Chia sẻ với các anh em một vài tấm ảnh mình chụp trong chuyến tham quan núi Bà Đen vào tháng 02/2022.
Tất cả ảnh đều chụp bằng A6000 + lens Sel 18-135 và Sigma 30 f1.4 và được hậu kỳ bằng lightroom.
Ga cáp treo nhé:
Thiết kế nhìn khá là nghệ thuật
Đi cáp treo lên đỉnh núi nè:
Tất cả ảnh đều chụp bằng A6000 + lens Sel 18-135 và Sigma 30 f1.4 và được hậu kỳ bằng lightroom.
Ga cáp treo nhé:
Thiết kế nhìn khá là nghệ thuật
Đi cáp treo lên đỉnh núi nè:
Này là trần của nhà ga cáp treo trên đỉnh:
Một cái đèn trần:
Ra khỏi nhà ga thì việc đầu tiên là tìm lối lên chỗ tượng Phật
Hơi buồn chút là hôm mình đi đài phun nước không có hoạt động 😔
Góc chính diện nhìn về phía tượng Phật Bà và đài sen rất ấn tượng
Nếu đài nước hoạt động thì còn đẹp hơn nữa, nước sẽ đổ xuống cái hồ này
Quảng cáo
Zoom gần lên chụp cậnh cảnh Phật Bà
Lên trên đài sen nhìn xuống, thời điểm đó hoạt động xây dựng vẫn đang được tiến hành.
Giờ vào bên trong để chiêm ngưỡng tượng phật và các tác phẩm nghệ thuật về phật giáo khác.
Bên trong đài sen và bệ đỡ được xây dựng gồm nhiều tầng, trong đó có một phòng chiếu phim ngắn về Phật Bà trên đỉnh núi Bà Đen anh em nên vào xem
Đây là các tượng Phật trong khuôn viên bảo tàng Phật giáo
Quảng cáo
Chiêm ngưỡng xong rồi ra hiên hóng tí gió, tấm này mình chụp cây cột bị cong ở góc do lens nên nhìn không đẹp, lười sửa 😁
Đi vòng vòng trên đỉnh núi, họ đầu tư rất là bài bản
Góc ngày bị ngược sáng rồi :(
Chỗ này thì vẫn đang được xây dựng
Nhìn xa hơn tí nè
Tham quan núi Bà Đen thì chỉ mất khoảng nửa ngày thôi, anh em nên kết hợp kế hoạch cắm trại ở Hồ Dầu Tiếng thì sẽ thú vị hơn.
Tuyến cáp treo lên đỉnh núi độc lập với tuyến cáp treo lên Chùa Bà và không có lối đi bộ để đi giữa 2 địa điểm này. Do đó du khách sẽ tốn 2 lần chi phí đi cáp treo nếu muốn vừa tham quan tượng Phật Bà vừa muốn viếng Chùa Bà, mình không nhớ chính xác nhưng đâu đó tầm 400k hơn.
Chúc anh em một ngày vui vẻ!