Mình viết tiếp bài trước (Ngày 20/11/2022)
(Chú ý là mình thích chụp ở Noise Reduce -2, Grain WEAK, ở ISO cao sẽ có noise Fujifilm tí, bạn nào không thích cứ chê :v mình chụp phim quen nên kiểu không chịu nổi sự trong trẻo, tươi sáng)
Mưa lất phất, biển rất vắng và màu buồn
Bờ đá không một ai
(Chú ý là mình thích chụp ở Noise Reduce -2, Grain WEAK, ở ISO cao sẽ có noise Fujifilm tí, bạn nào không thích cứ chê :v mình chụp phim quen nên kiểu không chịu nổi sự trong trẻo, tươi sáng)
- Mình dậy khá muộn 9h30 sáng vì trời mưa lớn và trả phòng khách sạn.

Mưa lất phất, biển rất vắng và màu buồn

Bờ đá không một ai
Quảng cáo
2. Mình quyết định đi cafe, mình chọn Beach Stop vì quán khá đông và đỡ buồn.

Tha hồ ngắm các bạn xinh xinh 😃






Và những khoảng lặng





Mình thích cái màu gỗ, ánh đèn ở phòng này, kết hợp nhìn rất ấm cúng và đẹp
Quảng cáo
3. Mình quay về, dọc đường có cái đèo nhỏ cạnh ngọn hải đăng, một vibe một bên đèo, một bên biển rất hợp sống ảo

Một cái cây chết khô được phủ bởi dây bìm bìm leo

Bãi đá phía dưới thấy có người câu cá, chắc là có đường xuống

Trời vẫn mưa nhẹ và âm u
4. 1h trưa mình quyết định ra Mũi Nghinh Phong, thời tiết rất lạnh và âm u

Quảng cáo
Mình quyết định chụp 25f1.8 bạn sẽ thấy tối góc rõ, nhưng mình thích thế nên vẫn để im không khử bằng Lr


Một con chim cô đơn, à không có tới hai con chim cô đơn 😃

Có một cái dốc xuống bãi đá rất đẹp nhưng ít người dám xuống, và mình đã leo xuống

Có bạn đề cập đến chụp bằng iPhone, ừ màu sẽ trong hơn, ít chi tiết và tương phản và sáng hơn, mình lại thích kiểu ghồ ghề, nên mình thích giảm EV -⅓ và tắt khử noise. Mình cũng chẳng phải up bài review điện thoại nên bạn nào phàn nàn thì kệ nhé. Với con lens giá 1 triệu mấy mình cũng không hài lòng lắm, nhưng mình chỉ có tiêu cự 25mm ở con lens này là F1.8 nên dùng cho có. Dự định sẽ mua XF18f2R, nhưng cũng chỉ là dự định thôi








Thực ra anh em ngồi chém gió với nhau thì tốt lắm nhưng thực nghiệm là chuyện khác, leo con dốc muốn tóe đom đóm mắt, gió thổi ù ù, chụp M và MF, WB mình cũng thích canh tay, mưa thì lất phất cứ sợ ướt Lens, cũng không phải dễ để có một cái ảnh, may là mình dùng APS-C và ưu tiên mang hệ lens nhẹ, không thì…
5. Bãi biển cạnh mũi Nghinh Phong

230mm. Những con người cô độc

230mm. Mình nghĩ cái mũi hùng vĩ này có bao nhiêu câu chuyện đã dừng lại tại đây. Chỉ là mình đoán thôi, vì chưa được nghe kể. Nó đẹp một cách “lạnh sống lưng”

230mm. Mình thích chụp những người đi một mình, đó là sở thích cá nhân. Còn up hình hay không mình phải cân nhắc rất kĩ hậu quả. Chắc do tính rất cẩn trọng

230mm. Bạn nên cẩn thận, bờ đá ở đây cao, lỡ trượt chân thì sẽ hết xinh đẹp đấy @@!

230mm. Mình chụp mà chả cần chủ đề gì cả. Cơ bản đi một mình đã là chủ đề chính rồi. Ảnh ở 230mm sẽ mờ vì zoom xa vài trăm m đến cả km, đừng phàn nàn vì lens XC chứ không Carl Zeiss và trời vẫn đang mưa nhẹ

Một con thuyền ở rất xa, những con sóng vu vơ, cảnh hơi buồn, trời mưa, lạnh và gió vù vù… Ngồi một mình thật thích. Nhưng mình quyết định đi ăn tô bún bò siêu to cho ấm. Ở biển vậy đủ rồi
5. The Coffee House Ba Cu

Mình gọi một ly Latte ấm người và tỉnh táo để chạy về Sài Gòn. Ngồi ở đây nhìn ra đường rất thích



Những điều bình thường, bình dị. Gọi nghệ thuật cũng được, mà gọi chụp chơi cũng được. Mình thích cái màu, cái vibe, cái cảm giác được chụp, thích tiếng màn trập cơ kêu. Cách lấy nét thủ công, chỉnh WB thủ công, thích ghi lại những khoảnh khắc, mình cũng share cho vui. Khen chê mình xin nhận.
Mình rời TCH lúc 5h00 và về, đường khá đông và nhiều người đi ngược chiều, vài km lại thấy có tai nạn, trời mưa và tối nên mình đi chậm và có khi là khá chậm. Mình ghét cái con đường đi về thật sự. Rất nhiều người đi ẩu và lấn làn, trời thì tối, họ cũng chẳng quý cái mạng của mình
Khoảng 9h kém đến nhà, vậy là lại bắt đầu một tuần làm việc mới.