Thương hiệu lấy tên của nghệ nhân đồng hồ Nhật Bản mới chỉ tồn tại được vài năm, nhưng đã kịp tạo ra tiếng vang trong cộng đồng chơi đồng hồ xa xỉ, với những lý do rất đặc biệt. Đầu tiên, những chiếc Naoya Hida & Co. không được sản xuất số lượng lớn, cơ bản vì công sức bỏ ra để tạo ra những cỗ máy thời gian với giá 5 chữ số tiền Đô.
Một lý do nữa, đó chính là tiêu đề bài viết. Những chiếc đồng hồ người Nhật tạo ra có vẻ đẹp nằm ở những nơi mà những tấm hình trên mạng, dù có chụp bằng thiết bị đắt đến cỡ nào, cũng đều không thể mô tả: Trọng lượng chiếc đồng hồ, cảm giác khi vặn núm lên cót tay, và quan trọng nhất là cách mặt số phản ứng với ánh sáng tự nhiên, hé lộ vẻ đẹp của những chi tiết được chế tác hoàn toàn bằng đôi tay của các nghệ nhân.
Không có mặt số guilloche vân đều tăm tắp, không có kỹ nghệ maki-e tráng men truyền thống, cũng chẳng có zaratsu bóng đến mức soi gương được, nhưng những mẫu đồng hồ đang bán ra thị trường của Naoya Hida & Co. luôn có khả năng thu hút mọi ánh mắt. Ở những trường hợp khác thì các cụ có câu “Người đẹp vì lụa”, nhưng trong trường hợp này thì có lẽ câu nói chính xác hơn sẽ là “tốt gỗ hơn tốt nước sơn.”
Một lý do nữa, đó chính là tiêu đề bài viết. Những chiếc đồng hồ người Nhật tạo ra có vẻ đẹp nằm ở những nơi mà những tấm hình trên mạng, dù có chụp bằng thiết bị đắt đến cỡ nào, cũng đều không thể mô tả: Trọng lượng chiếc đồng hồ, cảm giác khi vặn núm lên cót tay, và quan trọng nhất là cách mặt số phản ứng với ánh sáng tự nhiên, hé lộ vẻ đẹp của những chi tiết được chế tác hoàn toàn bằng đôi tay của các nghệ nhân.
Không có mặt số guilloche vân đều tăm tắp, không có kỹ nghệ maki-e tráng men truyền thống, cũng chẳng có zaratsu bóng đến mức soi gương được, nhưng những mẫu đồng hồ đang bán ra thị trường của Naoya Hida & Co. luôn có khả năng thu hút mọi ánh mắt. Ở những trường hợp khác thì các cụ có câu “Người đẹp vì lụa”, nhưng trong trường hợp này thì có lẽ câu nói chính xác hơn sẽ là “tốt gỗ hơn tốt nước sơn.”
Mark Cho (trái) và Naoya Hida
Sản phẩm mới nhất của Naoya Hida & Co. là chiếc NH Type 2C-1, kết hợp cùng nhà may nổi tiếng đến từ Hong Kong, có tiệm may tại New York, The Armoury. Nhà may này được Mark Cho thành lập, anh này cũng là một dân sưu tầm đồng hồ, và màn kết hợp với Naoya Hida vừa mô tả cái gu của Cho, vừa mô tả được phong cách của những bộ suit trong tầm giá 2.000 USD một bộ mà The Armoury tạo ra cho các khách hàng.
Type 2C-1 là bản tinh chỉnh của chiếc Type 2C ra mắt trước đó, và là mẫu dress watch duy nhất của Naoya Hida & Co. trang bị kim giây ở tâm mặt số, thay vì kim giây rốn góc 6h hoặc 9h. Với sự kết hợp này, Mark Cho đã đổi cọc số khắc chìm trên bề mặt dial màu bạc kim loại sang font có tên là “Lettercutter.” Từ đó, những con số hiển thị thời gian có những đường cong và góc cạnh đầy bất ngờ, lấy cảm hứng từ kỹ nghệ cắt đá truyền thống.
Những con số này cũng không được “tô màu” bằng lớp men bóng màu đen tuyền như những chiếc khác của Naoya Hida, mà thay vào đó là men màu xanh navy, dưới ánh sáng mới nhận ra tông màu, tối nhưng tạo ra được độ tương phản với mặt số màu bạc. Mặt số sector dial với viền ngoài cùng là một mảnh kim loại độc lập với mặt số, được chế tác riêng rồi ghép lại làm một. Và bản thân chính mặt số này được làm từ chất liệu bạc Đức, gọi tên là bạc nhưng thật ra là hợp kim 60% đồng, 20% nickel và 20% kẽm. Dùng đủ lâu, chiếc đồng hồ sẽ đổi màu patina rất đẹp.
Như đã nói, “đừng tin ảnh mạng”, trải nghiệm của những người thực sự được cầm trên tay chiếc Type 2C-1 đều có chung quan điểm, đó là càng nhìn, những chi tiết của chiếc đồng hồ lại được phô bày rõ rệt. Từ vạch số 5 phút tương đương từng cọc số có kích thước lớn hơn, cho đến chiều sâu của mặt số với khu vực chính giữa thấp hẳn xuống so với phần viền. Toàn bộ những chi tiết đầy tinh tế ấy kết hợp lại với nhau, tạo ra một bố cục tổng hòa bắt mắt.
Quảng cáo
Case thép 904L có đường kính 37mm, bề dày chưa đầy 11mm, tạo ra bằng một miếng thép duy nhất, cùng càng giữ dây đeo ngắn, cong để ôm trọn cổ tay anh em. Suy cho cùng, với một người theo đuổi thiết kế của những chiếc dresswatch kinh điển ra mắt vào thập niên 50. 60 của thế kỷ XX, những chiếc Naoya Hida & Co. luôn thành công trong thiết kế, và cảm giác trên cổ tay người đeo. Tất cả mọi chiếc Naoya Hida & Co. đều trang bị bộ máy ETA 7750, bản gốc có khả năng chronograph bấm giờ nhưng bị loại bỏ để Hida cùng các cộng sự tận dụng bản chất kim giây rốn ở góc 9h của bộ máy này.
NH Type 2C-1 hợp tác cùng Armoury không phải phiên bản giới hạn, nhưng sản lượng mỗi năm mà Naoya Hida & Co. sản xuất sẽ chỉ có 10 chiếc mà thôi, bên cạnh những chiếc khác của hãng. Mức giá của một chiếc này quy đổi ra USD vào khoảng gần 20.000 USD một chiếc.
Quảng cáo
Đọc thêm: https://tinhte.vn/thread/dong-ho-nhat-ban-dau-phai-chi-co-seiko-citizen-va-casio.3428146/
Đồng hồ Nhật Bản: Đâu phải chỉ có Seiko, Citizen và Casio?
Đến giờ, dù mới chỉ được đến thăm Nhật Bản có đúng 1 lần, thì mình vẫn tin một điều, Nhật Bản là một vùng đất kỳ lạ. Đấy là cái nơi hai nền văn hóa truyền thống và cách tân va chạm và hòa quyện đến mức tận cùng…
tinhte.vn
Theo Worn & Wound
Hình ảnh: Hodinkee