XH2 là chiếc máy phá vỡ rất nhiều quy luât, và lối mòn của máy ảnh crop từ trước đến nay, sở hữu có độ phân giải khủng lên tới 40MP, cùng khả năng quay 8K30 ProRes lần đầu tiên xuất hiện trên một chiếc body máy ảnh APS-C nhưng giá chỉ 50 triệu đồng.
XH2 có khả năng quay tối đa 8K30 ProRes 422HQ internal ghi trực tiếp vào thẻ nhớ CFexpress, để mà nói về độ khủng thì chuẩn video này sẽ có bitrate lên tới 3520Mbps.
Khả năng quay 8K ProRes

XH2 có khả năng quay tối đa 8K30 ProRes 422HQ internal ghi trực tiếp vào thẻ nhớ CFexpress, để mà nói về độ khủng thì chuẩn video này sẽ có bitrate lên tới 3520Mbps.
Chưa nói về ProRES thì việc quay video 8K ở thời điểm hiện tại đang khá dư giả, nhưng khả năng này đồng nghĩa với việc bạn có thể zoom in khá tốt trên nền file 8K. Dựa vào thế mạnh trên, Fujifilm đã đưa vào tính năng digital zoom 2X ở chế độ 4K30 HQ, theo Fujifilm là vẫn giữ được tối đa chất lượng hình ảnh do được oversampling từ source 8K.

Khả năng zoom 2X sẽ cực kì hữu ích cho rất nhiều trường hợp, từ đời thường, daily vlog, cho đến làm việc, quay phóng sự, phỏng vấn hoặc là livestream.

Chưa kể đến là việc bạn có thể tận dụng tính năng này để lấy một góc nhìn gần hơn khi chỉ có một lens góc rộng mà thôi, trường hợp của mình là đang dùng 23mm, nếu zoom 2X thì được góc nhìn như 46mm, 1 lens được 2 góc nhìn, quá tuyệt vời. Ví dụ đang quay đồ ăn hoặc đồ uống đi, bạn có thể quay toàn, lấy cảnh người đang thưởng thức, rồi có góc 2X để quay cận đồ ăn đồ uống luôn, quá tuyệt vời.


Ở độ phân giải 8K chuẩn tối đa sẽ là H.265 All-Intra 4:2:2 10 bit 720Mbps, thẻ 128GB ( chuẩn thẻ SD V30 vẫn dùng được) sẽ ghi được tầm 27 phút, vẫn có thể sử dụng với các nhu cầu nghiêm túc, cảnh quay và mục đích bấm máy rõ ràng. Bạn sẽ có khả dư dả dữ liệu hơn cho phần hậu kì, có thể crop lại một phần, có thêm pixel để zoom in zoom out, keyframe các thứ.


Trong nhiều đoạn của video mình test 8K thì mình có thể zoom in lên khá nhiều để anh em có thể hiểu hơn về chất lượng và độ nét mà mình đang có được. đó là một trải nghiệm khá đáng giá, mà giá thì có 50 triệu.
Quảng cáo


Tất cả các chuẩn video nói trên được nâng đỡ bởi khả năng chống rung quang học lên tới 7stop (nếu sử dụng XF33 f1.4), đa phần các cảnh quay mình thực hiện đều bằng tay. Bạn có thể yên tâm hơn với các shot cầm tay, còn selfie thì chấp luôn, không phải lo.

Cuối cùng là ProRES, nếu chọn ProRES 422 HQ (chuẩn cao nhất) thì sẽ không có tuỳ chọn bitrate, cố định ở mức 3520Mbps, thẻ 128GB quay được gần 4 phút. Phải nói chuẩn video này biến XH2 thành một cái máy "bào" thực thụ, theo mình chỉ có các nhà làm video chuyên nghiệp, video thương mại, quảng cáo, MV mới cần đến chất lượng cao đến như vậy.
Để mà phát huy và khai thác hết chất lượng của chuẩn video này cũng khá khó, cần có nền tảng và kiến thức vững về hậu kì, theo mình All-Intra 4:2:2 10 bit 720Mbps quá đủ để anh em chỉnh sửa làm màu tẹt ga rồi, không cần đến ProRES.

Thẻ CFexpress 128GB sương sương cũng gần 5 triệu đồng, ghi được 4 phút thì theo mình hơi quá sức với một người bình thường. Cái này là chưa kể X-H2 có khả năng xuất HDMI video RAW 8K30 dành cho anh em làm nghề và có màn hình Record để quay RAW video.
Quảng cáo
Chụp ảnh 40MP


Hình đã chỉnh màu.

Hình chưa chỉnh màu.
Sở hữu khả năng chụp ảnh 40,2MP RAW 14bit khiến XH2 trở thành một trong những chiếc máy ảnh APS-C có độ phân giải cao nhất hiện tại.


XH2 đang phá vỡ rất nhiều quy luật về một chiếc máy crop, tăng độ phân giải đồng nghĩa với việc giảm kích thước điểm ảnh, về lý thuyết là nhiều noise hơn và dynamic range thấp hơn.

Crop từ hình trên.
Từ file RAW 14 bit của XH2, mình đạt được khả năng edit và dynamic range cực kì ấn tượng, bầu trời cháy sáng được cứu lại khá dễ dàng và dải màu để mình edit khá rộng. Cá biệt một vài trường hợp mình grading khá sâu và nhiều bước, nhưng trời vẫn giữ lại gần như đầy đủ chi tiết, không lên noise.


Việc kéo Exposure trong Lightroom có thể tự tin kéo 1 đến 1,5 stop là bình thường, chấp mọi thể loại ảnh ngược sáng.
Trong khuôn khổ một bài trên tay thì mình khó đào sâu vào kỹ thuật và test thật kỹ cho anh em các thông số này, kéo bao nhiêu, hoạt động tốt ở ISO bao nhiêu.

Nhưng theo các số liệu từ digitalcameraworld.com thì mặc dù mang trên người độ phân giải cao đến như vậy thì dynamic range của XH2 vẫn cực kì nổi bật. ISO từ 100 đến 1600 chỉ xếp sau Canon R7 và dynamic range cao nhất ở ISO 200. ISO 1600 trở về sau thì XH2 vượt trội hơn hẳn và chỉ xếp sau người anh là X-H2S mà thôi.

Vượt qua câu chuyện về dynamic range và noise thì 40MP trở nên khá thần thánh, một cảm biến tốt mà h còn có độ phân giải cao nữa, nhiều chi tiết hơn và khả năng zoom in khủng hơn. Ở nhiều ảnh chân dung, mình đã có thể nhìn rõ được trong mắt chủ thể có gì, sở hữu thêm các thế mạnh về màu film, tuỳ chỉnh các thông số curve, HS, gain, ... càng khiến trải nghiệm chụp ảnh trên X-H2 trở nên tuyệt vời hơn.
Khả năng chụp liên tục

Thì nếu X-H2S nhanh và mạnh như Superman thì X-H2 giàu có và bản lĩnh như Batman vậy, giàu có ở chỗ 8K30 ProRES, bản lĩnh ở chỗ vẫn chụp liên tục được 13fps màn trập cơ học (X-H2S thì cũng chỉ đạt 15fps mà thôi).

Khả năng chụp liên tục với màn trập cơ học của X-H2 là 13fps cũng không kém cạnh là mấy với mức 15fps của X-H2S. Nhưng mà ở khả năng chụp liên tục tối đã 20fps thì X-H2 sẽ bị crop 1.29X khung hình. Trong khi X-H2S chụp liên tục 40fps nhưng không crop, đó là điểm khiến X-H2S đắt hơn khá nhiều so với X-H2.
Làm rõ một chút để anh em hiểu hơn về khả năng của 2 máy, nhưng mình thường là một ngừoi không sử dụng khả năng chụp liên tục.

Và trong một lần thử chụp liên tục 13fps ảnh RAW, thì mình thấy khả năng lấy nét của X-H2 chưa đã lắm. Vẫn hiểu và bắt được chủ thể nhưng khá khó khăn, menu điều khiển AF-MF hơi rắc rối và phản ứng của bắt nét, tracking chưa nhạy lắm.
Thiết kế máy

Sau 4 năm từ đời X-H1 thì X-H2S và X-H2S vẫn giữ cho mình thiết kế to, cục mịch như một chàng trai lực lưỡng, bặm trợn, đầy sức mạnh nhưng không kém phần nhanh nhẹn.

Điểm làm mình thích nhất ở ngoại hình là báng tay cầm dày hơn và vừa tay mình hơn, điểm không thích là trọng lượng máy hơi nặng, lên tới 660gram (khi gắn pin) hơi quá sức với một chiếc máy crop.


Máy trang bị đầy đủ các cổng cần thiết của một chiếc máy pro, HDMI fullsize, mic, kiểm âm, USB-C, remote,... body với đầy đủ đa số các nút điều khiển đặc trưng của Fujifilm mà theo mình là phù hợp cho chụp hơn là quay.

Nhưng có một điểm mình hơi bực là X-H2 không có cần gạt AFS-AFC-MF nữa, một thứ mình rất thích và rất cần trên body Fujifilm.
Kết

Fujifilm X-H2 cung cấp cấu hình mạnh, đáng tiền và những khả năng vượt trội so với giá tiền, cung cấp khả năng làm việc đa dạng từ video đến hình ảnh ở mức top đầu. Độ phân giải 8K và 40MP đều là con số ấn tượng trong giới máy ảnh crop, body cứng cáp, chống chịu thời tiết, cùng khả năng chụp liên tục 20fps, khiến X-H2 trở nên khá cân bằng thậm chí có chút phải nói là toàn diện.