Hôm 25/10 vừa rồi, tại Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, Mỹ, Omega đã giới thiệu bộ máy Caliber 1932, trang bị trong những chiếc đồng hồ bấm giờ mới nhất của họ. Cũng xin phép đề cập luôn, giống hệt như Caliber 2640 lên cót tay với tourbillon kiêm kim giây ở chính giữa mặt số, Caliber 1932 cũng là một sản phẩm chứng tỏ khả năng kỹ thuật của Omega, chứng minh họ sẵn sàng làm những thứ mới mẻ, liều lĩnh dù thị trường có đón nhận hay không. Vì thế, nó không dành cho tất cả mọi người.
Chiếc đồng hồ dưới đây có giá khoảng 450.000 USD, được làm bằng vàng Sedna Gold, với cả mặt số lẫn bezel đo vận tốc xử lý tráng men Grand Feu, nói chung là rất tương xứng với bộ máy bên trong. Lớp vỏ case kim loại quý lấy những đường nét của CK 2998 lừng lẫy, kể cả bộ kim alpha tiết diện mỏng, đường kính 45mm, dày 17,37mm:
Và thứ mới mẻ liều lĩnh ấy có giá gần nửa triệu USD, trang bị bên trong chiếc Speedmaster Chrono Chime, hoặc chiếc đồng hồ quả quýt bấm giờ, với âm hưởng của những cỗ máy thời gian giúp đo đếm thành tích của các vận động viên ở Olympic 1932, tổ chức tại Los Angeles.
Chiếc đồng hồ dưới đây có giá khoảng 450.000 USD, được làm bằng vàng Sedna Gold, với cả mặt số lẫn bezel đo vận tốc xử lý tráng men Grand Feu, nói chung là rất tương xứng với bộ máy bên trong. Lớp vỏ case kim loại quý lấy những đường nét của CK 2998 lừng lẫy, kể cả bộ kim alpha tiết diện mỏng, đường kính 45mm, dày 17,37mm:

Và thứ mới mẻ liều lĩnh ấy có giá gần nửa triệu USD, trang bị bên trong chiếc Speedmaster Chrono Chime, hoặc chiếc đồng hồ quả quýt bấm giờ, với âm hưởng của những cỗ máy thời gian giúp đo đếm thành tích của các vận động viên ở Olympic 1932, tổ chức tại Los Angeles.
Quảng cáo


Speedmaster thì anh em không còn lạ nữa rồi. Nhưng Caliber 1932 lại là một kiệt tác khác của người Thụy Sỹ, kết hợp tính năng bấm giờ với tính năng minute repeater.

Minute repeater hoạt động cũng đơn giản. Đối với kết cấu đơn giản nhất, bên trong bộ máy đồng hồ sẽ tích hợp thêm 2 búa gõ với kẻng siêu nhỏ, hoạt động độc lập và cùng lúc để tạo ra âm thanh khác nhau theo từng nấc 1 tiếng, 15 phút và 1 phút. Trên chiếc đồng hồ có tính năng này, anh em kéo cần gạt sẽ bắt đầu nghe thấy tiếng leng keng rất vui tai và từng âm thanh sẽ khác nhau để “nghe” giờ chính xác nhất.
Ví dụ nếu đang là 10h35 phút, búa gõ đầu tiên gõ 10 lần (10 giờ), cả hai búa gõ 2 lần (2x15 phút) và búa thứ hai gõ 5 lần, thế là không cần nhìn đồng hồ vẫn biết mấy giờ.
Đó cũng là cách vận hành của Caliber 1932. Trên bộ máy này, Omega tinh chỉnh cách hệ thống máy cơ vận hành, để ba lượt búa gõ mô tả ở trên hoạt động cách nhau đúng 1,5 giây, không nghe nhầm được. Trên chiếc Speedmaster Chrono Chime, hai búa gõ báo giờ làm bằng vàng Sedna Gold nhìn rất tinh tế. Và với việc dùng tấm plate cố định bánh răng rất đẹp, không có lý do gì Omega lại giấu bộ máy dưới lớp vỏ vàng cả:

Cùng lúc, bộ máy xứng đáng gọi là kiệt tác mới của Omega cũng có những yếu tố kỹ thuật rất đáng nể: Lên cót tay với khả năng trữ cót 60 tiếng. Đồng hồ vận hành ở tần số 5Hz, tức là kim giây nảy 10 beat mỗi giây, chứ không phải 8 beat (4Hz) như vài sản phẩm khác. Nhờ khả năng này, kim giây của Speedmaster có thể chỉ thị đúng đến 1/10 giây, thay vì con số lẻ loi 1/8 giây như trước đây. Cùng với đó, 46 linh kiện sử dụng vật liệu không bị từ tính tác động cũng cho phép Caliber 1932 kháng từ tính ở ngưỡng 15.000 gauss.
Quảng cáo
Cái ấn tượng ở đây không phải chỉ đơn giản là cỗ máy kết hợp hai trong số những complication rắc rối nhất thế giới đồng hồ cơ. Nhờ việc bỏ ra 6 năm trời hợp tác cùng Blancpain để phát triển, Caliber 1932 tích hợp hoàn hảo hai tính năng bấm giờ và minute repeater, chứ không phải một bộ máy dày cộp với hai tầng linh kiện hoạt động độc lập, chỉ có điểm chung là lấy động năng từ cót chính.
Còn về mặt bố cục, thay vì 1 crown góc 3 giờ và 2 nút bấm giờ góc 2 và 4 giờ, Caliber 1932 trông hơi khác một chút. Anh em sẽ kích hoạt bấm giờ bằng monopusher, còn nút ở góc 2 giờ sẽ đảm nhận chế độ split second, đo thời gian của hai chủ thể cùng lúc. Nói cách khác, không chỉ có bấm giờ và minute repeater, Speedmaster Chrono Chime thậm chí còn có cả rattrapante, thứ vốn chỉ có trong những chiếc đồng hồ đắt nhất hành tinh. À mà với cái giá gần nửa triệu Đô thì chiếc này của Omega cũng chẳng rẻ, và hầu hết chúng ta cũng chỉ được ngắm hình trên mạng.
Bên cạnh Speedmaster Chrono Chime, một phiên bản số lượng giới hạn, đúng phong cách cổ điển cũng được Omega tạo ra, đặt tên là Olympic 1932 Chrono Chime. Giống hệt chiếc đồng hồ quả quýt, crown chỉnh giờ và núm monopusher bấm giờ đặt ở góc 12 giờ, rattrapante kích hoạt kim giây thứ hai ở góc 11 giờ, giống hệt những đồng hồ bấm giờ thể thao cổ điển:

Đành rằng đây là một pha khuếch trương thanh thế và kỹ thuật chế tác đúng nghĩa đen, nhưng cũng sẽ thật tốt nếu sau này Omega cập nhật dàn máy cơ trang bị trong những chiếc Speedmaster theo hướng mà họ đã làm với Caliber 1932. Lý do là vì trong bộ máy tuyệt đẹp ấy là cách vận hành rất thiết thực, máy cơ Co Axial chạy ở tần số 5Hz thay vì 3Hz, từ đó cho phép kim bấm giờ nhích chính xác theo đơn vị 1/10 giây.
Theo Hodinkee
Quảng cáo