Chưa hết tháng 11 mà đã có nhiều mod làm bài lookback rồi, có vẻ như đang mong muốn năm 2022 qua lẹ. Mình cũng chưa biết tháng 12 có mua thêm thứ gì nữa hay không? Nhưng dưới đây là những “quả táo” mình đã “trót dại” mua trong năm vừa qua.
1. Apple Watch S7 bản GPS nhôm màu Green 45mm. Sau khi bán S6 cho thằng làm chung, mình chỉ còn mỗi cách lên đời S7 thôi. Màn hình to hơn, ngoài ra cũng chẳng có gì khác biệt mấy so với S6. Ban đầu nhiều mặt đồng hồ còn chưa được tối ưu, chỉ là scale up cho nên nhìn khá to và dị. Bây giờ thì đỡ hơn. AW xưa nay yếu sinh lý nhưng mình tối về bỏ lên sạc, sáng đi làm lấy ra đeo nên chẳng quan tâm pin lắm. Xài chủ yếu xem giờ, thông báo, theo dõi nhịp tim, nồng độ cồn..à lộn…ô-xi trong máu…vậy thôi.
2. MacBook Air M1 (2020) mình mua vì lúc đó nó sale cũng rẻ. Laptop này nhiều người đã chia sẻ rồi, nên thôi không nói nhiều. Bản mình mua là base 8GB RAM 256GB SSD màu silver. Hiện tại đã bán không còn dùng nữa.
1. Apple Watch S7 bản GPS nhôm màu Green 45mm. Sau khi bán S6 cho thằng làm chung, mình chỉ còn mỗi cách lên đời S7 thôi. Màn hình to hơn, ngoài ra cũng chẳng có gì khác biệt mấy so với S6. Ban đầu nhiều mặt đồng hồ còn chưa được tối ưu, chỉ là scale up cho nên nhìn khá to và dị. Bây giờ thì đỡ hơn. AW xưa nay yếu sinh lý nhưng mình tối về bỏ lên sạc, sáng đi làm lấy ra đeo nên chẳng quan tâm pin lắm. Xài chủ yếu xem giờ, thông báo, theo dõi nhịp tim, nồng độ cồn..à lộn…ô-xi trong máu…vậy thôi.

2. MacBook Air M1 (2020) mình mua vì lúc đó nó sale cũng rẻ. Laptop này nhiều người đã chia sẻ rồi, nên thôi không nói nhiều. Bản mình mua là base 8GB RAM 256GB SSD màu silver. Hiện tại đã bán không còn dùng nữa.

Quảng cáo
3. Apple Watch S7 bản GPS 41mm màu ánh sao…mình có viết bài chia sẻ về nó ở đây. Ai thích và quan tâm thì nhấn nhẹ vào link để đọc lướt xem chơi cho biết.

4. Sau khi đọc nhiều bài về iPad 10, mình thấy rất thích thú và hấp dẫn. Nên mình đã quyết định chạy đi mua ngay một con… iPad 9 về. Đây là bản 64GB màu bạc. Mình cũng có lên bài chia sẻ, ai quan tâm thì đọc tại đây.

5. Mac mini M1, mua gắn vào màn hình để ở chỗ làm việc. Bản base 8Gb RAM 256GB SSD màu bạc. Sau khi chuyển chỗ làm mới, mình đã bán nó vì hết giá trị sử dụng.

6. iPad Pro M1 mua thay cho iPad Air 4, mình ghét touch ID trên nút nguồn. Nó quá dẹt và khó bấm, cảm giác không tự nhiên như touch ID trên nút home. Nên mình đổi con Air 4 lấy con Pro M1 này để dùng… Face ID cho nó lẹ.

Quảng cáo
7. Apple Watch S3 bản 42mm Nike edidition LTE+GPS 16GB. Tính mua cho ông ba nhưng sau phát hiện ra Apple không còn cập nhật WatchOS mới nữa nên thôi, mình đã bán nó.

8. Và đây cái này mới là quà cho ông ba thật sự. Apple Watch SE đời thứ nhất bản LTE màu đen 32GB. Mình mua nó với giá khá rẻ, khoảng $80.

9. iMac 27" 2020 (16GB RAM, 256GB SSD) mình nâng cấp lên sau khi bán con iMac 27" bản 2015. Mình không thích thiết kế mới cùng với màn hình quá bé của iMac M1. Nên con 2020 cùng với nhu cầu cơ bản chắc mình sẽ dùng cho tới khi nào Apple không hỗ trợ nữa rồi lúc đó tính sau,

Quảng cáo
10. Apple Card, thẻ credit đến từ Apple. Lợi ích của thẻ này là được mua đồ Apple trả góp 12-24 tháng không tiền lời. Ngoài ra còn được thêm 3% cash back từ một số cửa hàng liên kết.

Special: sau khi chuyển công tác mới, mình được chỗ làm mới cấp cho mấy quả táo dưới đây.
iPhone SE 2020 và MacBook Pro M1…mấy thứ này chắc là bèo nhèo thôi, mình không khoe, để đây vậy thôi.

Hết rồi, nếu tháng 12 mình có lỡ ăn quả táo độc nào khác, thì mình sẽ để dành sang năm 2023 chia sẻ vậy.
Ngoài ra, mình đang làm một seri “Mỗi ngày 5 hình” bất kì, bạn nào quan tâm thì nhấn vào link bên dưới phần Chủ đề tương tự. Like và Share nếu muốn, mình không ép.
Cám ơn mọi người và chúc mọi người những ngày tháng còn lại của 2022 thật nhiều sức khoẻ.