ.
Anh em có ai còn giữ PS3 ở nhà không? Còn chạy tốt không?
“Vì nguồn linh kiện thay thế đang dần cạn kiệt, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành hậu mãi cho những mẫu máy PS3 thế hệ serial CECH-4300 và những thiết bị ngoại vi có liên quan sau ngày 30/04/2022. Nếu bạn đang có dự định sửa chữa những đời máy này, xin hãy liên hệ sớm nhất có thể.”
Cùng với đó, những thông tin cụ thể hơn cũng được Sony công bố: "Những khách hàng muốn thực hiện dịch vụ hậu mãi cho những model thiết bị có liên quan nên liên hệ thông qua dịch vụ tiếp nhận sửa chữa trực tuyến trước ngày thứ 7, 30/04/2022, hoặc PlayStation Customer Support trước ngày 07/05/2022. Chúng tôi thành thật cáo lỗi tới các khách hàng đang sử dụng những sản phẩm này và cảm ơn vì đã lắng nghe." CECH-4300 là mã serial của những thế hệ máy PS3 super slim ổ đĩa nắp trượt, ra mắt vào tháng 10/2012. Tất cả những mẫu PS3 trước đó đều đã ngừng hỗ trợ bảo hành hoặc sửa chữa bởi Sony trước cả khi tuyên bố này được đưa ra.
Nói PS3 đi cùng với thời “trẻ trâu” là vì, nếu "tuổi thơ dữ dội" gắn liền với những game trên PS1 và PS2, thì cái thời đi học cấp 3, đám tụi mình mới được trải nghiệm cảm giác chơi game trên màn hình lớn, độ phân giải HD, mới được trải nghiệm những tuyệt phẩm của thời đó, từ Call of Duty 4, cho đến Uncharted và cả God of War 3 nữa, nhiều lắm không kể hết chỉ trong một mẩu tin tức ngắn. Thời đó không phải “trẻ trâu” thì là gì?
Vậy nên cái thời điểm biết cảm nhận game, biết cái hay cái dở của một trò chơi, đó chính là thời điểm mà PS3 thống trị ngoài tiệm game, với những bản PES mà khi ấy cảm giác đồ họa phải gọi là đỉnh cao (nếu so sánh với PES 6 trên PS2 đời trước). Hay ở nhà thì chủ yếu anh em đều chơi Xbox 360, tuyệt đại đa số đều cài modchip JTAG để chơi đĩa lậu mua 20 ngàn ngoài tiệm.
Giờ ở nhà mình vẫn còn một chiếc PS3 Slim đời CECH-3001A, chỉ dùng để chơi Metal Gear Solid 4, tại mình thấy chơi trò này trên giả lập RPCS3 hiệu năng vẫn tệ quá, không có gì so sánh được cảm giác chơi bằng máy gốc. Nhưng đến khi máy hỏng có lẽ phải nhờ cậy đến những nguồn linh kiện sửa chữa thay thế từ Trung Quốc. Đấy cũng chính là nguồn linh kiện thay thế giúp anh em chơi những hệ máy cũ như PS1 hay PS2 giờ vẫn còn có thể sửa chữa để tiếp tục thưởng thức những game đã đi cùng tuổi thơ.
Anh em có ai còn giữ PS3 ở nhà không? Còn chạy tốt không?