Bên Mỹ thỉnh thoảng vớ được deal ngon trên chợ đồ cũ. Cách đây 01 tuần mua giúp ông bạn 01 cái Airpods Pro 2 (khi đó mới biết là nó mới ra Airpods Pro đời 2) từ 01 người không quen biết trên mạng giá 150 USD, đến nơi kiểm tra hóa ra còn nguyên đai, chưa bóc tem. Vì mua của người lạ nên mình bóc tem thử thì đúng là hàng thiệt. Hỏi vì sao Airpods Pro mới nguyên thì hóa ra là người bán được tặng 02 bộ nhân ngày sinh nhật nên chỉ giữ lại 1 và bán đi bộ còn lại. Kể mà đồ mình cần mua mà nó cũng có những người bán như thế này có phải tốt không, đằng này lại là đồ đi mua hộ mới chán chứ.