Ông bà ta bảo xây nhà thì phải chọn hướng, hãy xem kiến trúc sư Herzog và Dem Meuron làm theo lời khuyên như thế nào với căn nhà mang tên Vitrahaus này. Vitrahaus gồm nhiều ngôi nhà được xếp chồng chéo lên nhau với cửa hướng ra nhiều phương khác nhau giúp việc ngắm cảnh, tham quan trở nên dễ dàng từ mọi góc độ.
Đây không phải là một tòa nhà thông thường, nó được dùng làm viện bảo tàng, khu trưng bày những sản phẩm của công ty chuyên các sản phẩm nội thất Vitra, Thụy Sỹ. Được thiết kế bởi hai kiến trúc sư Herzog và de Meuron, Vitrahaus nằm trên biên giới giữa hai nước Thụy Sỹ và Đức. Bên trong mỗi phòng có sẵn một cuốn catalog điện tử với màn hình cảm ứng về các đồ nội thất của Vitra, giúp khách tham quan dễ dàng tìm kiếm, xem, chọn lựa và có thể đặt mua những món đồ phù hợp ngay tại đây.
Vitrahaus bao gồm một tổ hợp 12 ngôi nhà đơn lẻ tạo nên, 5 ngôi nhà nằm phía dưới làm nền, 7 cái còn lại xếp chồng chéo lên nhau theo nhiều vị trí khác nhau. Ban ngày, Vitrahaus sẽ đón tiếp các khách tham quan vào ngắm sản phẩm của mình cũng như ngắm quang cảnh xung quanh. Khi về đêm, các bóng đèn bên trong tòa nhà được bật sáng khiến Vitrahaus trở nên lung linh hơn nhờ đó khách bộ hành vẫn có thể ngắm các sản phẩm bên trong Vitrahaus từ bên ngoài. Ngoài việc là khu trưng bày sản phẩm, Vitrahaus còn có phòng họp báo, cửa hàng, khu vực hành lang và quán cafe phục vụ du khách cũng như nhân viên của Vitra. Vitrahaus bắt đầu được thiết kế, xây dựng và hoàn chỉnh từ năm 2006, tới giờ nó đã hoàn thành, có thể phục vụ khách tham quan.
Một số hình ảnh:
kiến trúc sư Herzog và Dem Meuron
Quảng cáo
Nguồn: DesignBoom